Hiện tại e năm nay 24 rùi,đang làm côn nhân ngành may,ngày xưa vì nhà khó khăn chỉ học đc đến tốt nghiệp cấp 3,hok đc đc cao jờ chẳng biết sao,mún đi học để có cái bằng lắm nhưng phải 3,4 năm nữa mới ra trường,vừa làm vừa học thì sợ ko có thời gian,vì làm côgn nhân tăng ca gê gớm.Học xong 4 năm ra,thì lúc đ1o 27 rùi,ng ta nhìn vào tuổi e chắc nghỉ nhận vào làm lun quá,jờ cahn1 wá,e ko mún mãi làm công nhân hoài được,đã từng đi kiếm nhiệc việc làm,sale cũng rùi,mà chẳng cty nào ra hồn,thiệt là chán wá các bác ơi,e rối wá ,mong các bác tư vấn cho e bớt sầu
Mấy ông già 39 tuoi con đi học. Chứ 24 tuổi mà sợ sao. Muốn khá hơn thì phải chịu đầu tư. Còn muốn làm cn thì đừng nghĩ đến việc thăng tiến
Học, học nữa, học mãi....bổ túc 2 năm 3 lớp nhé. Không thì đi theo nghề..máy tính, oto, điện lạnh...đủ việc cho thím làm.
Nói công nhân ko có thăng tiến nhưng nhiều công nhân bây giờ đi tay ga cả đống. Khuyên thớt, nếu học thì học cho ra hồn, còn cầm tấm bằng CD, hay DH của 1 trường âm binh nào đó thì nên làm tiếp CN đi bạn. Mình quen 2 vc kia là bạn mình, ng vợ làm tháng 6tr, ng chồng thì làm dc 7-8tr/tháng. Giờ họ có nhà cửa ngon lành. Khuyên bạn nên cố gắng phấn đấu trong vài năm, cầm tiền trong tay rồi tự học 1 nghề hay kinh doanh là tốt, còn học vớ va vớ vẩn tốn tiền mà lương thua thằng CN chứ dc j.
Nên học Trung cấp các ngành điện lạnh, điện tử đi bạn ra dễ kiếm việc làm hơn mà lương cũng cao, học ĐH làm chi lấy bằng về lót nồi cũng vậy. Giờ đa phần SV có bằng ĐH thất nghiệp dài dài phải quay lại học Trung cấp nghề mới được tuyển. ĐH VN giờ nghe sợ quá, Sinh viên ra trường làm Luận án tốt nghiệp cùi bắp ko. Lý thuyết ảo không kinh nghiệm không có mà nổ thấy sợ.
Hôm trước đọc báo thấy có công ty Đài Loan nó tuyển công nhân mà ai có bằng đại học thì nó từ chối thẳng, đã vậy nó còn kiểm tra coi tay có bị chai không, nếu không chai là cũng không nhận tuốt.
Cử nhân thất nghiệp đầy nhưng muốn lên sếp phải tốt nghiệp cử nhân nhé. Cái này quy luật bất thành văn giống như đi ị phải chùi đít ấy. -Anh nói rồi thời buổi này, ko quen biết đừng mơ có việc ngon. Mấy đứa có việc tốt toàn nhờ bà con chúng nó xin vô đấy.
Nên mua vé số cầu may đi bạn. Chứ học học học mà ko có ô - dù cũng vậy. Học tại chức ban đêm càng chết.
Trước mình cũng gần như bạn, hoc ĐH 3 năm ngành điện lạnh thấy cực quá nên vừa làm vừa học. Thấy nhà ông cậu sx quần trẻ em nên nghĩ đi giao, giao được 3 năm thì liều mở ra làm riêng. Bây h` cũng đủ ăn. Quan trọng là nhắm thời điểm và mẫu mã làm , và học hỏi kinh nghiệm trong lúc làm thuê ( cái này mà không có chút kinh nghiệm nào ra làm dễ bị hao hụt nhiều lắm ). Thêm nữa là vốn mở ra may thì cần tầm 30-50T là đủ rồi, làm xoay vòng. Mối lái cũng quan trọng lắm, mở ra mà chưa có mối đặt hàng là mệt lắm đấy! Chúc bạn thành công . P/s : thêm một mẹo nhỏ là giúp người khi có điều kiện. Mình giúp người r` sẽ có lúc người giúp mình, thông minh giỏi giang là một chuyện, còn thành công được hay không lại là một chuyện, người tính không bằng trời tính mà ^^
i Anh Tiến nói đúng đó chủ thớt ơi. Làm công nhân hoài ko lên được đâu - vì bác cũng ko có bằng thì chắc chắn mãi là công nhân. Thà giờ bác ngắm bác thích cái nghề gì làm được thì bác theo. Em thấy làm sửa xe cũng có cái hay của nó Rồi thợ làm Motor cũng được nè - hồi xưa minh sém theo luôn nghề này hoặc là sửa điện cơ - điện lạnh hoặc điện tử. Học 1 cái nghiệp vụ của mấy trường nghề đó. Chừng vài tháng là có cơ bản. Rồi xin vào chỗ nào đó học việc. Nói chung giờ bác phải xác định : coi thử bà con mình có ai làm nghề gì. MÌnh mở lời xin qua nghề đó thử được ko? Hoặc là hỏi thăm bất cứ 1 chỗ nào nhận học việc. Rồi mình vừa học việc - có căn bản sơ sơ thì mình đi học Nghiệp vụ. Sau này tự mở mà làm vẫn hay bác à. MÌnh thấy nhiều người có chí - vẫn đứng ra tự làm bình thường. Thợ may - thợ sửa xe - thợ sửa điện cơ - thợ cơ khí - thợ inox - .... ( tùy vào mình nữa mà chọn nghề thôi ) Và bác cũng đừng bi quan. Đừng nghĩ tương lai xấu như vậy. MÌnh phải nghĩ rằng,Người ta què còn chịu đi bán vé số sống qua ngày. MÌnh có tay chân đầy đủ tại sao ko làm được gì mà nghĩ rằng sẽ mãi mãi ko làm được.
mình thấy học nghề điện lạnh, hoặc cắt kiếng, ráp cửa nhôm, hoặc maua chiếc xe ba gác chịu khó chạy chở hàng, tuy công việc hơi vất vả nhưng cần mẫn, làm giá tốt và bảo hành chu đáo thì phất lên nhanh lắm, nhất là vì những lúc rãnh dừng ham mê cơ bạc, lô đề, rượu ché be bét thì để đành dc khối tiền, nhiều người xung quanh mình thấy vậy rồi
học đi ko chỉ học có bằng mà còn vui nữa, học được nhiều cái có ích khác, mà nhớ trước 30 nha mới có tác dụng.
bác đang làm công nhân ngành gì thì nên học thêm kiến thức ngành đó, học ĐH ko nổi thì CĐ, trung cấp, sau đó đua lên mấy chân quản lý, rồi lết đi học tiếp, lại phấn đấu.............