chuyện là cách đây vài hôm em có đi khám nghĩa vụ, lúc tới thử máu kêu tên thì ko có e, e nghỉ nghỉ chắc khám rớt rùi (e có vết mỗ tai nạn từ nhỏ ) nên cũng mừng, hôm nay bên phường gửi tiếp cái giấy Bổ sung hồ sơ nvqs là sao hả mấy thím
người không muốn thì đi,người muốn thì không được đi.hix Mình đăng ký đi tự nguyện mà bị rớt Còn thớt thì đậu,nhưng lại không muốn đi
Mới khám thôi mà, có ai nói là bạn phải đi đâu, kêu đi cứ đi, chống lệnh bị chú ý ah. Khi nào chính thức có tên thì phọt nước mắt năn nỉ, không thì cầm theo chục triệu đập vô mặt nó
Ko thử máu coi như là rớt,nếu có đi thì chắc có sai sót hay thiếu quân,lên phường hỏi coi,nói là theo như em biết là ko thử máu coi như rớt,sao em lại có giấy gọi,nhiêu kg,huyết áp có cao ko,có bị bệnh gì ko,dưới 45 kg là rớt,còn lại có bị gì coi như rớt,ko tinh mắt nha,mắt rớt coi như là loại vòng khám mắt
Mổi lần đến đợt NVQS là có topic dạng này. Qua đợt NVQS rồi thì lại xuất hiện topic của những "yên hùng chém gió". Không biết khi nào mới hết cái cảnh này?
hôm nay mình tới phường, nó nói h kết quả đi hay không trên quận chưa thông báo, cái nó lấy bộ sơ đăng kí đi dân quân ra kêu mình đk, mình mới nói là để về hỏi nhà, mình mới nghĩ là chắc nó thấy mình khám sức khỏe bị rớt nên gài mình đi dân quân, phải ko vậy ae ????
ko thử máu chắc chắn 100% ko đi nha,còn bổ túc hồ sơ nvqs thì 1 năm lặp lại nhieu lan lam,chủ thớt yên tâm
Chờ kết quả, nếu sức khỏe "đảm bảo" thì sẽ có giấy trúng tuyển NVQS gửi tới nhà. 1 là đi, 2 là không đi (lo 1 lần) chứ không nên đi dân quân gì hết, phí cả thời gian mấy năm làm trâu làm mọi cho tụi nó. Tụi nó toàn làm khó này khó nọ để kiếm tiền thôi.
Giấy CMND công an TP.HCM cấp ngày sinh: 31-5-1990 Hộ Khẩu TP ngày sinh: 01 - 5 - 1990 Từ bé tới giờ chưa bị khám lần nào là sao nhỉ ??? Nhiều khi tủi thân thấy bạn bè cùng chăng lứa đi khám đợi mãi ko thấy tên mình
Nếu đi thì đi nvqs , ko đi dân quân , nvqs còn rèn luyện , trưởng thành lên này nọ , dân quân tự vận chỉ đào tạo chuyên nghành giữ xe đám ma , đám cưới.....
cho mình hỏi là nếu trúng tuyển thì gửi giấy về trước ngày đi bao lâu ???, tới lúc đó có kịp lo lót được ko vậy bạn ?? đơt năm nay là đi vào tháng mấy vậy ?? thanks
Giờ này mới lo thì khá trễ rồi. Mà nói thiệt lo gì thì lo chứ lo kiểu không kêu thì cứ từ 18 -> 26 tuổi nó im không kêu để lấy tiền hàng năm (mỗi năm 2 đợt), đến khi 27 lại bóc đi viện lý do này nọ không lo tiếp được.
Lo vẫn đc nhưng giá rất cao thông thường phải lo cấp Quận, còn Phường mà nói lo đc trong lúc này chì là dụ ngọt đẻ bạn khỏi trốn NVQS. Thông thường đi 2 đợt nhớ không lầm thì là T2 và T9 có thể hơn kém nhau tí (do né tết ta). Giấy trúng tuyển gửi trước bạn 1 tháng trc khi đi. Nếu bạn ko mún đi ngay từ đầu thì nên dọn đường sớm đừng bao h nước tới chân mới nhảy. Đúng là nếu cho ăn thì tầm 26 nó sẽ viện lý do này nọ để cho bạn đi. Lúc đó bạn chỉ cần trốn khám sức khỏe 1,2 năm là đc. Đừng trốn khám khi bạn mới tầm 23 hay 24 !