Quậy mới đi Bình Ba và Nha Trang về, nên update thông tin cho mọi người có thêm thông tin để lựa chọn cho chuyến đi mùa hè này Bình Ba và Nha Trang cũng thuộc Khánh Hòa, nên gần như các món ăn ở 2 nơi này đều giống giống nhau, từ Bình Ba, Cam Ranh đi thêm 1 tiếng rưỡi xe nữa là tới Nha Trang, nên có thể kết hợp đi Bình Ba xong ra Nha Trang chơi tiếp cũng rất là thú vị xe giường nằm đi Bình Ba/ Nha Trang: 200k/lượt xe giường nằm Phương Nam tàu qua đảo Bình Ba : 40k/lượt ăn chơi trên đảo Bình Ba vẫn giá cũ là 1 triệu trọn gói 2 ngày 1 đêm bao gồm: nhà ở, ăn uống 3 bữa chính (tôm hùm ăn bữa tối đầu tiên), nước giải khát, xe máy tham quan trên đảo, tàu tham quan vòng quanh đảo, lặn ngắm san hô, karaoke bãi biển các món ăn đặc sản sẽ được ăn ở đảo Bình Ba ăn sáng bánh canh chả cá 20k/tô bánh xèo 5k/cái bánh căn 2k/cái bánh bèo 5k/dĩa bánh hỏi lòng heo 20k/dĩa các món ăn trưa trên bè nuôi tôm mực lá chiên giòn ốc nón chấm muối ớt xanh cá tả pín lù cuốn bánh tráng nhum nướng còn gọi là cầu gai sò nướng : sò lông và bào ngư nhỏ các món hải sản ăn tối bãi biển cháo hải sản gỏi cá mai cuốn bánh tráng chấm tương đậu phộng mực lá nướng tôm hùm nướng ăn trưa ngày về thì ăn cơm, cá thu chiên, canh chua cá bớp, mực xào chiều từ Bình Ba về, có thể tiếp tục ra Nha Trang chơi , chuyến xe bus Phương Trang từ Cam Ranh đi Nha Trang cách 45 phút có 1 chuyến, và chuyến cuối cùng lúc 5h30 chiều, 24k/lượt, đi tầm 1h30p là tới Nha Trang thuê các khách sạn 1sao, hoặc khách sạn mini trên đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật giá tầm 250k - 300k/phòng 3 - 4 người, Quậy ở khách sạn Hằng Nga 2 trên đường Hoàng Hoa Thám, giá 250k/phòng 4 người, tuy phòng hơi nhỏ nhưng ks cũng mới sạch sẽ ok ra Nha Trang nên ăn bánh canh chả cá Bà Thừa 55 yersin rất nổi tiếng (tức ghê chuyến này Quậy ko ăn được, chủ nhật ko có bán, buổi tối ko có bán) bán tới chiều là hết rồi bún riêu bán đầu hẻm đối diện bánh canh Bà Thừa, bán buổi chiều ăn rất ok, 17k/tô có cục riêu bự chà bá + chả cá vịt nướng, xôi xéo chấm nước me, vì là món đặc sản ở đây nên cũng ăn thử cho biết, nửa con vịt nướng 120k, xôi 15k/dĩa, quán này bán các món vịt, bún vịt, cháo vịt luôn, cháo vịt ăn cũng ngon , Quán 39 Lê Quý Đôn cơm gà Nha Trang, quán Hà số 75 Ngô Gia Tự, bán tối, dân địa phương ăn rất đông, 35k/dĩa , có bán phở gà, miến gà nữa (quên chụp hình dĩa cơm rùi hix) ăn sáng bún bò huế Hương Giang, lúc trước là ở 15B Hoàng Hoa Thám, nhưng giờ đã dời về 101 Nguyễn Thị Minh Khai, thật sự bún bò ở đây rất đáng để review, vì nó quá ngon , nước lèo đậm đà vừa ăn, ớt sa tế siêu cay, hội tụ đủ tố chất của món bún bò, và quán này rất nổi tiếng ở Nha Trang tô bún thịt 35k/tô, có huyết nữa tô giò 40k hương vị làm nên sự thành công của tô bún bò, ở đây rau ăn bún ngta trộn các loại rau lại thập cẩm vậy đó còn quán cơm tấm Trường Tàu nghe đồn cũng nổi tiếng ko kém, Quậy cũng ăn thử, và thấy cơm và nước mắm cũng ok, mà thịt thì lại có vấn đề, sườn non và thịt ba chỉ ăn vô có mùi hơi thum thủm y như thịt bị cũ ôi, một lần và mãi mãi (ko thèm chụp hình luôn) bánh căn mực bán lề đường Nguyễn Thiện Thuật, kế bên cái chung cư, cũng rất ok, bán chiều tối, giá 4k/cái bánh căn mực, tôm, bò, 3k/cái bánh căn trứng cút, trứng gà ăn ốc thì hầu như ai cũng nói các quán ốc lề đường Trần Phú, Tháp Bà là bình dân, thổ địa ở Nha Trang giới thiệu quán Thanh Hiền qua cầu vượt Trần Phú, bên tay trái, ăn rất rẻ, mà lúc Quậy tới đó hết rồi, nên đi ăn quán Gió Biển thì giá cũng ko bình dân lắm, ăn cũng được, có món giò hèo chiên giòn ăn cũng ngon bánh canh xích lô là món thích nhất của Quậy ở Nha Trang, 15k/tô, có thịt, xương, hoặc riêu, chả , nằm ngay góc ngã ba Hoàng Hoa Thám vs Lê Thánh Tôn, 10h tối mới bắt đầu bán, nồi bánh canh để trên chiếc xe xích lô nên gọi là bánh canh xích lô, thích ăn bánh canh bột gạo thả vô nồi kiểu như vầy, kiểu sài gòn nha ko fai bánh canh chả cá kiểu nha trang nha, 1 buổi tối Quậy có thể quốc 4 tô đó hehe đừng nghe Quậy ăn 4 tô thì nghĩ tô bánh canh có mấy cọng ít xíu nha, giá đó là quá rẻ tô bánh canh ko có ít đâu à nha hehe tại món Quậy thích nên ăn xong 2 tô rùi, đi chơi vòng lát quay lại ăn tiếp 2 tô nữa đó haha đi chơi Dốc Lết thì biển đẹp, giá hải sản rất rẻ, giá ghế ngồi luôn tắm nước ngọt cũng rẻ hơn so với Vũng Tàu rất nhiều, chỉ có điều bãi Dốc Lết chỗ dân tắm đông thì có rác thải, chỉ công nhận hải sản ở đây rất tươi và rẻ nên cũng rất ok. Dốc Lết có tới 2 bãi lận nha, 1 bãi dân tắm là hình Quậy chụp rất đông đúc y như bãi Vũng Tàu, nhưng cái j cũng rẻ, ngon, còn 1 bãi là trong resort white sand, thì mắc hơn, nhưng vắng và sạch. trên đường đi Dốc Lết có đi ngang cánh đồng sen rất là đẹp, bạn nào thích chụp hình thì còn gì bằng Quậy thấy đặc biệt Nha Trang hội tụ nhiều quán bar vũ trường nhất so với các tỉnh tp du lịch, đủ kiểu đủ loại dành cho khách tây, khách việt, du lịch, địa phương. + Quán bar Havana mới mở là quán bar tầng hầm dưới lòng đất thông từ khách sạn qua bên phía biển nên rất là rộng, chơi nhạc cũng tạm ko xung lắm, nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhảy với khách, biết tạo cảm hứng , cũng vui + Vũ trường Lodge thì chơi nhạc xung hơn, có dancer, nhưng nhân viên phục vụ ko được nhiệt tình lắm + Sailing club thì quá nổi ở đây rồi, khách tây rất đông, mở trễ nhất tới 4h sáng lận, nhưng theo Quậy thì thấy hơi nửa mùa xíu, vì quán ngoài trời, và có nhảy ngoài bãi biển nên hơi bị loãng, và chơi nhạc bar tây nên cảm thấy ko xung như mấy quán bar khác, nên cũng ko vui lắm sáng, trưa, chiều có thể ra bãi biển Trần Phú ngồi uống cafe có 8k/ly cafe sữa đá ngon mà mát mẻ ngắm biển đẹp, có bà bán bánh tráng nướng chấm mắm ruốc ngon 10k à hehe cái cuối cùng Quậy muốn giới thiệu thêm ở Nha Trang là massage người mù trên đường Hồng Bàng rất rất là ok, giá chỉ có 70k/suất 1 tiếng đồng hồ, massage bấm nguyệt cực đã do những người khiếm thị maxa nên đây là maxa lành mạnh và khỏe khắn, Quậy đánh giá rất cao về điều này lúc về đi xe nhà, nên ghé ăn trưa ở Cà Ná, khúc eo biển Vĩnh Hảo, có quán tên Vĩnh Hảo xe tấp vô đó ăn trưa cũng đông lắm, mát mẻ, có bãi biển đẹp nữa, đồ ăn hơi mắc mà công nhận chất lượng ngon thiệt, ăn xong tắm biển rùi về cũng đẹp chán chương trình ăn chơi tới đây là kết thúc rồi, chúc các bạn có một mùa hè cực vui và nhiều trải nghiệm thú vị anh em nào cần thêm thông tin chi tiết hay thắc mắc gì , đừng ngần ngại hỏi Quậy sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho nhé 4 Quậy - 098.491.7850 nick yahoo: ndm10vn facebook: https://www.facebook.com/ThichDuLichAnUong?ref_type=bookmark
uh bác nào thích vừa tốn tiền vừa mất sức thì vô đó chứ Quậy là ăn chơi lành mạnh relax khỏe khoắn và ủng hộ mấy người khuyết tật có tật mà quá hay, nên chỉ thích đi maxa người mù thôi à
dạ thật sự e còn ngạc nhiên luôn mà, hải sản ngon mà rẻ hơn vũng tàu nhiều, ghế dù chỗ ngồi cũng rẻ, thật sự cũng đáng để đi lắm kaka giá cả ở Dốc Lết rẻ hơn bên Bãi Dài, Bãi Dài hải sản cũng mắc
- gia đình đang lên kế hoạch chuẩn bị đi nếu đi chắc có lẽ sẽ call cho Quậy gọi hỏi thăm quá - nghe Quậy đi về tả rồi chụp hình chi tiết như vậy mẹ mình xem qua là đòi đi liền nè Quậy ơi là Quậy
hihi oh ai xem bài của Quậy xong cũng muốn đi ngay và luôn kaka, oh khi nào đi thì cứ alo hay pm cho Quậy sẽ hướng dẫn thông tin chi tiết cho , bác cứ yên tâm về khoảng đó chỉ cần chuẩn bị tiền nong rủng rỉnh là tẹc ga luôn kaka
$700.00 đủ đi Nha Trang hok Quậy? Vừa đi du lịch vừa làm mướn, lụm ve chai, bán vé số dạo lun đấy. Nghe đâu có người kia đi du lịch vòng quanh châu âu với $700.00 kìa Quậy.
ủa topic này đáng lẽ ở bên chuyện trò mới đúng chứ, sao mod lại move mình qua đây nhỉ , cái này là đâu có rủ rê ai đi chơi đâu cà
[FONT= ] Update sau tết 2015, chi phí trên đảo Bình Ba trọn gói 2 ngày 1 đêm là 1.100.000đ/người, bao gồm: nhà ở, ăn 3 bữa (ăn trưa trên bè, ăn tối bãi biển có tôm hùm, ăn cơm trưa ngày về), nước giải khát, tàu đi lặn san hô, xe tham quan vòng đảo, karaoke bãi biển (chỉ có ăn sáng là tự xử thôi)[/FONT]