Tìm kiếm bài viết theo id

Mối tình đầu của bạn như thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimoitabuon, 7/6/14.

ID Topic : 7383518
Ngày đăng:
7/6/14 lúc 00:57
  1. Nguoinuoichocanh Thành Viên Cấp 1

    thê thảm lắm, ép làm tình rồi bị đá luôn hên là chưa bị kiện ra tòa vì tội hấp diêm
     
  2. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    Mình thì tình đầu hết sức lãng xẹt, mối tình mà tới giơ mình vẫn chưa thể quên 5 năm rùi.
    Giờ con e ấy hơn 1 tuổi rùi, vẩn nc với tư cách là bạn hix hix
     
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tình đầu của mình bắt đầu cách nay 16 năm rồi, tính ra giờ cũng già, lúc đó học lớp 11,người iu chung lớp, mà hồi đó ngu quá chả biết làm gì ngoài nắm tay, đến lúc lên SG học ĐH về quê thì em nó đã lấy chồng, em nó học ĐH tại chức dưới quê rồi vào phường làm luôn, giờ đang là phó chủ tịch rồi, mỗi lần về quê thì lại rủ em nó đi đánh lẻ tí xíu, nhưng ức 1 cái là phải ăn lại của thằng chồng nó.
     
  4. tokienphong Thành Viên Mới

    Ngày gặp đầu tiên bị rớt hố xình.....nàng dẫn vào nhà dân xin tắm nhờ...và yêu nàng từ đó
     
  5. quangthanh1508 Thành Viên Bạch Kim

    Mối tình đầu của bạn như thế nào?

    Yêu bạn này từ năm lớp 1, hehe. Lúc đó thấy em hay mặc váy (Hồi kia lớp 1 ai mặc váy đi học là rất lạ), mình học 1b, e học 1a, lúc nào trưa cũng leo qua dòm. Em là hot girl của trường cấp 1 5 năm liền, cấp 2 và cấp 3 cũng thuộc hot girl, mình thấy mình bình thường nên ko dám thổ lộ, thương thầm thôi. Nhưng em cũng phát hiện và cứ mỉm mỉm với mình (Cấp 2 và 3 học chung.)
    Gia đình em cực kì cực đoan và khó khăn trong chuyện tình cảm, cấm con cái tuyệt đối ko có yêu đương.
    Khi mình vào Sg học cấp 3, hai đứa ko liên lạc. Năm 12 mình về quê có bạn gái khác.
    Trớ trêu là khi mình năm nhất vào nhà thăm em thì mình có cái cảm giác gì đó là em thích mình.
    Khi leo lên xe đò, ngồi buồn buồn nt nói là: "Cái này Thành hỏi thật, X trả lời thật nhé! X có thích Thành tí nào ko?"
    Nhắn xong tin nhắn mình sốt hết cả ruột, tin nhắn trả lời là:
    "Nói có thì cũng ko giải quyết đc gì? Vì Thành đã có bạn gái, và gia đình X khó trong vấn đề đó lắm. Còn nếu nói ko thì là dối lòng!"
    Mình run hết người. Đúng là trớ trêu. Vì lúc đó cảm giác xưa ùa về.
    Rồi sau tn đó e tránh mặt mình.
    1 năm sau, em nhờ minh xuống cài giùm cái máy tính. (lại hồi hộp tiếp ^^) Rồi mời mình đi cafe. Trong khi đi cafe lại rủ mình đi Vũng Tàu (Bất ngờ toàn tập). 2 đứa đi. Trong lúc đi em cũng ko nói gì. Lúc về trời mưa!
    Em choàng tay qua ôm eo mình (Shock nặng). Sau đó mối tình vụng trộm diễn ra, mình liên tục đi chơi với em. (Mình đã có bạn gái).
    Em nó là em thích mình từ năm cấp 2, nhưng gia đình rất khó. Nên ko dám nói gì, em vẫn biết mình thích em. Hic.
    (Gia đình em rất khó, xin đi đâu tới đúng giờ phải về, trễ nữa hay 1 tiếng là bị ăn tát ngay)
    Sau đó mình bắt cá 2 tay. Cảm giác thật tội lỗi, người yêu mình lúc đó mình rất yêu, nhưng các bạn gặp trường hợp trớ trêu như mình sẽ hiểu.
    Và có những cuộc nc giữa người yêu mình và em. 2 người còn rủ nhau đi ăn kem và xem film chung nữa. (Mình ko biết).
    Rồi 1 thời gian sau em đi Nhật, trước khi đi em nói 1 câu:
    "Giờ chỉ cần a nói 1 câu thì e sẽ ở lại, ko đi du học nữa, hoặc a cứ học, tốt nghiệp xong e đi làm thêm bên này để dành tiền rồi a qua!". Thật sự lúc đó mình muốn khóc.
    Và 2 đứa đi Đà Lạt trước khi em đi Nhật, em qua trường mình (BK HCM) nhắn mình ra cafe, nói muốn đi Đà Lạt với mình trước khi em đi Nhật. Mình nói mình ko tiền còn có 500k thôi.
    Em nói em nhiều tiền lắm (Vì trước khi đi Nhật). Năn nỉ mãi mình cũng phải đi. Tối hôm đó mình lăn ra ngủ, cảm giác khó chiệu của 1 thằng đàn ông, nhưng mình quyết định vùng dậy và đi về trong đêm.
    Mình giải thích là 2 đứa ko thế đến đc với nhau. Mình ko muốn phá đi đời con gái của em.
    Tới giờ mình vẫn tự hào khi làm đc điều đó.
    Hình trên là hình của em với chồng.
     
  6. quangthanh1508 Thành Viên Bạch Kim

    Mình đăng lên cái bạn đừng tìm kiếm thông tin giúp mình nhé!
    Đừng phá cái gì đang yên ổn nhé! Các bạn thông cảm.
     
  7. Bosua365 Thành Viên Cấp 3

    Xem xong tưởng bạn có Happy Ending, ai dè đâu là hình cô ấy với chồng. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã chia sẽ. Đúng là đời không biết được chữ ngờ !
     
  8. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Mối tình đầu của mình là năm học cuối trường mầm non ( khoảng 5 tuổi ). Em nó xinh lắm mấy bác à. Hôm đó canh lúc ngủ kế hôn nó 1 cái. Nó mét cô thế là ăn đòn 2 chập ( 1 chập cô đánh, 1 chập cô nói lại với má má đánh ). Tan vỡ . . . . Mối tình đầu của bạn như thế nào?
     
  9. zellmt1234 Thành Viên Cấp 4

    Tình đầu -bên Mỹ
    Tình 2 - bên Mỹ
    Cơ mà không buồn ko giận, chỉ thấy tiếc. Đẹp lắm các bác ợ
     
  10. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    cũng định khoe hình bạn gái 8 năm của tui( tình đầu của cả 2 luôn @@), nhưng sợ bà con 5s lắm cơ.
     
  11. satgai9x Thành Viên Mới

    Trái đầu mùa ko chua cũng chát
    Mối tình đầu không nát cũng tan
    mình thì liều mạng wen bồ ngoài Cam Ranh,mình ở Đồng Nai,wen trong 1 lần đi đám cưới,thế rồi cũng lay lất hơn 2 năm,vì xa quá nên bị đá các bác ạ,đau bỏ mẹ,nhưng ko hận,hi,giờ thì lâu lâu vẫn nhớ
     
  12. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Mối tình đầu đời sao toàn là nước mắt ko vậy?:too_sad:
     
  13. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    sao không có ai post hình tình đầu của mình lên thế, ai mở hàng cho tui post nào
     
  14. DuyNouvo Thành Viên Cấp 4

    Em da soi het co~ nhung ma ko thay dc gì các bác à
     
  15. Nguoinuoichocanh Thành Viên Cấp 1

    hinh tren cua ai vay, xin phep quay tay phat nha anh em,
     

Chia sẻ trang này