Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm nhận về những tỷ phú 8x, 9x

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimoitabuon, 30/12/13.

ID Topic : 7150809
Ngày đăng:
30/12/13 lúc 19:41
  1. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    29/10/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    17,671
    Cảm nhận đầu tiên của mình về họ là họ rất "may mắn" khi sinh ra trong những gia đình giàu có. :sexy_girl:Nên việc họ có điều kiện ăn học, học tập nước ngoài tốt hơn những người khác và gia đình họ chính là "bệ phóng" cho họ sau khi từ nước ngoài trở về. Thức tế là mình chưa thấy tấm gương nào ở độ tuổi đó có tài sản trăm tỷ cả khi ko có xuất thân từ những gia đình đại giaCảm nhận về những tỷ phú 8x, 9x(tính ở VN thôi nhé). Vậy yếu tố gia đình ở đây rất quan trọng phải ko mọi người?Cảm nhận về những tỷ phú 8x, 9x - 1
     
  2. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    So với những đứa cũng con đại gia mà thuốc hàng phá gia chi tử, hút sách, xì ke, quậy phá thì như vậy cũng đáng ngưỡng mộ rồi

    Mỗi nguoi 1 phần số
     
  3. engsovinam Like No Other

    Giày dép còn có số nói chi con người bác ui! Có người vừa sinh ra đã được yêu thương chìu chuộng, hưởng thừa kế hàng nghìn tỷ (con trai của Dũng "lò vôi" đó), có người vừa sinh ra đời lại bị quăng ở đống rác, lề đường....!
    Haizzz......! Quan trọng là tự mình biết phải cố gắng hết sức thôi bác ah!
     
  4. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Về con nhà giàu, có sẵn khi sinh ra thì mình không bàn.

    Nhưng 8x có vài chục hay trăm tỉ thì mình thấy rùi nghen bro. Tự lực, nhưng cũng có 1 ít chống lưng từ gia thế. Tức là làm thì cứ làm, nếu thua thì cũng có người đỡ. Nên họ làm mạnh, và thắng lớn.
     
  5. Nguoinuoichocanh Thành Viên Cấp 1

    uhm, bọn nó giàu thật á, sợ thật
     
  6. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Làm ăn chân chính thì làm gì giàu nổi. Không cưới đại gia thì buôn ma túy. Nhìn mấy hotgirl được đại gia bao tiền thì hiểu mà.
    Nhà giàu thì chẳng đứa nào tốt đẹp. Con gái cứ bu vào bị lừa rồi phán đàn ông hay ngoại tình. Chẳng có đàn ông tốt.
    :surrender:
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cái này trong kinh tế học người ta gọi là địa vị xã hội và trong ấy có phân tầng giai cấp

    Nói chung người giầu do họ cố gắng hay do Cha Mẹ, ông bà họ ở hiền gặp lành. Mấy người tổ tiên ở ác giờ nghèo ráng chịu.

    "Cha ăn mặn, con khát nước, cháu đi tiểu" đừng có than. Dốt nát đi đôi với nghèo đói là điều khó tránh khỏi, biết vậy thì cố mà vươn lên giầu như họ. Các cụ ta có câu:

    "Không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời"

    và khi:

    "Giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh bị diệt"

    Đúng hên xui, đời sống được đâu bao nhiêu, cứ có tiền ăn chơi gái gú là ngon, thằng nào ganh tị kệ nó. hehe!
     
  8. kenny001 Thành Viên Vàng

    Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn
    Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó mới là lỗi của chính bạn
    [ Bill Gates ]
     
  9. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    "Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó".
    ->Thế giới không bao giờ công bằng, bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.
    BILL GATES
     
  10. haviva Thành Viên Cấp 3

    Trong đây nhiều triết gia quá :haha:
     
  11. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Nhất thân nhì thế thứ ba đồng tiền :v
     
  12. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Khi bạn thàng công thì lời nói của bạn có giá trị

    Mà muốn thành công thì phải xem xã hội và môi trường làm việc đã
     
  13. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tán thành 2 tay , nhiều lúc trời mưa to cây đổ mà có người order kêu hàng giao gấp , thì hãy nghĩ ngay tới lon sữa sắp hết ( mặc dù vẫn còn 1 lon sơcua ) thế là mặc áo mưa vào mà chạy thôi, cầm mấy tờ bạc lẻ trên tay mà muốn khóc (vì nghĩ lại hồi đó chưa làm ra tiền mà dám cược trận banh mạnh miệng phán xx chai) tuy là vài tờ bạc lẻ thôi nhưng em cất kỹ lắm nha vì sợ rớt .
    Tiền "trúng đề ăn banh" khi đếm mà có rớt 50 ngàn em cũng làm biếng nhặt ai lụm dc thì lụm , cho luôn.
    Chứ tiền mà do mình làm ra nhiều lúc rớt có tờ 2000đ thôi thì vẫn phải nhặt lại , nếu thằng giang hồ tay cầm dao mà có nhặt dc của mình và ko trả , thì cũng chơi nó luôn miễn sao lấy lại dc tiền là dc.
     
  14. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    :baffle: Thời 2014 rồi mà giang hồ cầm dao, bọn nó dùng súng không hà, bác liệu hồn đó nhe:look_down:
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    dao đâm đỡ tốn tiền bác ạ, súng thì phải bắn đạn, đầu năm em tới biên giới mua dùm chục viên cho con rulo mà hết 70$ đấy bác, tính ra đùng 1 phát tốn 150K, đùng 2,3 phát coi như mất hộp sữa cho con của anh chàng giang hồ
     
  16. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Ờ có lý, 8x mà từ tay trắng lên mua được nhà SG là em cũng nể lắm rồi, khỏi cần vài trăm tỷ
     
  17. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Kakakkaka vậy "thằng giang hồ" biết làm kinh tế rồi ( cho vay tiền góp) nên mới sử dụng dao ( đâm cho bỏ ghét) mẹ có 2000đ mà làm thấy ghê. Chứ giang hồ mà vì 2000đ lấy súng ra bắn chẳng khác nào chuẩn bị đi cướp. Cuối cùng mục đích của "em và giang hồ" cũng vì tiền , nhưng từ đồng tiền "mồ hôi xương máu" thành " đồng tiền bẩn" giết người cướp tài sản .
     
  18. vitinh4k Thành Viên Cấp 5

    Công nhận bây giờ tuổi trẻ tài cao, mình cày thí mồ mà không giàu nổi đâyCảm nhận về những tỷ phú 8x, 9xudency:
     
  19. zellmt1234 Thành Viên Cấp 4

    bác nói chứ em thấy giàu khó học bỏ mie ra =))
     

Chia sẻ trang này