Lời đầu tiên...
tranphuongthanh
xin chào tất cả các anh chị em!
.... Có thể khẳng định hầu hết thành viên trên 5giay đều là dân kinh doanh, mà đã kinh doanh thì ai cũng muốn làm giàu! Chẳng ai kinh doanh mà lại sợ mình giàu lên cả (tất nhiên không kể trường hợp chỉ muốn đủ ăn) nhưng....
Sự thật là...
Ai cũng muốn giàu nhưng không phải ai cũng có khả năng làm giàu!
Vậy... những ai có khả năng làm giàu?
---> Là những người hội tụ đủ những yếu tố sau đây!
+ Có vốn
+ Có kiến thức đầy đủ về lĩnh vực mình đầu tư và khả năng nắm bắt cơ hội
+ Có khả năng tạo dựng được uy tín, thương hiệu và giữ gìn nó
+ Có khả năng và bản lĩnh chống chọi được với những rủi ro để vực dậy và tiếp tục làm giàu thậm chí là giàu hơn
+ Có tham vọng và ý chí, tư tưởng làm giàu
+ Và cuối cùng... một chút may mắn
Cái thứ nhất! "Có vốn"... Nếu bạn dư một số tiền dù chỉ nhỏ thì đó là vốn rồi... Đừng nghĩ một khoản tiền nhỏ không đủ làm gì và phải là một khoản lớn cả trăm triệu mới đủ gọi là vốn... Hãy tập làm ăn nhỏ từ cái vốn be bé đó... Từ từ học hỏi và dần dần càng có kinh nghiệm... Nếu gặp rủi ro lúc này thì cũng chỉ be bé như cái vốn bạn đang có! Đến khi bạn có một lượng vốn lớn rồi thì kinh nghiệm cũng lớn theo và cái rủi ro kia càng được phòng ngừa tránh xảy ra.... Hơn nữa, nếu bạn muốn một nguồn vốn thì có nhiều cách để xoay sở. Mượn gia đình, bạn bè hay nhiều người hùn vốn vào làm ăn. Bí lắm thì vay ngân hàng. Đừng sợ không có vốn... Vốn từ cái số tiền mà bạn đủ sống hằng ngày.Như tôi một năm cũng tích góp được chục triệu. Hãy tiết kiệm chút ít. Vì... kiến tha lâu cũng đầy tổ!
Cái thứ hai "Có kiến thức rộng về lĩnh vực mình đầu tư và khả năng nắm bắt cơ hội". Tất nhiên rồi! Nếu bạn muốn làm giàu bằng bất cứ cái gì đi chăng nữa thì bạn phải là người hiểu rõ nó nhất hay tối thiểu bạn cũng phải hiểu nó nhất trong khả năng của bạn. Ví như tôi! Tôi bán SIM số đẹp mà không biết nguồn để nhập SIM giá gốc, không biết định giá SIM, không biết khái niệm đẹp xấu của những con số, không biết quảng cáo và cạnh tranh thì sẽ không bao giờ kiếm lợi chứ đừng nói làm giàu! Hơn nữa, khi bạn rành rọt về lĩnh vực bạn đầu tư thì sẽ chẳng ai có thể múa rìu qua mắt thợ. Bạn sẽ mạnh dạn hơn trong công việc kinh doanh của mình. Ngoài ra bạn còn phải có khả năng nắm bắt cơ hội! Chính điều này sẽ tạo cho bạn những bước đột phá! Hãy nắm bắt vì đôi khi... cơ hội ngàn năm mới có một!
Cái thứ ba "Có khả năng tạo dựng được uy tín, thương hiệu và giữ gìn nó". Làm ăn phải có chữ tín, đừng bao giờ chụp giựt! Khi có uy tín người ta sẽ đến với bạn không chỉ lần thứ hai, thứ ba mà nhiều lần sau đó. Sinh lợi ít mà ổn định còn hơn là nhiều và khách chạy mất tiêu! Đừng lừa lọc vì như thế chỉ cản trở con đường làm giàu của bạn mà thôi! Khi có uy tín rồi, hãy tạo nó thành một thương hiệu để khi ai cần đến bạn cũng tin tưởng. Hãy giữ gìn nó và nâng nó lên tầm... đẳng cấp!
Cái thứ tư "Có khả năng và bản lĩnh chống chọi được với những rủi ro để vực dậy và tiếp tục làm giàu thậm chí là giàu hơn". Trong công việc kinh doanh không bao giờ tránh khỏi rủi ro, điều đó là phải chấp nhận dù muốn dù không! Phải rút kinh nghiệm của mình và của cả người khác để tránh rủi ro lớn nhất! Học hỏi những kinh nghiệm để tránh bị lừa! Hãy kinh doanh an toàn nhất có thể. Và khi gặp rủi ro hãy gượng dậy, chống chọi với nó. Lịch sử cũng có nhiều người giàu sụ rồi trắng tay! Nhưng họ hơn những người khác là gượng dậy và thậm chí còn làm giàu hơn trước. Còn sống là còn phải cố gắng. Một câu nói nổi tiếng gần đây "Khi tôi thất bại, tôi cố gắng làm lại lần nữa, lần nữa và lần nữa cho đến khi thành công. Tôi không bao giờ bỏ cuộc". Nên như vậy vì... thua keo này ta bày keo khác!
Cái thứ năm "Có tham vọng và ý chí, tư tưởng làm giàu". Sẽ chẳng bao giờ bạn có thể giàu nổi nếu cứ sống an phận và chờ thời. Sung chẳng bao giờ rụng vào miệng đâu! Mọi người giàu được đều phải có tham vọng và tư tưởng làm giàu. Bằng chứng rõ ràng nhất là những kẻ trúng số xong và chỉ biết tiêu pha thì rồi cũng trắng tay! Hãy cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng mình xa hơn nữa, tham vọng hơn hơn nữa. Đặt tiêu chuẩn cao hơn thì khi chưa đạt được cũng đã là một thành công rồi. Nhớ nhé! Hãy làm giàu cái tư tưởng làm giàu của bạn! Nó quý hơn cái sự giàu!
Cái thứ sáu "Có một chút may mắn". Sự thật thì ai muốn làm gì cũng phải có chút may mắn! Nếu không có may mắn mà toàn rủi ro thì sẽ chẳng có một kết quả tốt đẹp. Nhưng nó không phải là tất cả. Nó là cái thứ yếu và cũng xếp cuối cùng. Hơn nữa, chỉ một chút thôi! Và nên nhớ... may mắn chỉ đến cho những kẻ đáng được may mắn!
Nói thế nhiều lắm rồi, anh em trên đây đều là kinh doanh cả, ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho nhau với (tùy tấm lòng mỗi anh em). Bài viết có gì sai sót xin tất cả anh chị em thông cảm bỏ qua!
Sài gòn... 18.02.2009
Nguyễn Vũ Minh Toàn
Nick: Max
Nhóm máu: B
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 16.12.1985
Y!M: nguyenvuminhtoan
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư
Số điện thoại: 0.909.909.531
Địa chỉ: 191 Trường Chinh P.12 Q.Tân Bình
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
Hay, trong mấy yếu tố trên thì 2 yếu tố này theo mình là khó nhất:
+ Có khả năng và bản lĩnh chống chọi được với những rủi ro để vực dậy và tiếp tục làm giàu thậm chí là giàu hơn
+ Và cuối cùng... một chút may mắn
Thương trường luôn khốc liệt do đó rủi ro là yếu tố luôn rình rập và sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào, lúc này hơn thua nhau là ở bản lĩnh và khả năng chống đỡ.
Và may mắn là yếu tố vô hình chẳng ai tạo ra được. Nhưng may mắn thường đến với những ai có nỗ lực hơn là những ai chỉ ngồi chờ sung rụng...
khả năng học hỏi nhanh hơn đối thủ là một yếu tố cạnh tranh tốt.
Giáo sư giỏi về quản trị kinh doanh nhưng không có nghĩa là người giỏi kinh doanh. Tại sao?
Phải hành động theo quy luật nhưng quy luật kinh doanh thì luôn thay đổi vì nó không phải là quy luật của tự nhiên mà của xã hội. Làm thế nào để nắm bắt sự thay đổi đó?
.... nhiều câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm câu trả lời.
Còn tư tưởng làm giàu thì quá nhiều những tư tưởng nào cũng có không thời gian cụ thể mà nó hình thành . Nó không phải là bất biến.
....
Nhưng làm gì thì làm cũng không thể thoát khỏi thực tế xã hội mà ta đang sống. Chỉ những việc làm giúp cải thiện cuộc sống xã hội thì mới được chào đón ( xét trong dài hạn).
...
Suy nghĩ hạn hẹp thì việc làm cũng có chừng mực. Nên quan trọng là phải nâng tầm suy nghĩ. Tâm và tầm hai cái này phải được chú trọng theo thời gian.
...
Đọc sách mà tin sách thì thà đừng đọc sách.
....
Lý luận gắn liền với thực tiễn , lý thuyết phải đi đôi với thực hành , chân lý phải cụ thể .
...
Giữa nói và làm , giữa đọc và hiểu , giữa hiểu và hiểu đúng, giữa hiểu đúng và làm đúng , giữa làm đúng và sự thành công luôn có những hố đen...
....
Cuối cùng , câu mà tôi tâm đắc nhất vẫn là " Chân lý là cụ thể " nó khiến tôi lúc nào cũng phải xem xét cẩn thận , từng chút từng chút một
Lúc đi học 1+1 = 2 , ra cuộc đời 1+1 <=>2 hay bằng cái quái gì mà ta cũng chẳng hiểu nổi.
Thanks vì bài viết hay, lên cho mọi người thấy nè.
1 bài viết đầy đủđóng góp 1 câu nói ưu thích:
Cơ hội chỉ đến 1 lần, cho người tạo ra nó!
à, người quen.
Đánh dấu