Tìm kiếm bài viết theo id

đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuahangT_N, 24/8/14.

ID Topic : 7486762
Ngày đăng:
24/8/14 lúc 15:01
  1. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    cái gì tói sẽ tói thôi, bạn và vọ bạn mỗi nguòi đều có mộng ảo riêng, kiểu nhu đồng sàng dị mộng vậy,làm sao sống chung lâu dài đuọc, hãy quên đi,
     
  2. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    chắc cuộc tình này củng là cuối cùng tôi không dám thương và yêu ai nữa.vì tôi đả có 1 đời vợ,,nếu thương và yêu ai thì tôi củng sẻ kiếm 1 người quá phụ ..giờ tim tôi đả chết có lẽ sau sự việc này tôi mới quý tình cảm của vk mình nhưng đả quá trể
     
  3. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    vk tôi cổ củng có ý đồ của cổ tôi thì chỉ muốn cưới cổ làm vợ nên tôi bấp chấp tất cả để dc có cổ,,nhưng ý đồ của tôi đả ko thành hiện thực ..cám ơn bạn
     
  4. qhanhung Thành Viên Cấp 5

    đọc xong lại nhớ đến mình, hôm nào rãnh rỗi chắc lại làm thêm 1 topic tâm sự đời tôi
     
  5. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    vậy là bạn cùng cảnh ngộ như tôi .chia buồn cùng người anh em
     
  6. datnn Thành Viên Cấp 4

    Rốt cuộc là gái hay trai? hay có vấn đề về giới tính đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo
     
  7. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    ráng cày cho nhiều tiền vào rồi em nó sẽ way lại thôi thớt đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nói thật với chủ thớt nhé, 100% người phụ nữ đều muốn lấy được chồng giàu có hoặc ít ra cũng phải lo lắng được cho gia đình đầy đủ về khoản tài chính. Đàng này, chủ thớt lại lừa cô gái đó để hòng chiếm đoạt và rồi khi biết được sự thật lừa dối thì cô ấy rất tức giận nhưng mà chủ thớt hoàn toàn không biết tâm trạng đó.
    Người phụ nữ căm ghét nhất là mình bị lừa dối, nhất là lừa dối trong tình cảm. Khi cô ấy trở thành vợ của thớt rồi thì cô ấy chấp nhận hy sinh để khỏi mang tiếng xấu cho gia đình 2 bên, vậy mà thớt cũng không thèm quan tâm.
    Cô ấy khuyên thớt đi học với mục đích là không muốn bạn bè nhìn vào nói rằng chồng mình thấp kém hơn mình, vậy mà chủ thớt lại chấp nhận những đồng tiền ấy để rồi nhậu nhẹt, trai gái....
    Quả thật , qua câu chuyện của thớt kể, mình phải khâm phục sức chịu đựng của cô ấy, cố ấy quả là người tốt... Nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn và đã đến lúc cô ấy đã không thể chịu đựng nỗi rồi.
    Thớt hãy suy nghĩ lại bản thân và tự mình sửa sai đi, có thể cô ấy không quay lại nhưng thớt hãy biết trân trọng người phụ nữ sau này nếu có duyên phận. Đừng để tương lai nó đánh mất bản thân mình nhé.
     
  9. tonyteo_hamho Thành Viên Cấp 6

    Cố lên nào
    Đứng dậy và kiếm việc để hái ra tiền thôi.....thành đại gia thì ko bao jo lo thiếu gái
     
  10. minhtien1900 Thành Viên Cấp 1

    Nghèo+không lo làm ăn+sĩ diện hảo+lăng nhăng->thôi tha cho người ta đi thớt ơi.
     
  11. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Gạt bỏ, nghĩ ít, làm việc nhiều. Cố phấn đầu để về sau ko còn phải hối! đừng để về sau phải có ý nghĩ : mình thương ng ta mà chẳng khác nào làm khổ cho ng ta, rồi rụt cổ không dám! Buồn!
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Quan trọng là sau những việc này bạn biết nhìn lại sự việc, biết mình phải hay trái chỗ nào để còn rút kinh nghiệm sửa chữa, ko mắc phải sai lầm nữa. có vợ rồi còn đi chở ngừoi khác đi chơi nữa, trong khi vợ nai lưng ra làm nuôi mình, dù ko có gì đen tối nhưng cũng đủ làm ngừoi vợ thấy ấm ức buồn tủi rồi. bạn vừa đi học vừa chịu khó kiếm việc làm thêm để đỡ đần cho cô ấy, thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thế tốt hơn trăm lần bạn xin lỗi cô ấy và nói yêu nói quý trọng cô ấy. giờ thì cố gắng kiếm việc làm ổn định cuộc sống, nếu có duyên thì gặp lại, lúc ấy lo cho người ta đàng hoàng.
     
  13. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    đàn ông 1 chân đạp 3-4 thuyền thì sau này hụt chân té xuống nước thì đừng có lên 5s lập topic than thở cho d o g nó nghe ...........
     
  14. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    cuộc hôn nhân này xây dựng trên ảo tưởng ( do chủ thớt gây ra ) khi sắp sửa tan vở, người vợ cho bạn 1 năm để cứu vản mà bạn đã làm gì ? Bạn đã quen bồ bịch một người con gái khác , nhậu nhẹt về khuya , không ráng kiếm gì làm thêm để có thu nhập phụ cho vợ . Thế thì cái gì tới nó sẽ tới , không trách được gì cô gái ấy đâu ! Vấn đề bây giờ là bạn đừng quá bi quan yếm thế buông xuôi , ráng làm việc lại khi có một thu nhập khả quan thì tình yêu sẽ tới với bạn .
     
  15. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    cám ơn mọi người đả chia sẻ cho tôi..tôi sẻ cố gắng phấn đấu ,,tôi lên đây ko bày tỏ tôi bik nhiều người sẻ ko đồng tình với tôi ,,nhưng tôi biết người như tôi chẳng ra làm sao ,giờ tối quyết cố gắng để bù đắp cho gia đình của tôi,,,,
     
  16. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

  17. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    cám ơn bạn tôi sẻ làm lại cuộc đời ,,,,,
     
  18. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    -Lấy chồng nghèo lo cho đủ thứ không biết trân trọng còn đi gái gú ăn nhậu suốt. Sao lại đổ cho nghèo ?
    -Khóc cho số phận ? Số phận đâu có kêu bạn phải đi nhậu và đi gái gú.
    -Có làm thì có chịu đừng đổ lỗi cho cái gì hay ai cả. Nên nhìn thẳng vào bản thân đoạn tuyệt với nhậu nhẹt chí thú làm ăn trước khi quá muộn.
    -Dán tớ giấy trước cửa "Đoạn tuyệt với nhậu nhẹt gái gú. Chí thú làm ăn" mỗi khi ra đường.
    -Không thì xăm mình chữ "Đứa nào rủ nhậu tán gạch nó tới chết" đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo
     
  19. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    Gieo nhân nào gặt quả đó. Bạn làm lỗi trước thì bạn không có quyền trách vợ bạn được.
    Giờ đừng than vãn nữa, hãy hành động chứng minh đi.
     
  20. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    cám ơn mọi người đả chia sẻ ,mình thật sự cám ơn mọi người rất nhiều
     

Chia sẻ trang này