Em thì thích hàng độc ... trước có con homefone Hưng Yên 11 số lấp di động ... sim homefone gần như đều 10 số , hình như chỉ riêng nơi này là 11 số thôi ... Gọi + NT + cước bình thường + Nạp thẻ trả trước vinaphone ... trước em dùng con 03218.ababab . Sim này gây án với gái quá cuối cùng em bán giờ tiếc ghê . Gọi cho gái nói đang bên tây bên tàu cuối tuần về đạp vịt gái uhm cái một ... =)) =)) =)) ... Á mà giờ có vợ con rồi , vợ lại hay vào 5giay ... vợ đọc được cái này chắc vợ về nhà má đẻ luôn quá , lần này em có mở topic " vợ về nhà má đẻ " thì mấy anh Mod đừng bem em nhá ... keke ...
chuyện cái Sim của tui : tui mua sim bên 273/53 Nguyễn Văn Đậu , P.11 , Bình Thạnh . kỉ niệm khó quên vào 1 ngày mưa tầm tã , đội mưa qua mua sim tưởng đâu mua đc giá rẻ , nào ngờ gặp cha bán sim người nhỏ con , mặt nhìn rất là thốn . bán sim mắc như quỷ , 1 ly cafe cũng ko mời . vậy là tui quyết định dùng sim này luôn ko thay sim nữa , để cha bán sim đó ko dụ được thêm đồng nào của tui trong 1 ngày trời mưa tầm tã , đội mưa qua mua sim , rồi bán mắc như quỷ , 1 ly cafe cũng ko mời , vậy là tui quyết định......à mà thôi .
Kỷ niệm của tui. Win đấu giá, đêm 10h30 đi làm về vô cái hẻm 273 Nguyễn Văn Đậu lấy sim. Hẻm thì tối thui, nổi tiếng bị cướp nữa. Đến đúng số 18 trên topic đấu giá, đt hết tiền, trc khi qua cũng đã báo trc nên liều mạng tính bấm chuông. Hên là cha đó gọi chỉ qua đối diện là số 53, ko thôi nhầm nhà rồi. Sau đó tui mới biết cha đó lừa tình dữ quá nên mới để số nhà giả
Vote ban nick thớt, chuyên lập topic để cố tình pr sim. Mình đã report cho toàn thể mod 5s rồi
Mấy nay Long-lịt mất tích tui tưởng đâu bọn nó xơi rồi chớ ... Chuyên chém gió phăng bão nên trốn VN qua Anggola ... Qua bên đó rồi vẫn chưa yên thân nữa thật là tội ... Mới chạy ngang 106 ngó ngó xem có em ở đó ko ... Ai ngờ ko thấy mà cũng ko còn bàn để ngồi nên anh về luôn ... hixhix ...
kỉ niem sim nay dang sài là vì đó sài sim kia thue bao tra sau toi thanh tinh tien chong mat luon nen quyet dinh ra di,lay con sim nay sai tu nam 2007 toi h