Tìm kiếm bài viết theo id

[Tư vấn] Đi Thái Lan nên đem theo tiền gì?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khoazua1990, 7/8/13.

ID Topic : 6870914
Ngày đăng:
7/8/13 lúc 16:31
  1. Mrhanh Banned

    đi chỗ nào mà phải đi tự túc vậy, hịhi
     
  2. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Mình mới đi Thái Lan về còn dư 7.000 Thai Baht, anh em có ai biết chổ nào thu lại giá cao không?
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    B định để lại giá bn? Có gì m mua, mai đi Thái nè!
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ai đi rồi kể kinh nghiệm tiếp đi ...
     
  5. Tommy_Le1990 Thành Viên Mới

    mình có ít baht Thái, bạn nào có nhu cầu mình chia lại cho, giá mềm, có ji inbox cho mình nha, thanks ^^
     
  6. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    cuối tháng 10 này mình cũng đi theo tour :matrix:
     
  7. datnn Thành Viên Cấp 4

    Obama dân nó ko xài nhé.
    Mình có 1 kỉ niệm khó quên. Lần đầu đi Thái ko biết cứ cầm usd theo. Qua đến nơi thì đã tối, ngân hàng đóng cửa cũng ko biết chỗ đổi tiền (mà cứ nghĩ usd xài vô tư nên ko care). Khi kêu tuk tuk về đến ks thì trả usd nó ko lấy, vô ks đổi nó cũng ko đổi! Sau khi múa tay múa chân 1 hồi (vì ko biết tiếng Thái còn dân nó ít người biết tiếng Anh) rồi bạn mình tự móc túi ông tài xế, tự qui tỉ giá, tự lấy tiền thối rồi đưa usd cho ổng! Ở VN làm vậy chắc ăn đòn roài [Tư vấn] Đi Thái Lan nên đem theo tiền gì?
    Đến tối đói quá mà ko quán nào chịu xài usd, bí quá vô đại 1 quán đối diện ks kêu đồ ăn phủ phê, nhậu luôn. Đến khi tính tiền đưa usd nó ko chịu thì kêu tao chỉ có vậy, mày ko lấy cho tao thiếu, tao cho số phòng ks, mai trả! Cuối cùng nó cũng phải lấy [Tư vấn] Đi Thái Lan nên đem theo tiền gì? - 1
     
  8. datnn Thành Viên Cấp 4

    Taxi mà bạn nói ko biết đường chắc bạn bị nó chạy lòng vòng rồi.
    Lần đầu đi Thái mình đi dường bộ. Khi tới biên giới 1 chú tây quậy tưng luôn. Lý do: nó mua vé xe high-class nhét nó lên xe thường. Thằng tây đòi tới đồn công an tố làm nhà xe teo tờ rym, phải quay xe lại đãi nó bữa cơm, trả lại nó tiền xe rồi năn nỉ nó lên xe về Bangkok. Mình nghiệm ra: dân nó ngại đụng khác du lịch mà phải lên đồn! Đến Bangkok khi đi taxi mình cứ hỏi bác tài "đồn công an gần nhất ở đâu?", nếu bác tài ko biết tiếng Anh thì bạn bè trò chuyện mình cứ chêm vài từ "police police" là bảo đảm đi đến nơi về đến chốn, ko bẻ cò lòng vòng gì hết. Chiêu này mình xài chưa lần nào thất bại. keke
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 1,238 (Thành viên: 1, Khách: 1,224, Robots: 13)