Tìm kiếm bài viết theo id

TP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chết

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhdat.rudyard, 18/12/13.

ID Topic : 7131360
Ngày đăng:
18/12/13 lúc 22:20
  1. minhdat.rudyard Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/10/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,142
    .










    TP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chết- Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng công an Gò Vấp bắt khẩn cấp 5 nghi can giết người tại địa điểm khách sạn Hoàng Hà trên đường Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp.

    TP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chết - 1
    Ảnh minh họa.

    Danh tính của những kẻ giết người được xác định gồm: Nguyễn Công Hiển (tự "Lắm" đen, SN 1963, ngụ tại Gò Vấp) bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người cùng 4 đối tượng khác: Nguyễn Minh Thanh (SN 1997, ngụ Q.12), Huỳnh Thị Mỹ Dung (SN 1986, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Võ Phúc Quỳnh (SN 1990), Trần Hoàng Nhi (SN 1986, cùng ngụ tại Gò Vấp- TPHCM) đều bị điều tra, xử lý về hành vi "đồng lõa giết người và không tố giác tội phạm".

    Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 14/12 đối tượng Dung có đến thuê phòng 104 ở khách sạn Hoàng Hà để phê ma túy một mình. Đến 15 chiều cùng ngày lại có thêm A Dốp (SN 1988, ngụ tại Phú Nhuận) đến phòng của Dung chơi. Cả 2 đều dùng ma túy đá, sau đó quan hệ tình dục với nhau rồi đồng thuận đánh bạc ăn tiền nhưng Dốp lại "tráo trở" ăn sạch tiền của Dung.

    Sau đó Dung tức giận gọi điện cho đối tượng tên Thanh đến khách sạn để cho cô mượn 1 triệu đồng tiếp tục "chiến đấu" bên canh bạc. Đồng thời Dung cũng gọi điện cho Hiển cùng đến "gỡ gạc" giúp. Tại phòng khách sạn, cả Dung, Dốp và Hiển tiếp tục đánh bạc; trong phòng còn có Thanh, Quỳnh cùng ngồi xem và phê ma túy.

    Đang đánh bạc thì Dốp nghe điện thoại, mặt tối sầm rồi tuyên bố dừng chơi để đi về. Tuy nhiên ván đó Hiển đã thắng bạc nên đòi cả Dung, Dốp chung tiền nhưng Dốp lại không đồng ý. Hiển và Dốp cự cãi, xô xát với nhau. Dốp tay huơ súng điện, còn Hiển cầm dao rọc giấy lăm le tuốt ra, định ăn thua đủ với nhau; 3 đối tượng còn lại cùng ngưng "phê thuốc" lao vào can ngăn nhưng không thành nên đã bỏ về.

    Lúc lao vào nhau, Dốp bị Hiển dùng dao điên cuồng mà đâm nên lảo đảo ôm ngực bỏ chạy khỏi khách sạn xuống tới đường Nguyễn Văn Lượng. Hiển thừa thắng truy sát theo sau…

    Dốp ôm cơ thể đầy máu chạy khỏi khách sạn khoảng 300m thì gục luôn tại chốt bảo vệ dân phố Phường 17, Q.Gò Vấp. Được người dân phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng Dốp đã qua đời tại bệnh viện bởi vết thương nghiêm trọng mất máu cấp.

    Anh Sinh
    TP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chết - 2
     
  2. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Những thứ côn đồ vô nhân tính ntn nên tử hình bớt cho đỡ chật đất.
     
  3. tgkhanh Thành Viên Cấp 2

    1 đám xà bần. chết hết đi đỡ chật đất
     
  4. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    sao có 1 thằng chết vậy, lẽ ra nguyên đám QHTD vòng tròn rồi phê thuốc đâm chém nhau loạn xạ hết chứ, CA chỉ việc đến gom bỏ vào bao nylon rồi đem liệng xuống ao cá tra thôi..
     
  5. dragonface Audio Moderator

    Làm thế ô nhiễm mấy con cá tra bác ơi.
     
  6. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Hình như hơi ác đó ông Giang à. Ai sai thì xử, giết người đền mạng, chứ bạ đâu giết đó còn gì là nhân quyền nữa. Riết cái xã hội này loạn lên hết.
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thím đọc chưa kĩ, mình có bảo giết ng đền mạng gì đâu...ám chỉ tụi này chúng nó tự giết nhau chém thành 1 bãi thịt, CA tới chỉ việc dọn "đồi thịt băm" này thôi, chứ điều tra, xét xử chi cho mệt...

    Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng nhân từ với loại này là góp phần tạo nghiệp cho người khác. Nhân quả âu thiên cơ đã định...amen
     
  8. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    :haha: Qua' Du*~
     
  9. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    suot ngày đọc toàn đâm chém, hiếp rồi giết, giết rồi hiếp nản
     
  10. entaroadun Thành Viên Cấp 3

    "đồi thịt băm" ha ha ha ..... thịt thịt thịt.. . ..
     
  11. dragonface Audio Moderator

    Nói thật, tụi này sống như thú vật vậy (sorry các bác nếu nói khó nghe)

    Chơi với nhau đấy, quan hệ với nhau đấy, rồi lại đánh bài sát phạt nhau đấy và cuối cùng là đâm chết nhau đấy.

    Nếu là mình, mình không làm vậy nổi, kể ra cũng hay thật.
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hic, cũng gần nhà mình. Giờ Gò Vấp phức tạp quá, mà mình thì lại sắp phải trở về đó ở!
     
  13. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thím này lâu nay đi đâu mà giơ`mới thấy. Đừng nói dạo này đổi nghề làm nghệ sĩ rồi nha. ^^
     
  14. legna Thành Viên Cấp 3

    bảo đảm có 1 thằng gay tên Giang
     
  15. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Sống trong môi trường phức tạp, bạo lực ngay từ nhỏ thì làm sao có tư duy thông thái, lành mạnh cho được bạn ? Người tốt cũng có, nhưng chắc ko nhiều. Sống như bầy đàn, có miếng ngon thì bâu lại, có chút lợi lộc thì tranh giành, cấu xé , thậm chí chém giết lẫn nhau không thương tiếc .
    Về những nơi trung tâm thì có đỡ hơn chút. Khu ngoại thành nhiều nơi phức tạp quá.
     
  16. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    Lắm đen nếu đúng là ỗng thì e biết,ỗng là ba thằng bạn học chung với e,khoảng 6,7 năm trước ỗng đi tù về cũng tội giết ng,ông này nói chung ở GV dân giang hồ chắc ai cũng đều biết ỗng rất có số má chứ k phải dân giang hồ chợ búa bt khác đâu,lúc ỗng về nhà ỗng làm đề này nọ khá lắm mà cũng từ lúc đó thằng bạn e nó cũng hư hỏng hẳn ra do cái tính nó cũng hay dựa hơi ba nó nên khi ba nó về nó càng lám tới,trước ba nó ở tù e có chơi với nó 1 tg nó chơi cũng dc hay quậy phá thôi chứ từ khi ba nó về giao du với đám giang hồ riếc nó k biết sợ ai.thích chém ai thì chém, nên đâm ra hư hỏng,lâu rồi e k về GV chắc giờ nó cũng đi tù luôn rồi
     
  17. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Thôi thím lo nuôi vợ nuôi con đi, lo nghĩ chuyện giang hồ chi cho mau già. TP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chết à hôm nào rảnh, đi sauna khoả thân nhé ^^
     
  18. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    bác đang ở NT hay ở đâu vậy ???chưa đi lần nào chắc phải thử quá,hehe,mà tướng ta e k dc đẹp nên cũng hơi ngại TP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chết - 1
     
  19. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    đâu đâu thèng nào chém thèng nào âuTP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chếtTP.HCM: Chém giết từ khách sạn ra đường phố, 1 người chết - 1
     
  20. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bác ơi, trong cái tầng sauna đó toàn là đàn ông đực rựa với nhau nên đẹp xấu hay to nhỏ gì đâu quan trọng, chủ yếu là mình cảm thấy được thư giãn và thoải mái thôi. Mấy em nhân viên đó cũng rất lịch sự và ân cần với khách. Ở đó có sauna, massage chà lưng, ngâm bồn nước ấm lạnh, ngâm chân bồn sỏi, ngâm muối...rồi tầng 2 là tầng làm đẹp, masage body mới tới phiên mấy e nữ làm. E ở NT nhưng cũng hay vào SG, cũng hay ghé đi sauna thư giãn lắm. Hôm nào có dịp đi chung cho dzui ^^.
     

Chia sẻ trang này