Tìm kiếm bài viết theo id

Sau 22h là về ngủ, khỏi nhậu nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi PTN3001, 23/7/14.

ID Topic : 7444475
Ngày đăng:
23/7/14 lúc 15:28
  1. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Tham gia ngày:
    7/12/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1,528
    Chả hiểu sao mấy thánh lại nghĩ ra cái vụ CẤM BÁN RƯỢU BIA SAU 22H? Làm hôm qua đi làm xong lúc 20h, ngồi nhậu mới đến 21h30 là lo xách ass đi về rồi.

    Khu phố Tây - Bùi Viện mấy anh Tây đã xuống đường biểu tình rồi nhé.

    http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2014/7/238497.cand
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    cấm bán chứ đâu cấm uống. Kêu trước một sọt uống tì tì đến sáng cũng được
     
  3. what see??? Thành Viên Cấp 4

    chính xác là cứ lấy sẵn vài két để đó. Thằng nào làm khó dễ thì nói: tao mua lúc 9g30 rồi giờ tao ngồi uống ko đc hả?
     
  4. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    đất nước tiêu thụ rượu bia gần như top đầu thế giới.
    nên chính sách hạn chế rượu bia nào cũng sẽ bị phản ứng thôi
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    22h mấy quán nhậu lật đật dọn hết thì còn đâu cảnh nhậu đêm nữa Sau 22h là về ngủ, khỏi nhậu nhé
     
  6. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    Mấy bác trên lách luật khiếp thật. phục lun!
     
  7. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    thú vui lành mạnh vậy mà cũng bị kiếm chuyện
     
  8. bibe3000 Thành Viên Cấp 5

    Tieu roi, them 1 luat vo van cua nhung ong to ngoi van phong, ban giay nghi ra ... Chieu tro voi Thien ha ban tan ... Dang long qua
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ảnh hưởng lớn nhất là các nhà máy sản xuất bia ở VN, rồi sẽ giảm tiêu thụ và giảm thuế vì các nhà máy đó đóng ít đi, rồi ngân sách giảm..... sau đó là bỏ mất tiêu cái qui định này luôn.
    Giống như cái qui định mỗi người chỉ đứng tên 1 chiếc xe, không chỉ người dân than phiền mà các công ty như Honda, Yamaha, Suzuki cũng lên tiếng và sau đó qui định cũng bãi bỏ thôi.
    Nhưng phải công nhận là người VN mình lách luật hay thật, kiểu gì cũng lách được, bởi vậy người VN chẳng bao giờ ngại các luật mới ra cả.
     
  10. usranger Thành Viên Cấp 3

    Mình lách được chứ quán nhậu sao mà lách. Luật này khác nào bảo 22h các quán phải đóng cửa. Đơn giản thế thôi tụi nó có cớ phạt kiếm tiền rồi.
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thì quán nói bi giờ chỉ bán nước ngọt không bán bia, mấy ông kia đang uống "hàng tồn" trước 22 giờ. Siêng thì thì mời CB ngồi đó rình.
     
  12. huuphunguyen Thành Viên Cấp 2

    rồi từ từ rơi vào quên lãng thôi
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nếu mà có quy định này thì trước mắt là dẹp mấy cái quán bar, tại vì đến khoảng sau 10g thì mới có đông khách chứ trước 10g thì lèo tèo vài em
     
  14. vitinh4k Thành Viên Cấp 5

    mấy ông này lâu lâu rãnh rãnh lôi ra mấy cái luật mới xài cho đỡ buồn, khi không khả thi thì dẹp, và cứ thế cho vui
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Phải có ý tưởng đệ trình lên trên chứ mặc dù biết là không thực hiện được nhưng không lẽ cả năm mà không có một cái phát minh, ý tưởng nào thì ở trên nói ăn không ngồi rồi thì sao.
     
  16. usranger Thành Viên Cấp 3


    22h30 mới đi thì seo, zô quán uống nước ngọt trà đá. =))
     
  17. duongnguyetle Thành Viên Cấp 4

    Tối qua vừa nhậu , 10h thiếu 15 tê tê rồi , tính tiền nghỉ , quán cũng cb dọn dẹp , đi mát xa xông hơi cho tỉnh tỉnh khoẻ ng , tới 12h30 nhậu tiếp tới 4h về ngủ , cũng trước 22h ngày hôm sau , haiz nhà nước tính ko bằng bợm nhậu tính
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Hãy chờ đợi và xem qui định này nó hiệu quả và tồn tại được bao lâu, hiện nay những nhà phát minh vẫn đang cố gắng bào chữa cho cái qui định sắp khai sinh này. Các tiến sĩ, thạc sĩ yêu quý của tôi.
     
  19. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác này tính óa chuẩn! Luật mập mờ như thế thì lách luật mấy hồi.
     
  20. Blaze Thành Viên Cấp 5 Thành viên BQT Moderator

    Bỏ thói quen nhậu nhiều đi các bác ơi, mình cũng khoái nhậu lắm nhưng ngồi nghĩ cũng nhiều tác hại hơn là lợi, bạn bè làm 2 chai tới 10h về với vợ con là được rồi, nhầu vài chai đầu thấy ngon chứ nhiều thì ngon lành gì nữa. Tốn tiền bạc, thời gian, tai nạn, hạnh phúc gia đính, các bác nghĩ xem cái nào nên đánh đổi?
     

Chia sẻ trang này