Hồi đó, lần đầu mình đọc hết "dế mèn phiêu lưu ký", mình chả hiểu gì. Sau đó mình phát hiện ra cái khả năng dốt văn không ai bằng. Phát bài kiểm tra là được cô tuyên dương suốt
Tối qua mới nghe thằng em báo tin này, ngày xưa đi học thích nhất tác phẩm này của bác Tô Hoài.Ngày nay mấy ai có được những tác phẩm để đời như thế, nhân tài quả nhiên hiếm
chúc bác được an nghĩ nơi chín suối, ôi nhớ về 1 thời tuổi thơ, yêu tác phẩm này lắm. p/s: mấy thằng kia, chỗ này người ta đang tưởng nhớ về 1 nhà văn lớn của vn, mấy ông vô post gì mà iron man ghost rider chi vậy, phắn giùm đi,đừng để bị chửi