Tìm kiếm bài viết theo id

Hết thằng em ks giờ tới ông cậu, gia đình mình hài thật

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HOẠ MI, 7/7/14.

ID Topic : 7424204
Ngày đăng:
7/7/14 lúc 19:42
  1. roisaonuaban Thành Viên Bạch Kim

    viết có dấu đi bác ơi..đọc mỏi mắt quá..
     
  2. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Xem xét lội thế của mình và chỗ người ta sau đó xuất ra vài chiêu là nó ngỏm củ đèo.
    Quan trọng là mặt bằng và dịch vụ kèm theo là ok, nếu may ngang ngửa cấu hình.
    Có cần nghiên cứu thị trường không tui tính rẻ cho, có luôn chiến lược kinh doanh áp đảo.
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ này bạn nên có cái nhìn thoáng và cân chỉnh lại suy nghĩ chứ đừng nói người khác. Ai ai cũng lo cho bản thân mình cũng như bạn thôi, ko ai muốn làm công và việc người ta mở ra bạn phải mừng, người ta mở đâu có phạm pháp. Cũng may toàn người nhà mở, chứ hàng xóm mở còn tệ hơn

    Trong kinh tế phân tích dài lắm dungcj ko tiện phân tích ở đây chỉ trích dẫn câu các cụ:

    "buôn có bạn, bán có phường"

    Và giờ này bạn có muốn hay không thì nó cũng diễn ra và:
    1/ cùng hợp tác làm ăn
    2/ cạnh tranh mất tình cảm và mất tất cả

    Chủ thớt nên suy nghĩ câu của bạn trên, nói ít mà hàm ý nhiều

    Thể loại như chủ thớt trùng với suy nghĩ của Việt hiện tại và ngược với người Hoa, chính vì thế nước VN không khá nổi là vậy
     
  4. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    trăm người bán vạn người mua , có cạnh tranh vậy dịch vụ mới đi lên bạn ơi có gắng đẩy mạnh dịch vụ tốt hơn khách sẽ tìm đến
     
  5. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    haha, mở càng nhiều thì càng tốt chứ sao. người ta tập trung về nhiều hơn. Gần chỗ anh có cái hẻm cụt mà mở tới 5 tiệm ( về sau dẹp 2 tiệm ) thấy vẫn đông khách nườm nượp. Wan trọng là chất lượng dịch vụ tốt thì lo gì Hết thằng em ks giờ tới ông cậu, gia đình mình hài thật
     
  6. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    ngồi lại nói chuyện với nhau, tao ra thế chân vạt trụ lại, hehe giởn cho vui chứ, quan trọng thái đọ thôi ai làm được thì mắc thôi, người ngoài còn hổ báo chứ trong nha thì thua
     
  7. HOẠ MI Thành Viên Kim Cương

    Cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ. Nhưng a ko hiểu hoàn cảnh của em đâu. Trước khi em về làm đó thì đoạn đường đó dài khoảng 200m nhưng có đến 4 tiệm net hoạt động, trong đó có 1 tiệm lớn khoảng 100 máy, 2 tiệm 30 máy và 1 tiệm nhỏ.

    Đến lúc mình về làm được khoảng 4 tháng thì có 2 tiệm nhỏ chịu ko nổi dẹp, tính ra chỉ còn 2 với mình 1 tiệm là 3 thôi. Xong thằng em thấy ngon ăn nên nhảy vô.

    Hài thêm 1 cái nữa là tiệm 100 máy nằm đối diện nhà ông cậu Hai, mà ổng lại thân với thằng chủ bên kia, trước có kêu ổng mở thì ổng nói ngại thằng bên kia, giờ chẳng hiểu sao lại mở ra ks với nó.

    Chứ nếu như 1 đoạn đường mà người trong gia đình mình làm độc quyền thì nói làm gì, chuyện nhà chuyện cửa mình cũng chẳng muốn tâm sự cho AE người ngoài chê cười làm gì đâu
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn nên liên kết gia đình lại mà làm ăn, còn hơn có suy nghĩ cạnh tranh 1 mất 1 còn, làm như vậy chỉ tổ người khác nhìn vào cười mình, vì đồng tiền mất hết người thân. Khi gia đình sum họp ăn nhậu, bạn muốn ai cũng tươi cười hay ai mặt cũng 1 đống?

    Buffalo từ dungcj ra cũng nhiều người, bán buôn trên NET vui vẻ, thà để lính của mình bán, còn hơn lính người khác. dungcj không làm vậy thì cũng có người khác nhào vô làm, miếng bánh phải chia cho nhiều người, 1 mình mình ăn cũng không hết đâu. Không phải cạnh tranh với 1 mặt hàng mà còn cạnh tranh với thương hiệu khác, 1 mình chắc rằng làm ko nổi

    Bạn chủ động liên kết người ta sẽ không quên vì người ta biết bạn có công đi trước, chứ cạnh tranh không lành mạnh chỉ tổ ta rã thôi
     
  9. TrienNguyen.5s Thành Viên Cấp 4

    Chuyện không của riêng ai, suy nghĩ này là suy nghĩ chung rồi chỉ là mỗi nhà mỗi cách hành động. Tập sống chung với lũ thì tốt hơn thớt ơi!!
     
  10. HOẠ MI Thành Viên Kim Cương

    Nói thật là lúc đầu mình cũng có suy nghĩ như anh Dũng, nhưng giờ nói ra là mình ngu, tiệm thằng em mình 1 tay mình làm cho nó hết, nó ko phải nhúng tay làm gì cả, chỉ bỏ tiền ra thôi. Khách khứa 1 phần thấy mình làm bên kia tưởng tiệm của mình nên qua chơi, nhưng chủ yếu là do thằng em mình nó quảng cáo. Mình cứ nghĩ đơn giản giờ thằng em mình ko làm thì cũng có người khác làm, nhưng giờ nó ko biết điều nên mình mới cay
     
  11. jokerstars Thành Viên Mới

    Người trong cuộc mới thấy cay! Cảm thông với anh thớt ạ! Nhưng tốt nhất là để bt đừng cạnh tranh gì cả! Lo dịch vụ cho tốt và chờ động thái của người khác! Ko nên làm người " xấu" trước ! Hết thằng em ks giờ tới ông cậu, gia đình mình hài thật
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mình nên làm điều gì cho là đúng và không ân hận với lương tâm để tối ngủ cho ngon là ok. Ai làm sai người ấy chịu, cuộc sống đâu theo ý mình, tập sống chung với lũ. Khách họ cũng khôn lắm, tự nhiên họ biết đâu là điều tốt nhất cho họ, chính vì vậy mới có cạnh tranh. Điều tốt nhất bây giờ bạn nên làm cái gì tốt nhất cho khách mà có lợi nhất cho bạn, cố gắng liên kết gia đình chống lại cạnh tranh từ người khác, xua đi hằn học không đáng có trong đầu, để suy nghĩ có lợi hơn trong kinh doanh, hơn là luôn nghĩ tiêu cực chỉ tổ mệt óc và sinh chuyện sau này

    Suy nghĩ không ra nên đi mát sa thư dãn, kiếm em gái nhỏ dễ thương ôm tự nhiên thông thoáng vui vẻ. hehe!
     
  13. 0938120388 Thành Viên Cấp 5

    thật là 1 gia đình hạnh phúc
     
  14. phumyboy Thành Viên Vàng

    vậy quá tốt còn gì, nguyên khu đó là của dòng họ nhà bạn rồi.
    Thay vì nghỉ cách đối phó nhau, sao ko cùng ngồi lại bàn bạc cách làm chung: vd: giá net 6k/tiếng, 3 tiệm hùn lại chung chi cskv, điểm mặt những thằng chời thiếu...
     
  15. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Bác cứ để yên như vậy. Lâu lâu qua giúp đỡ nó bảo trì máy. Hướng dẫn cho nó thêm kinh nghiệm. Đối xử thật tốt với nó trong cách làm ăn.
    - Cách này trước là để thể hiện tình ruột thịt với nó. Người nhà không ai cắn nhau. Nếu có lòng tự trọng, biết suy nghĩ tự nó biết điều chỉnh hạn chế đụng chạm với bác, có khi hai người hợp tác khắn khít hơn. Hoặc nó sẽ âm thầm chuyển đổi địa điểm khác để tránh ảnh hưởng tình cảm anh em.
    - Nếu không có tác dụng gì thì ít ra mình cũng đỡ gánh thêm kẻ thù. Người nhà sau này còn nhìn mặt nhau.
     
  16. xangxin22 Thành Viên Cấp 3

    cũng khó nhĩ, lượng khách thì cũng bao nhiêu đó, mà tiệm net khá nhiều, không biết hợp tác thế nào, tìm cái mặt bằng mới thôi bác ơi.
     
  17. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Hết thằng em ks giờ tới ông cậu, gia đình mình hài thật cũng là tiệm nhà cả thôi :snicker:
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau .
     
  19. tudautu3 Thành Viên Cấp 5

    Hay cho câu "thương trường như chiến trường" Hết thằng em ks giờ tới ông cậu, gia đình mình hài thật
     
  20. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    liên kết lại thành lập tập đoàn luôn đi thớt, kêu thêm bà con mở nhiều nhiều rồi thành khu luôn,
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. ngoctuan9320,
  2. vu0776612297,
  3. wifeboss,
  4. Ngochuyen989898,
  5. toichunhchu930,
  6. 0986354325,
  7. docomoman
Tổng: 1,374 (Thành viên: 7, Khách: 1,335, Robots: 32)