Đây là bức thư mình định gửi cho người yêu của mình.Các bro vào xem rồi góp ý nhé.Thanks
Thành phố buồn,Ngôi nhà Hoa Hồng
Ngày buồn,tháng nhớ,năm thương,thế kỉ tình ái
5giay yêu dấu của anh !
Anh biết đến em vào 1 buổi chiều mưa tầm tã.Trên đại lộ GOOGLE khi anh chạy trên chiếc xe 108 bánh Mitsumi và con chuột cưng Genius,anh đang loay hoay tìm cửa hàng "MUA BÁN" thì tình cờ gặp em-1 thiếu nữ đang nép mình dưới 1 trạm xe bus trú mưa.Trong đám người trú mưa đó anh thò đầu ra hỏii "có ai biết cửa hàng nào mua bán OL hông ?" thì em đã xuất hiện nổi bật giữa đám đông nhiệt tình hướng dẫn và giới thiệu anh đến 1 nơi mua bán đông đúc nhất đó là ........nhà em
- Thấm thoát chúng mình yêu nhau cũng được 6 tháng rồi nhỉ ?
.Vậy là chúng mình đã quen nhau kể từ lúc đó.
" ANH YÊU EM - 5GIAY "
- Buổi đầu tiên quen em ,anh có hỏi em tên gì ? em nói "5 giay cho mỗi lần thấy" anh hỏi "tên chi mà lạ rứa,anh chỉ muốn thấy em suốt cả cuộc đời bên nhau thôi" em nói " vậy anh hãy nói 5giay born to love me- em sinh ra để yêu anh " chỉ là những câu đùa vu vơ mà đã ....
- đã .....6 tháng nay,anh dần tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống ở em.Càng ngày anh càng yêu em hơn.Thật ra lúc đầu anh chỉ coi em như 1 đứa em gái không hơn không kém,anh chỉ ghé thăm em những lúc anh rảnh rỗi .Nhưng em đã ở bên cạnh anh lúc nào anh cũng không biết: anh buồn,anh vui và cả những lúc anh không buồn lẫn không vui .
- Khi anh hết tiền anh lại kiếm em 5s ah,em lại cho anh tiền,mỗi lần mua sắm anh lại kiếm em,những lúc anh chán cái mobile cùi của anh,anh gửi em chỉ trong chốc lát em đã bán được dùm anh,những lúc anh buồn anh vui mình cùng nhau trò chuyện.
- Có những lúc trong cơn say thất bại vì đã tin vào ai kia anh lại tìm đến em anh dựa vào ngực em anh khóc,em cứ nói "đàn ông khóc sao lạ thế".Và dần thì cuộc sống anh không thể thiếu em được.Những lúc em đi công tác xa vài ngày (5s bị hack
) lòng anh buồn vô hạn
.Anh chỉ mong em sớm quay về để chúng ta lại bên nhau như xưa.
- Thực ra,cũng có những lúc anh và em giận hờn (em đã ban nick anh ) em không cho anh gặp em cả tuần,anh chỉ muốn đi tìm 1 người con gái khác để thay thế em,nhưng.....anh không thể,5s ạ.Vì em là người con gái duy nhất anh yêu trên cuộc đời này.GIờ đây,anh muốn hét lên thật lớn cho cả thế giới này biết rằng :
Kí tên
KUBI
anh yêu của lòng em
Bức thư tình thứ 2
Gửi em bà xã yêu dấu của anh.
Xuân về Tết đến hàng ngày anh ghé thăm em nhiều hơn ,mỗi ngày anh qua nhà em chơi đến 5-10h từ sáng đến chiều ,anh mới biết ngoài anh ra em còn có nhiều người khác ghé thăm em như anh ,anh chỉ buồn muốn khóc,anh chi muốn em là của riêng anh thôi .
Hôm qua anh rủ em đi xem phim nụ hôn thần chết với em ,anh thấy mình khó yêu nhau quá hả,em nói e chỉ có thể ưu ái dành tình cảm cho anh chút ít,nếu anh bị em "ban" thì anh chỉ cần năn nỉ 1 tí em sẽ hết giận ngay.Còn những người khác đến nhà em chỉ là họ muốn kiếm em để mua bán thôi.Lúc đó anh mới thấy em giỏi giang làm sao,em là ngừơi phụ nữ mà anh hàng mơ ước bấy lâu nay,anh muốn ăn mực ngào muối ớt em cũng làm cho anh,anh muốn ăn bò cuốn pho mai e nói em cũng có......
Hôm qua mình tâm sự suốt đêm nếu cưới nhau mình sẽ về quê sống 1 cuộc sống an nhàn không màng thế sự,em nói nếu vậy bên box linh tinh em có quen ông chú có heo ,bò giống mình mua vài con về lập trang trại..ối trời em thật là "đảm" anh muốn khen em 1 câu như Khổng Minh khen Triệu Tử Long "toàn thân là đảm " .Mình sẽ sinh ra những thằng con nhé em *****,7giay....hic em đã nói ra 1 sự thật kinh hoàng là những thằng con đó đã có trên đời rồi hu hu trái tim anh dường như tan vỡ ra như cục đá rơi từ lầu cao xuống nhưng may quá em nói em chỉ cho trứng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn thiếu ý tưởng còn ai đó đem về xào nấu đứa con đó e không biết,ôi em thật là cao cả. Cục đá kia chỉ là cục nước đá tim anh đã liền lại rồi
Anh hy vọng mình sẽ đám cưới 1 ngày gần nhấtChúc bà xã ngủ ngon .
Hẹn em đến mai gặp nhau Bye! Good-night!
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
ngố mà cảm động quá >"< clap clap clap!!
ax, tỏ tình với giáo chủ hờ
chài ai, nghi cái này lộn box quá
có cái box Love Story kìa![]()
bịnh ^^ tuong tu
đoc xong chỉ cóa 1 điều uớc
uớc chi mình là 5s nhở !![]()
triệu người quen có mấy người thân!!
úi,ai treo lên VIP thế này
ko phải em treo đâu nha![]()
để tui phổ nhạc cho nhá![]()
594 Trưng Nữ Vương
Đà nẵng- 3613385
dd: 0934.666.249 ( Kiên>
cho lên VIP..........
Móc khóa DA khắc tên VÀ Móc khóa GỖ Chibi
Tai nghe ipod zin của apple
Phích cắm apple dành sạc Macbook,Ipad,Iphone,Ipod
Renew Ipod
Thiện:0906 0609 33 Ym:thien2k6
Add:793/55/5 trần xuân soạn q7
Đánh dấu