Tìm kiếm bài viết theo id

Kẻ lo sợ , xin nhờ cứu giúp...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuoctinhmongmanh, 19/12/13.

ID Topic : 7132955
Ngày đăng:
19/12/13 lúc 18:55
  1. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/3/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    2,293
    Sau bao ngày suy nghĩ , hôm nay tôi xin bày tỏ nỗi lòng , đau khổ , nó đã dằn vặt mình biết bao đêm , mình kính mong Ae chỉ đường , lối thoát cho mình nhé :
    Tôi năm nay đã 36t , công nhân viên , cách đây 1 năm bỗng dưng tôi bắt đầu rơi vào trạng thái lo sợ , hễ bất cứ cầm một vật gì , tôi đều nghĩ nó dơ bẩn và sẽ gây hại cho mình , cho dù đó là những vật đơn giản nhất : nhớt xe , keo tản nhiệt máy tính .v...v... hầu như càng ngày tôi lại rửa tay nhiều hôn , quá mệt mỏi và đau dớn thể xác , từ từ càng ngày tôi càng lo sợ càng nhiều hơn , đã rất nhiều đêm tôi đấu tranh với bản thân mình nhưng...... thất bại , mình đã đi ko dưới 10 ông BS nhưng tất cả chỉ là.... ko thay đổi , tôi đã cố kiếm những hình ảnh đởi thường , những người tiếp xúc với dơ bẩn , độc hại để trấn áp nỗi sợ trong lòng tôi nhưng kiếm hoài kiếm mãi vẫn ko được , nay kính mong Ae cho tôi lời khuyên , hướng giải thoát , xin chân thành cảm ơn .

    P/S : mình xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn , mình xin nói thêm cho các bạn hiểu nhé , những lời mình tâm sự trên topic này đó là nỗi lo sợ thật sự của mình , hơn nữa mình cũng ko rãnh rỗi đến mức troll các bạn làm gì cả ,còn việc chính chủ hay ko theo mình ko quan trọng vì có lẽ lúc trước mình cũng có nhờ mấy người bạn tìm lời tư vấn nên chắc có lẽ họ hỏi dùm cho mình , nên các bạn nghĩ ko chính chủ , các bạn ơi mình thực sự rối lắm nên mới nhờ đến lời khuyên , an ủi của các bạn , mình hiện nay đang dạy lớp 12 , công rất rất nhiều mình ko có time để troll , hay gì cả , ai cũng có những mặt ko tốt mah, đúng ko các bạn .mình mong các bạn hiểu cho mình nhé
     
  2. MR_PT Thành Viên Mới

    rồi đi bác sĩ tâm lý gắp, cái này phải cần thởi gian dài để điều trị
     
  3. VIP SIM Banned

    Qua Cát Tường xem sao bác ui ... Nói chung càng nhanh càng tốt nhá nhá ...
     
  4. lắngtainghe Thành Viên Cấp 4

    bị trầm cãm rồi anh ah.
     
  5. depchaivodoi Thành Viên Cấp 4

    Bác có Vợ chưa vậy?
     
  6. legna Thành Viên Cấp 3

    thử móc cua xem sao ... tém lỗ dậu nữa ... sẽ thấy dơ bẩn k là vấn đề ... vấn đề ở chỗ dơ có sướng hay k
     
  7. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Ca này khó. Chuyển qua phòng số 8 hỏi bác sĩ ở đó có ý kiến gì ko???
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Bác sĩ phòng 8 bó tay chuyển chuyên khoa #9
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Cái này là mắc chứng hoang tưởng, hay bác xem phim kinh dị nhiều wa :confident:
     
  10. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    dơ quá đi:look_down: . Chuyển sang quay tay xem nếu đang quay tay thì thử lấy vợ :sexy_girl:
     
  11. hoangy06 Thành Viên Cấp 5

    cái này là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đó bác à , hix

    ak ak, mấy bác kia ko biết bệnh mà cứ chọc chủ topic vậy, bệnh này gây khó khăn ảnh hưởng cuộc sống rất nhiều. Chữa cũng phải hơn 1 năm. tiếc là vượt quá khả năng của mình
     
  12. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Đi câu cá với em 1 ngày là biết dơ hay không là ntn Kẻ lo sợ , xin nhờ cứu giúp.... Nói chứ a đi khám Bs tâm lý thử xem, có thể do tâm lý
     
  13. truongtriluan64 Thành Viên Cấp 1

    cầm trym chác ko dơ pk ????
     
  14. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    coi bộ ca này khó trị àh......nếu biết lên mạng online và hỏi như vậy thì sức khỏe ko có vấn đề......chỉ có gia nhập băng nhóm đòi nợ thuê và chém muớn thôi....
     
  15. tean@team Thành Viên Cấp 3

    benh viện 175 đi bạn . Bạn đến nói rõ muốn khám khoa tâm thần. Đừng sợ người ta cười , trị bệnh về tâm thần 90% khỏi hay không là do người bệnh có muốn điều trị hay ko .
     
  16. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    gác hết công việc đi du lịch đi bác
     
  17. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ca này khó, đề nghị chuyển xuống phòng hồi sức gặp BS Tường
     
  18. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Mấy thằng ác thật người ta tâm sự buồn mà cũng giỡn được... BS 10 người ko chữa được thì thật sự khó, bạn phải cố vượt qua bản thân bằng cách tập luyện thôi
     
  19. Voica Thành Viên Cấp 2

    Nhân vật lúc thì thằng bạn, lúc thì chính chủ. Nổi sợ lúc thì sợ vi khuẩn trên tay nắm cửa, lúc thì sợ xăng, lúc thì sợ bụi bặm..... Topic kiểu này biết bao nhiêu cái rồi mà cứ xuất hiện hoài! Nếu thiệt thì người có khả năng gõ bàn phím kiểu này thì ko lẻ ko biết google hay bác sĩ sao mà post lên góc "tào lao" của 5giay?
     
  20. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Xác nhận với Voica và anh em là chủ đề này mình đã gặp ở 5giây và dd khác nữa. Vì không chính chủ nên không tư vấn. Kẻ lo sợ , xin nhờ cứu giúp...
     

Chia sẻ trang này