Tìm kiếm bài viết theo id

Dạo này ra đường vừa lo vừa sợ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vua các Vị Vua, 26/11/13.

ID Topic : 7089816
Ngày đăng:
26/11/13 lúc 17:02
  1. Vua các Vị Vua Banned

    Tham gia ngày:
    19/1/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,474
    Dạo này ra đường toàn gặp chuyện tào lao mà không ra tay nghĩa hiệp được => tức ghê luôn

    Số là hôm qua sinh nhật thằng con trai, chở cả nhà đi Lotte 3/2 chơi khoảng 7 giờ tối

    Đang tèn tèn trên đường, đến ngã tư Trần Huy Liệu và Huỳnh Văn Bánh gặp đèn đỏ dừng lại thì nghe véo 1 anh khoảng hai mươi mấy tuổi vượt lên, không mũ bảo hiểm.

    Một chú dân quân đang làm nhiệm vụ giữ trật tự tai ngã tư đèn xanh đỏ tại đây nhỉ cây dùi cui vào him lảm nhảm cái gì đó.

    Him chạy hẳn qua khỏi ngã tư liền quay lại dựng xe giữa đường, cuối xuống lượm 1 cái kiếng to giữa đường

    Chú dân quân cầm dùi cui xông ra xe thì bị Him đạp 1 cái té nhào và bay vào tấp thêm 2 cái bạt tai, cầm miếng kiếp bể đập cái xoẻng, xong lên xe rít ga.

    Tớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Him đã mất dạng ^^, mọi người chẳng ai quan tâm chú dân quân, tớ dựng xe vào lề và đỡ chú ấy vào lề đường lau mồ hôi, máu răng....


    Him làm quá nhanh nên mọi người chẳng ai làm gì được => nghĩ lại sao dân Việt Nam lại thờ ơ quá với loại người như Him nhỉ?


    Cái xấu phải sợ cái tốt chứ nhỉ nhưng sao ra đường cái tốt gặp cái xấu lại lẳng lặng mà đi haizzzzzzzDạo này ra đường vừa lo vừa sợDạo này ra đường vừa lo vừa sợ - 1
     
  2. Khó nghĩ quá Thành Viên Cấp 3

    Hên là bạn chưa bị ông dân quân vu oan là bạn đánh ổng đó.bạn bị vu oan vài Lần đi thì bạn sẽ có câu trả lời cho thắc mắc của bạn
     
  3. Có chuyện đó sao? mình giúp đỡ = người tốt chứ
     
  4. thaodat Banned

    9 xac
     
  5. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Giờ xh tốt xấu không pb được đâu bác. Cái chính là phải bảo vệ được mình,khi đã bv được mình rồi thì mới hãy đi giúp đỡ ng khác Dạo này ra đường vừa lo vừa sợ
     
  6. haonam7117 Thành Viên Vàng

    rất chuẩn Dạo này ra đường vừa lo vừa sợ))
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tớ dựng xe vào lề và đỡ chú ấy vào lề đường lau mồ hôi, máu răng , hỏi hang tình hình chú... Mặc dù miệng đau ko nói nên lời nhưng ánh mắt chú nhìn tớ trìu mến như thầm cảm ơn chàng trai trẻ tốt bụng . Vẫy tay chào chú típ tục cuộc hành trình , thì éo thấy con xe yêu quý đâu nữa :sad:
     
  8. nothingtolose12 Thành Viên Cấp 3

    Nếu dân phòng ko hổ báo thì sao bị đánh? đứng yên thì làm gì ăn đòn?
    cái gì cũng có lý do
     
  9. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    Dạo này ra đường vừa lo vừa sợ
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đánh nhau thì phải có người thắng kẻ thua chứ ...
     
  11. heodat_vt Thành Viên Cấp 1

    em thân gái đi làm về khuya sợ nhất các anh biến thái cứ show hàng làm em ngại muốn chết luôn vậy đó, mắc cỡ nữa chứ
     
  12. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    xác minh lại: mấy ông đứng ngã 4 là Thanh niên xung phong (mặc đồ màu xanh lá đậm), nhiệm vụ điều tiết giao thông
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    :snicker:
    nói chung SG vẫn còn người tốt mà hehe,

    bữa trước e đau bụng quá kg đi nổi nữa, mặt mày tái mét đang ngồi ở trạm ATM kg biết làm sao thì 1 chú vô rút tiền thấy thế hỏi có sao kg, có cần chú chở giúp vô bệnh viện kg, lúc đó hơi sợ nên từ chối, nói bạn cháu sắp tới rùi, cảm ơn chú nhe :go:
     
  14. 2Tech-Fashion Thành Viên Cấp 3


    đọc khúc đầu cứ tưởng bác đau bụng vô ngồi ATM....Dạo này ra đường vừa lo vừa sợ
    Mà dạo này xh phức tạp thiệt...không tin ai dc
     
  15. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    chắc mới học võ được 2 năm hơn nên ..... muốn thị uy.
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    thì đau dạ dày á :tire:
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cha này zô ziên !! Mún bít thì qua đây mình ấy cho h :nosebleed_002: Dạo này ra đường vừa lo vừa sợ - 1
     
  18. Focus.Shop Thành Viên Vàng

    Đúng là gặp tình huống như bác cũng chẳng xử lý kịp.
     
  19. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    lại tốn 20k. mới đc thả mà chạy lòng vòng chi cha nội
     
  20. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Haiz... riết rùi ai cũng chỉ lo cái thân của mình không. Mà XH bây giờ loạn xạ, nên chẳng ai còn dám động vào chiện người khác. Sống chết mặc bay thui. Dạo này ra đường vừa lo vừa sợ
     

Chia sẻ trang này