Tìm kiếm bài viết theo id

Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuongnguyenduy289, 27/6/09.

ID Topic : 1019645
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 22:03
  1. audir Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Đời ngắn ngủi như 1 lần cỏ mọc
    Tôi cũng một lần xin nhớ mãi tên Em
    Vì cuộc đời mai sẽ thành khói bụi
    Nên yêu thương lòng vẫn mãi ưu phiền"


     
  2. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    :too_sad::too_sad: thơ tình bùn quá ,ae ai có thơ tình " vui " post lên cái coi Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

    hum nay hết hứng ko nặn ra câu nào dc rùi :sad::sad::sad:
     
  3. mimi13 Thành Viên Cấp 2



    Time gian trôi em thành hoa 18
    Đôi môi cười như thiếu nữ thật xinh tươi
    Mình vẫn thế như ngày xưa.anh nhỉ ?
    Ta vẫn yêu nhau và ta vẫn rất thân
    Tình yêu nhỏ đâu cần chi phải nói
    Một bàn tay vẫn nắm một bàn tay
     
  4. matushita_nao Thành Viên Cấp 1

    hom nay chu nhat that là buon
    buon buon bỗng nhớ đến người xua
    sao mình không di với nhau nhỉ
    vì rằng hai đứa đã cách xa
     
  5. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    ngoài trời mưa bụi bay
    nỗi nhớ trong tim đầy
    kỷ niệm về giăng mắc
    anh hỡi, anh có hay....
    ha ha ha . bác yêu cầu khó quá, nghĩ mãi mới được đóa
     
  6. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Mùa thu có lá vàng rơi
    Tình thu có bóng người xa cuối trời
    Yêu nhau hẹn trọn cuộc đời
    Đời xanh vẫn thắm tình người phôi pha
     
  7. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
    lòng người khi ghét khi thương
    lòng tôi chỉ nhớ không nguôi
    lòng người bất chợt như nắng như mưa
    xa rồi lại gần gần rồi lại xa
    chỉ tình tôi trọn đời không đổi
    yêu mãi một người chẳng yêu tôi

    dốt văn nhưng hay viết thơ,các anh chỉ bảo,em sinh 92 Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  8. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    đọc xong câu này là lung lay lưỡi lun Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1ps:
     
  9. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Yêu là gì sao mãi vẫn chưa yêu
    ... dù con tim rung động đã nhiều
    Tình là gì sao mãi đi tìm
    ... hay trong ta vẫn thiếu tình gì chăng!?
     
  10. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Đang ngồi nghe bài hát "fang yi ke xin" của Đỗ Đức Vĩ, tự dưng thấy có hứng viết đại một bài thơ. Tưởng tượng có người yêu mệt ghê (dù ở xa nhưng tui vẫn yêu zai Việt hơn zai ngoại), mà topic này tréo ngoe quy định thơ tình mới chết chứ. Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

    Buông rơi một trái tim

    Đừng sợ,
    Em lỡ yêu anh nhiều như thế đấy
    Hạnh phúc đơn sơ
    Còn quanh ta là những bất ngờ.

    Nhìn em đi,
    Xem trong mắt em thật thà biết mấy
    Dứt cơn mộng mị
    Ánh mặt trời làm rạng những hoài nghi.

    Em đã lỡ,
    Buông rơi một trái tim, kề đâu đó
    Mỗi tối bất ngờ
    Dịu dàng theo anh vào giấc mơ.

    Rồi mỗi đêm,
    Những muộn phiền thao thức, vây quanh
    Cửa sổ bên thềm,
    Tim bay về khẽ nói: “Nhớ anh”.

    Ngoảnh đầu lại,
    Ba mùa trăng đã vụt trôi qua
    Ta vẫn cách xa
    Mà như thể cận kề qua lại.

    Tình yêu,
    Có thật không xa mặt sẽ cách lòng?
    Bóng chiều đổ xuống
    Anh bộn bề, còn em mãi tiêu diêu.

    Ngày mai,
    Em sẽ lại bay về chốn ấy
    Dịu dàng bàn tay
    Đặt khẽ lên vai, ấm áp dâng đầy.

    Dù rằng,
    Giữa biển người mênh mang, em lạc lối
    Vẫn dặn lòng rằng,
    Sẽ có ngày trở lại, một lý do thôi.

    Hứa đi anh,
    Chỉ một lần duy nhất trong đời
    Bầu trời còn xanh
    Anh sẽ còn giữ lấy trái tim rơi.
     
  11. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    cho anh hỏi nhỏ : em biết mấy ngoại ngữ vậy : Anh ,Pháp (có topic em phang 1 câu) ,TQ ( sếp TQ mà) ....
    Mà nói thật em mà chưa có ng thương thì anh...^^ ,cái này gọi là ...kén cá chọn canh...chỉ thèm phở :byebye:
    Cái câu đỏ đỏ làm anh zui đó nha ^^
     
  12. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Luôn hỏi cuộc đời có lí không ?
    Tham lam giàu có ,thanh bạch nghèo xơ
    Yêu nhau chẳng nên duyên nợ
    Ghét nhau sáng tối lại chì chiết nhau
    Đời im không tiếng trả lời
    Thì ta xin cũng trả lời đời đây
    Tham lam chuốc hận ,thanh bạch thảnh thơi
    Yêu nhau xin nghĩ vì người khác
    Ghét nhau tha thứ bỏ sầu đau
     
  13. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Em giao tiếp được tổng cộng 5 ngôn ngữ, tính luôn tiếng Việt và không có tiếng Pháp. :shame: Thứ mà anh thấy "phang 1 câu, 2 câu" gì đó là tiếng TBN.
    Em yêu 2 lần dang dở đủ 2 lần - tình yêu rất đẹp theo kiểu nắm tay mà mặt đỏ gay, mỗi tội toàn chết... yểu (đều ko quá 6 tháng), theo anh em có nên thận trọng lần thứ 3 không? Hay nhào vô đại để tiếp tục dang dở lần thứ 3? Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  14. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    tuỳ duyên đi chị:byebye:
     
  15. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Không .... em ko còn iu anh nữa ,anh tìm ng khác đi nha Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 3( đợi rảnh tui làm bài đối đáp cho ^^ )
    Lại dính chưởng :after_boom: thui anh ko phải nhà ngôn ngữ học ... thông cảm trc giờ chỉ biết "quê hương là chùm khế ngọt thui" .
    2 lần iu của em chết ỉu là do ai : do em " nắm tay mặt đỏ gay" khiến ng ta ko thích chỉ thích mấy em xì tai chơi hết mình thui ; hay là do ng ta trình độ ngôn ngữ học ko bằng em nói " em yêu anh " bằng tiếng TBN mà ng ta ko hay Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 5ps: nên em cảm thấy ko hợp và ko là chỗ dựa an toàn . Nếu do ng ta thì ko vấn đề , còn nếu do em thì em nên thoải mái hơn trong tình yêu ( nhưng ko bao giờ buông thả ) và đừng quá hoàn hảo hoá tình yêu ( anh đã từng ). Và hãy cứ giữ mãi tính cách " nắm tay mặt đỏ gay" :byebye: của mình , nó đáng yêu lắm đó .Chúc em tìm dc 1 nửa "ko hoàn hảo" của mình , từ từ thui đừng có nhào vô ng ta ... sợ ^^
     
  16. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Không nắng không mưa chẳng phải mùa
    Em không mưa nắng cũng chẳng phải em
    Không yêu thì xin đừng cay đắng
    Còn yêu xin hãy hiểu lòng nhau
    Yêu người mong người tìm hạnh phúc
    Anh sẽ mỉm cười chốn cô đơn
     
  17. terminator-kkt Thành Viên Cấp 3

    Em thiếu anh... như cây xanh thiếu ánh nắng
    Đã yêu rồi... sao trái đắng cứ quẩn quanh
    Có không anh... chuyện tình cùng người cũ?
    Chồng chất đủ ...trái tim buồn của anh Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  18. 7miles Thành Viên Cấp 5

    @sofarsogood: ừ, tùy duyên từ lâu rồi em. Không tùy cũng không được, hix.
    2 ông này tỏ tình với nhau à? Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 1

    Giống được phỏng vấn ghê. Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 4
    Em sử dụng tiếng TBN đến giờ mới được 4 tháng thôi, hồi lúc mới qua do setup và đi công tác này nọ nên ko học được. Còn chuyện yêu đương tan vỡ hồi tháng 4 năm ngoái rồi. :byebye:
     
  19. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    Thông cảm chị em mình đang thất tình mong kím ng nói yêu ,sao nỡ từ chối dc Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 4 thui để tui nói thay :byebye:
    Từ tháng 4 năm ngoái vậy đủ lâu để bắt đầu chương 3 rùi đó , nhớ chừa cho anh 1 vai nha ( hi vọng vai nam chính :byebyeNhững bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 7
     
  20. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui có 2 thói quen không bỏ được, đó là không biết không hiểu thì ngồi nghe, chứ ko dám phán bừa. Thói quen thứ hai là không bao giờ tự kỷ ám thị, không nêu đích danh tên tui thì cứ y như trong truyện Chí Phèo mà phán: "Chắc hắn chừa mình ra." Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ) - 2

    Chừng nào casting em báo anh biết, vậy nha. :shame:
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,160 (Thành viên: 0, Khách: 1,150, Robots: 10)