tình yêu của mình thì khó có thể đo đếm được, bởi vì khi mình yêu ai là luôn hướng đến mục tiêu lấy làm vợ nên đều yêu hết mình, tuy nhiên ở mỗi thời kì có 1 kiểu khác nhau, khi trẻ thì cuồng nhiệt, bồng bột, có thể làm những chuyện mà giờ nghĩ lại còn mắc cỡ, lớn hơn 1 tí thì ra vẻ ta đây đã là người lớn rồi nhưng thực ra vẫn là trẻ con thôi, rồi sau cùng thì mới yêu 1 cách chín chắn, vạch định kế hoạch tương lai.... mối tình đầu là tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt
Tình đầu cũng là mối tình bất diệt bạn à.Cưới rồi cơm áo gạo tiền rồi từ từ cũng giết chết tình yêu thui...Tình đầu đẹp và sống mãi với thời gian...:cry_002: