Tìm kiếm bài viết theo id


Mình là Sinh viên, bán Laptop core 2 giá rẻ cho anh em SV, cấu hình cao, có hình thật

Thảo luận trong 'Laptop - Phụ kiện' bắt đầu bởi digitalboys, 21/12/12.

ID Topic : 6242969 - Số lần up bằng SMS: 15
Ngày đăng:
21/12/12 lúc 10:25
  1. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    23/9/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    18,381
    Máy mình bán ra được bảo hành 1 tháng cho các bạn xài thoải mái, sau thời gian đó mình vẫn hỗ trợ về phần mềm và phần cứng cho các bạn. Mọi chi tiết liên hệ:

    Trần Trọng Nhân
    O988.661.875 (SMS OK)
    163/26/60 Tô Hiến Thành, Q10. - Call trước khi đến vì mình hay đi ra ngoài...



    Danh sách máy cập nhật ngày 13/03/2015:





    1, Ultrabook Sony Vaio T13

    CPU Intel core i5 thế hệ 3 (IVY Bridge) 3317U
    VGA Intel HD4000 Graphics
    RAM 4gb ddr3
    HDD 128GB SSD
    LCD 13.3"
    Pin 4-5h
    Tính năng khác Webcam HD, wifi N, khe đọc thẻ nhớ all in one...
    Đánh giá máy Máy còn mới khoảng 98%, kiểu dáng đẹp, mỏng, nhẹ.
    Giá 8tr


    Đánh giá máy: http://kenh14.vn/2-tek/can-canh-sony-vaio-t13-dang-dep-gia-tot-20120610082921994.chn
    Mình là Sinh viên, bán Laptop core 2 giá rẻ cho anh em SV, cấu hình cao, có hình thật
    Mình là Sinh viên, bán Laptop core 2 giá rẻ cho anh em SV, cấu hình cao, có hình thật - 1


    3, Lenovo Ideapad S10-2

    CPU Intel Atom N270
    VGA Intel HD Graphics
    RAM 2gb
    HDD 160GB
    LCD 10.1" led HD
    Pin 2h
    Tính năng khác Webcam, wifi N, khe đọc thẻ nhớ all in one, loa nghe rất hay....
    Đánh giá máy Máy còn mới khoảng 98%, kiểu dáng đẹp. Bị lỗi touchpad (chuột cảm ứng), tặng kèm chuột USB.
    Giá 2tr


    Đánh giá máy: http://www.quantrimang.com.vn/nhung-kham-pha-thu-vi-ve-ideapad-s10-2-59630
    Mình là Sinh viên, bán Laptop core 2 giá rẻ cho anh em SV, cấu hình cao, có hình thật - 2

    Mình là Sinh viên, bán Laptop core 2 giá rẻ cho anh em SV, cấu hình cao, có hình thật - 3
     
    : webcam, dell,
  2. haraken Thành Viên Cấp 5

    cái dell đầu tiên đã sửa chữa gì chưa pro , em đang cần 1 laptop cũ để học nhưng k0 đủ 4tr , pro có thể fix cho em k0
     
  3. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    giá tốt đó em , cho anh tham khảo thêm mấy tấm hình thật nữa , anh đang quan tâm con DV3
     
  4. bamboo2012 Thành Viên Cấp 4

    Dell XPS M1330

    có bao zin, chưa sửa chửa, hay cho mở máy ra xem ko bạn ? muốn mua xài , ko phải mua đi bán lại kiếm lời, nên cẩn thận tí
     
  5. InCoTech.com.vn Thành Viên Cấp 2

    cho minh gia fix het co con DV9000 nhe ban
     
  6. thaiduy001 Thành Viên Cấp 4

    cho mình giá fix con hp dv9000 nha bạn
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. ruta_ngamngui Thành Viên Cấp 2

    fix gia con asus nhe bac,e sv Mình là Sinh viên, bán Laptop core 2 giá rẻ cho anh em SV, cấu hình cao, có hình thật
     
  9. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.
    Trên tờ giấy ghi: “Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất”.

    Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn. Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: “Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?”
     
  10. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Chàng: Đố em tình yêu màu gì?
    Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không?
    Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê.
    Nàng: Tại sao kỳ thế ?
    Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là... mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là...làm nhau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !
     
  11. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Một nam diễn viên liên đoàn xiếc – Người chuyên huấn luyện các mãnh thú như: Hổ, báo, gấu, sư tử, voi, trăn… tâm sự với các nhà báo trước thềm ngày phụ nữ Việt nam 20-10:
    “Thú thật với các anh, đời tôi không có con gì là tôi không thuần hóa được, duy chỉ có một con tôi không thể nào khuất phục nổi đó chính là… “con” vợ!”
     
  12. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    – Trước chuyến đi công tác xa, anh kỹ sư nhờ bà già hàng xóm trông chừng cô vợ trẻ giúp mình và dặn nếu thấy chuyện khác thường thì báo cho anh ngay.
    3 tuần đầu trôi qua bình thường… Đầu tuần thứ tư, anh chàng nhận được 1 bức điện với nội dung:
    “Chuyện khác thường: Người đàn ông hàng đêm vẫn đến thăm vợ anh, hôm qua không đến”.
     
  13. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    - Ối! Cậu sao thế này? Mặt mũi tay chân bị bầm tím cả? Để tớ đưa cậu về nhà.

    - Điên à. Tớ vừa từ chỗ ấy ra đấy!
     
  14. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    + Vợ đang ngủ bỗng trong cơn mơ ngủ ngồi bật dậy :

    " Anh ơi ,chồng em về!!!". Ông chồng cuống cuồng vơ quần áo nhảy ra cửa sổ.
     
  15. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Bà mẹ rầy la cô con gái:
    - Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy?
    - Xin lỗi má, chắc tụi con nói chuyện hơi ồn làm má ngủ không được?
    - Đâu phải vậy. Chính tụi bay im phăng phắc tao mới không ngủ nổi!
     
  16. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Tối qua thời sự đưa tin: Có một ni cô đi dạo trong công viên bị cưỡng bức. Hôm nay thời sự đưa tin: Hôm nay, có hàng trăm ni cô đi dạo tại công viên
     
  17. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Một người đến gặp Chúa & hỏi : "1000 năm là bao lâu?"
    ông trả lời :"đối với ta chỉ là 1 giây".
    Người đàn ông hỏi tiếp "thế còn 1000 $ là bao nhiu ?"
    Chúa lại trả lời "với ta, chỉ là 1 xu".
    Người đàn ông lại hỏi " Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu ko ?".
    Chúa mỉm cười:" chờ ta 1 giây"
     
  18. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Cha nói với con:
    - Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.
    - Tiền đâu mà mua hả bố?
    - Không có tiền mua được mới tài chứ?
    - Một lát sau, con cầm cái chai không về, cha hỏi: Rượu đâu hả mày?
    - Không có rượu, vẫn uống được, thế mới tài chứ.
     
  19. digitalboys Thành Viên Kim Cương

    Có một con muỗi vừa bay ra khỏi ký túc xá, vòi nó bị gãy trông thật thảm hại. Con muỗi khác thấy thế liền hỏi:


    - Cậu bị sao thế?


    - Tớ tưởng là cái chân, ai dè lại là cái điếu cày!!!
     

Chia sẻ trang này