Tìm kiếm bài viết theo id

Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kicker_gold, 13/8/14.

ID Topic : 7472672
Ngày đăng:
13/8/14 lúc 17:34
  1. kicker_gold Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    18/4/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    725
    Hình ảnh cuối câu chuyện ,ae đọc hết rồi xem sau cho nó xíu tình thương :cry_002:
    Hôm nay chú chim khướu đầu trắng ở nhà chết ,tự nhiên buồn và nhớ nó quá k bjk tâm sự cùng ai ngoài gấu của mình nên mình lập topic này tám chuyện cho vui sẵn hỏi cho biết nguyên nhân cái chết của nó từ các cao nhân 5s.Hic...
    Chả là có mua nó cách đây 1 tháng vs giá 800k ,giá thị trường chỉ 100k nhưng vì mình thích nuôi con dạng dĩ 1 chút nên mắc ,nhưng bù lại mình thấy đáng đồng tiền ,nuôi nó thả ra khỏi lồng chỉ trong vòng 3 ngày từ lúc mua về là nó dạng và bay chơi trong nhà được rồi .Trưa nào cũng mở lồng rồi nằm chơi vs nó coi nó chạy nhảy mổ chân tay mình mà nó chết rồi giờ thấy thương nó quá :cry_002::cry_002: .
    Tình hình sáng nay đang ngủ mama kêu dậy nói con chim nó bị sao mà nó đừ đứng k nổi ,lật đật xuống thấy nó nằm ko nhúc nhích mà đứng cũng chả nổi ,chạy ra chỗ bán chim hỏi ổng ổng bảo chim nó bị bệnh đó như người bị đột quỵ ,ổng bán cho vài gram dạng bột màu trắng hòa nước cho vào xilanh nhỏ nó vài giọt ...về nhỏ vào thấy ko ổn ...vẫn đừ tiếp.
    Nằm sn chực nhớ chiều hôm qua mama nhổ lông yến tổ ,mình có lấy yến đó cho chim ăn vì nghĩ ăn cho nó sung,nó ăn được 1 miếng nhỏ cỡ nhỏ như cái nắp keng,ăn xong nó chạy nhảy trong nhà, mình có cho nó ăn gạo nữa(vì thấy nó ham ăn ham uống nên mình cũng cho nó ăn gạo mỗi ngày ngoài thực phẩm và sâu ) ,nó ăn xong bay quần lại đậu lên tay mama,nó chụp hốt tiếp miếng yến đang nhổ lông nó ăn tiếp ,mình nghĩ chắc k sao nên cho nó ăn tiếp :beated: .
    Sáng nay nó bị tình trạng như vậy,ko bjk có phải vì mama đi tập thể dục về mà quên xách lồng vào nhà mỗi khi và chêm nước cho nó như mọi khi đến 8h mới đem nó zô thì thấy nó bị như zậy Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= ..
    Nó ĩa chảy ,tim đập nhanh ,ng nó đừ k đứng nổi .Mình nghĩ có khi nó bị đường ruột vì hum qua cho nó ăn đồ mát quá ,mama lấy 1 giọt mật ong nhỏ cho nó ,mình đi mua men tiêu hóa pha nước rồi cho nó vài giọt ,lúc sau thấy ko ổn ,ng nó ngáp ngáp ,vì thấy nó tội quá mình cầm nó mà nó tung vì đau hay khó thở gì đó r rớt từ tay mình xuống đất ,lúc cầm nó lên nó tắt thở luôn .Mình k bjk lí do vì mình cho ăn đồ mát ảnh hưởng đường ruột hay mama mình sáng nay tập thể dục về lại ko xách lồng vào nhà và chêm nước cho nó uống để nó gian nắng và chết nữa .hjx...
    Lúc nó lăng xăng nhảy nhót :
    Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= . - 1
    Lúc nó ngáp ngáp :too_sad:
    Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= . - 2
    Lúc nó die :
    Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= . - 3
    Mình xin úp clip sau vì tạo tài khoản bên youtube nên hơi lâu ,ae xem vui thư giãn thui...có gì mình úp clip chú nó tắm ko cần lồng và cũng tự chun vào nhà tắm tắm trong thau nước lun :cry_002: .Chào ae,mong nhận được nhiều lời comment tối đọc đỡ buồn .HÌ
     
  2. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Bác vuốt mắt cho em nó nhắm mắt đi. Tội quá, không nuôi con vật thôi chứ vầy buồn lám
     
  3. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    cho ăn bổ quá thành bổ ngửa luôn nè, thôi tìm con khác về nuôi nha bác
     
  4. Free_Men Thành Viên Cấp 4

    Ai bảo v bác con chim bác nuôi là con khướu vậy ? Thằng bán chim nó bán con bồ chao cho bác mà nó dám nói là khướu hả
     
  5. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    Chim già chết thôi bác,e ấy chết là lẽ tự nhiên thôi,bác k thấy chân e nó dài ngoàng à
     
  6. SH.hitech Thành Viên Cấp 3

    Con này hót điếc tai lắm , mà đâu phải khướuu nhỉ
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Hay nó bị trúng gió ? Tối bác đi ngủ có chùm áo cho nó ko ?
     
  8. denny123 Thành Viên Cấp 5

    Chim Bo Chao ho nha Khuou,ngoai nga 3 Truong Chinh,Cong Hoa,...ban nhiu lam ra do kiem em khac ve nuoi cho do buon,nho kiem chim non nuoi
     
  9. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Nhìn cái ảnh lúc die vẫn còn hiên ngang ngẩng mặt lên nhỉ??

    Chia buồn cùng chủ thớt...
     
  10. nhut277 Thành Viên Cấp 2

    chim sa cá lặn, chủ thớt đi đứng coi chừng trong tháng 7 này nha Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= .
     
  11. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    Vậy là nó ăn yến xào rồi chết??
     
  12. vietinnova Thành Viên Cấp 1

    chia buồn nhưng con này là con bồ chao, kêu điếc tai chứ hót hét j. Không nghe người ta nó "nhao nhao như bồ chao ah" . con khướu thì nó màu xám kìa, hai bên má trắng, chứ ko có chùm lông trắng như bồ chao. Kiếm than con về nuôi, nó bay khắp nhà còn mổ ruồi nữa...
     
  13. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    nhìn cái lồng là biết bác này k biết chơi chim rồi,con này ng ta cho ăn cám chứ ai cho ăn gạo,lý do chết có thể do ăn k tiêu hoặc trúng gió chết nhưng con này dc cái lông lá đẹp quá
     
  14. mr.style1993 Thành Viên Bạch Kim

    K nuôi thú cưng thì thôi...nuôi r khi nó mất buồn nhiều nhiều lắm...đã trải qua r nên hiểu tâm trạng chủ thớt...Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= .
     
  15. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Con này là bồ chao mà bác. Giá con này rẻ hơn rất nhiều so với Khướu, có 2 loại khướu 1 là khướu bạc má, 2 là khướu mun (loại này miền Bắc nuôi nhiều).
     
  16. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Cái lồng đó nuôi chim Cu dc Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= .
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chim bị trúng gió rồi , chim đã bị bệnh thì hết thuốc chữa ... thôi mua con khác nuôi đi .Mua chim cưỡng con mà nuôi đi , cưỡng hút gió hay mà lại khôn nữa ...
     
  18. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    tui nuôi mấy con chim 45kg , nó còn bỏ tui mà đi.Pác có con chim nhỏ xíu mà khóc lóc.CHÁN
     
  19. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    Hix nói thật bác đừng buồn ngta có câu ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại đó, mai mốt nuôi con gì có bị bệnh ráng đem nó ra thú y cho người ta kiểm tra, đừng làm ở nhà như vậy. Ngày trước nhà em có con chó bị phổi mà k biết, thấy nó bệnh cứ lấy thuốc tào lào, nhờ mấy ông thú y tào lao chích, tới lúc nặng quá đi viện ngta nói hết cứu được, nếu đem sớm ngta hút dịch là có khả năng cứu được, nhìn nó chết từ từ tội lắm Chim khướu trắng ...Thông minh ,dạng người ,lanh lẹ và cái chết bất ngờ ...=.= .
     
  20. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    chia buồn cùng bác chủ
     

Chia sẻ trang này