xin lỗi mod và toàn thể anh em 5s vì mình đã vào topic trễ ... vì 1 số công việc lu bu mong anh em thông cảm .
ngày 05/06 mình có bán cho bạn
aerislimit 1 máy PS3 slim 120Gb do ông anh đi du học nên cho lại .
Lúc 2h bạn ấy có ghé mình xem và test máy , vì mình ko rành và ko bít gì nhìu về loại máy này nên mình để bạn test thoải mái tự nhiên trong 30f vì thấy bạn khá là rành ...
Bạn ấy có hỏi mình nhìu đìu về máy , nhưng mình chỉ có thể nói những gì mình bít thôi , như máy đang có fw 3.5.5 có thể chơi games trên ổ cứng " chơi thì thấy ổn định , ko có gì lỗi gì hết , chơi lâu thấy mát mát chứ ko nóng nhìu vì mình ở trong phòng máy lạnh " ... ~>
Chính miệng bạn nói thế này: "Mình chơi trên phòng lạnh trên lầu không thấy máy kêu gì hết bạn à" ~> mình về nhà bật máy lên trong phòng máy lạnh 25*C của mình quạt kêu như cái lúc bạn cho mình test ở dưới phòng khách của bạn. Và vì nó kêu kinh khủng quá nên mình phải xách máy ra bên vệ sinh máy cho người ta làm vệ sinh (nó hú như cái máy hút bụi luôn) ~> ngồi ngay đó xem ~> người ta chỉ cho mình thấy những chỗ máy thiếu ốc tá lả và cái ổ Bluray này không hề có con mắt đọc. Chỉ có cách MẠCH đã được sửa và hàn lại để có thể chơi games copy chứ không thể nào nuốt đĩa vào hoặc đọc đĩa nếu chơi game chép cần đĩa (GOW3 chẳng hạn). Nên nếu mình hỏi bạn xem chơi ổn định có bao hàm việc chơi đĩa gốc Bluray và chơi game copy cần đĩa mồi không?
Bạn ấy nói , vậy mình lấy , bạn có bao test cho mình xài không . Mình nói với bạn là " BẠN ƠI , MÌNH XIN LỖI . THẬT SỰ MÌNH KO BÍT NHÌU VỀ PS3 , NẾU BẠN MÚN MUA THÌ BẠN NGỒI TEST HẾT TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG DÙM MÌNH , NẾU BẠN THẤY ĐƯỢC OK THÌ BẠN LẤY DÙM MÌNH . CÒN BẠN KO THÍCH , THÌ CŨNG KO SAO ĐÂU , ANH EM MÌNH VUI VẺ LÀM QUEN " ~>
Xin lỗi bạn, đồng ý bạn nói từ cái khúc " BẠN ƠI , MÌNH XIN LỖI . THẬT SỰ MÌNH KO BÍT NHÌU VỀ PS3 , NẾU BẠN MÚN MUA THÌ BẠN NGỒI TEST HẾT TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG DÙM MÌNH ,". Còn lại khúc sau bạn có nói mình chết liền. Mà mình cũng chẳng bắt bẻ gì câu chữ với bạn vì làm gì có chứng cớ. Nhưng mình sai là "NHÌN MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG" thành ra đây là bài học khá quý giá với mình.
Lúc đó bạn test típ , 15f sau rồi bạn nói bạn lấy ... Bạn nói chạy đi rút tiền ở bên Phan Xích Long , bạn kêu mình cầm máy , đi theo bạn , mình cũng vui vẻ nhận lời đi chung , đồng thời tặng thêm cho bạn 1 cái túi xịn vì thấy bạn vui vẻ nhiệt tình . Và 20f sau đó giao dịch kết thúc .~>
Nếu bạn thích bạn có thể qua mình lấy lại cái túi nỉ đó, mình xin trả lại. Chỉ vì đơn giản mình không có mang theo cái gì để đựng con PS3 ~> mình xin 1 cái BAO, và bạn đem xuống 1 cái TÚI BẰNG NỈ ĐỰNG LAPTOP HIỆU VAIO ~> mình có hỏi "Bạn định cho cái này hay sao mà đem cái này xuống" và bạn trả lời là "Ừ, mình tặng bạn luôn". ~> nếu bạn lấy chi tiết này ra để chứng tỏ bạn rất hào phóng thì mình xin cám ơn và hoàn trả lại cho bạn nguyên vẹn cái TÚI NỈ của bạn.
Mà bạn cũng quên kể chi tiết là mình hỏi bạn có tài khoản VCB không, bạn nói có TK của BA bạn, rồi bạn chạy lên lầu, sau đó chạy xuống nói "À mà thôi, bạn đi rút tiền đi". Trong khi bây giờ mình search trên diễn đàn chắc không ít nick có số TK Vietcombank đứng tên của bạn nhỉ?
-----------
Đến ngày hôm nay vào web 5s coi tin thì thấy mod gởi tin nhắn cho mình nói bạn đang kiện mình . Thật sự mình ko hiểu tại sao .
Vì :
Thứ nhất : mình bán cho bạn , mình nói là mình ko bao test vì mình ko rành ps3 . ~>
Bạn bán hàng mà không rành? Nếu nói vậy tại sao bạn dám mở miệng ra nói "Anh mình xách tay về chơi xong để cho mình, máy chưa làm vệ sinh hay bung gì hết nên kêu ồn vậy đó"? trong khi cái máy bị bung từa lưa và cái ổ Bluray coi như là bị luộc luôn? Bạn giải thích câu này giúp mình cho mình thông nhé.
Thứ hai : mình thấy bạn đã test khá lâu các chức năng , giờ bạn lại nói bị hư ổ đĩa blueray , mình cũng khó hỉu quá . Khi bạn test mọi chức năng của máy đều ổn định hết , ổ đĩa mình còn thấy bạn nhét đĩa vào bấm bấm nút lấy đĩa . ~>
Bạn có đưa mình 1 cái đĩa nào dù là đĩa DVD thì mình nói gian mình chết liền đó bạn. Mình chỉ bấm cái nút eject xem nó có ăn không, và nó kêu tít tít. Thế là hết. Bạn đặt điều vu khống về cái vấn đề này thì mình đủ hiểu bạn muốn lấp liếm việc cái ổ Bluray này như thế nào rồi.
Còn việc test lâu à? Xin lỗi bạn, chưa được 30 phút nóng ghế nữa đó. Bạn có cần mình dẫn bạn đi xem cái PC mình test ngồi hơn 2 tiếng không? Đó mới gọi là lâu đó.
Thứ ba : mình thấy bạn rất rành về máy , nên nếu máy có trục trặc hay bị vấn đề gì , bạn sẽ bít ngay , vì thời gian test khá lâu . ~>
Nếu mình rành thì nói thật, mình sẽ bung máy ngay tại chỗ luôn chứ không bấm sơ sơ và tới mức không mang theo 1 cái đĩa mồi Bluray + games cần đĩa mồi để chơi như hôm bữa đâu. Sau ngày hôm đó, mình mới rút được khá nhiều kinh nghiệm về PS3 rồi đấy.
Nếu gọi là rành thì bạn thử đi test PC với mình đi thì sẽ hiểu thế nào là rành.
Thứ tư : thấy bạn nói bạn bung máy , nghe bạn nói là vệ sinh . Cái này mình ko thể nào bít đc bạn đã và đang làm gì trong máy . Chỉ có bạn bít thôi . ~>
Ừ, vì mình không dám liều lĩnh để chết luôn con máy và mất trắng 1 con PS3 hơn 5tr bạc vì cái máy nóng quá rồi đèn vàng + đèn đỏ. Lúc đó thì bạn còn tha hồ đổ tội là "Tại sao bạn không đi vệ sinh, mình đã nói bạn là máy mua tới giờ chưa vệ sinh mà" trong khi thực tế là cái máy này đã đem đi vệ sinh và bung cả ổ cứng rồi (vì con ốc ổ cứng khi còn mới sẽ có màu xanh dương không hề có 1 vết trầy xước nào). ~> cho nên mình đâu dám đòi bạn trả tiền lại mình, vì nội cái công làm vệ sinh là hết 300 ngàn rồi còn gì.
-----------
Và 1 điểm mình nói riêng với bạn
aerislimit nữa là : điện thoại của mình bị mất nên ko biết bạn nhắn tin cho mình lúc nào , mình mới làm lại sim mới .. Vấn đề này mình xin lỗi bạn . Ko bít số điện thoại này : 0927698648 có phải của bạn không , tối qua ngày 09/06 lúc 23h30 thấy có gọi cho mình , lúc đó mình ngủ , sáng dậy thấy số này gọi nhỡ ... Nếu là số bạn , thì mình cũng xin lỗi vì đã ko bắt máy bạn . ~>
Ngày 08/06/2012 mình có nhắn cho bạn cái tin báo là "cái ổ Bluray không nuốt đĩa, hôm nay mua đĩa mồi về thử mới biết" mà không thấy bạn nói gì hết. Tin nhắn vẫn còn lưu và đã gửi thành công.
Rồi hôm 09/06/2012 không chờ được nữa vì nó kêu quá to khi chỉ mới bật máy được 5 phút, dạo các diễn đàn đều nói đó là triệu chứng khô keo do khi thay keo bị trét keo quá mỏng + quá dỏm ~> mình đem đi thay keo mới ngay đêm đó ~> phát hiện ra cái máy không có mắt đọc ~> mình định gọi hỏi bạn tại sao vào khoảng 23:19 phút. ~> bạn không bắt máy trong khi các nick của bạn trên 5giay vẫn có sáng ~> mình hiểu luôn ~> lên đây cảnh báo cho mọi người chứ biết là không có hi vọng gì rồi.
Vậy nếu sau này có ai giao dịch mà thấy bạn này xài con E71 hoặc E72 của Nokia thì nhớ cẩn thận kẻo bạn ấy lại nói là mất cái điện thoại và mua 1 con mới y chang nhé.
---------
Mình đã diễn giải xong , mong các bạn đọc , nếu hiểu cho mình thì mình xin cám ơn . Còn nếu ko thông cảm và hiểu cho mình , mình cũng ko trách .
Quan điểm là của mỗi người mỗi khác , không phải lun lun là người bán sai , người mua ko thể và ko bao giờ sai ư ? ~>
Bạn có nghe chỉ có người mua nhầm chứ chưa có người bán nhầm chưa?
Mình xin hết .
Đánh dấu