Chào các bạn! Do đầu tư BĐS mình hiện đang nợ 300 triệu. Giờ thất vọng quá nhưng không đủ can đảm để...Chắc mình sẽ bỏ nhà ra đi. Mình muốn đi về 1 miền quê xa xôi nào đó để làm lại những công việc tầm thường nhất nhằm nhìn lại mình. Các bạn góp ý giùm mình nên làm gì hoặc nếu có thể, giới thiệu cho mình 1 công việc nhỏ ở các tỉnh miền Tây để kiếm cơm cho qua ngày tháng. Sẽ mang ơn nhiều lắm dù chỉ 1 lời khuyên!



LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời kèm Trích dẫn
nổi bật 



nếu có về thì về bến tre đi,kiếm cái cồn nào đó ở,đừng lo không có cơm ăn, người dân dưới đó tốt lắm dù bạn đang trốn nợ
