Cám ơn những chia sẻ các anh em.
Bữa giờ buồn quá ko muốn làm gì, bây giờ lại phải vác hồ sơ đi xin việc làm, hic.... phải cố làm lại gắng thôi ...
![]()
Cố lên bác chủ top ơi .
Rảnh lên biên giới phụ mình gom hàng nông sản bán chơi
làm gì cũng cần có đam mê bạn àh
theo mình nghĩ: vừa đi làm + vừa mở tiệm kinh doanh bán time (giống như bán hàng online trên 5giay ấy), đợi khi nào cái tiệm đó có nguồn khách ổn định rùi mới chuyển qua toàn time!![]()
1 bài học mình học đc là đi mãi sẽ thành đường, kiên trì đi anh
chia sẻ kinh nghiệm thất bại là việc làm có nghĩa nhất của bạn lúc này đó![]()
mình thì khá hơn bạn tí ,mình mở cty mực in được 2 nam rùi ,nhưng giờ cty lớn đạp giá ghê qua và ck kh cao nữa cũng đang ngất ngư nhưng tui cũng đang cố gắng đây.kn của mình thà tiền của mình kd chứ đừng vay ngân hàng hay ai khác ,vốn ít thì làm nhỏ.. Cố gắn thui
Đi làm tích lũy thôi. Tiền của mình + mình tự làm. Thằng nào bán rẻ mình bán rẻ hơn. Ngày chỉ cần 1Kg gạo thằng nào chết cứ chết)
mình thấy gần bên công ty mình có cái dv tin học cũng đông khách lắm.dv tin học cũng có nhiều mảng mà sửa chữa, lắp ráp cài đặt, đào tạo tin học.theo mình cấp chứng chỉ được là nhiều người học thôi.
đói quá kiêm thêm đánh văn bản, photo...
vì sao banh xác vậy bác??
|
|