Một đôi vợ chồng già cãi nhau, không ai nhịn ai, bầu khí thật nặng nề. Ngày hôm sau, ông cụ chủ động đi bước trước để làm hòa. Nhưng dù ông nói gì, hỏi gì đi nữa, thì bà cụ vẫn im lặng vì còn giận. Sau cùng, ông cụ bèn mở các hộc tủ, hết hộc này sang hộc khác và lục lọi tìm kiếm. Thấy vậy, bà cụ tò mò hỏi : - Ông tìm cái gì vậy ? Ông cụ mỉm cười trả lời : - Rốt cuộc, tôi cũng đã tìm thấy tiếng nói của bà . Đọc câu chuyện ngắn này thực là xúc động mém rơi nước mắt và nhớ lại hình ảnh cặp vợ chồng già dắt nhau đi khám sức khỏe ở bệnh viện. Bà chăm ông ông chăm bà trên đời này còn hạnh phúc nào hơn Ước gì mai mốt già mình cũng được phần phước ấy. Nghe đồn vợ chồng sống lâu với nhau thì khuôn mặt từ từ cũng giống nhau bonus vài tấm hình
Vợ chồng sống với nhau cã đời không chĩ nhờ cái tình mà chủ yếu là cái nghĩa,nó bền vững hơn tình cảm của giới trẻ mình nhiều lắm,thật là ngưỡng mộ
Vợ chồng có vui vẽ hạnh phúc sống tới già được hay không là do 1 phần ở con cái,hãy giúp cha mẹ chúng ta có được điều đó
Có lần đi chợ đêm Kỳ Hòa, thấy 2 người đã khá lớn tuổi, tay trong tay cùng nhau đi lựa nón - Mình ơi, anh đội nón này đẹp không ? - Ừ được đó. Nón này hợp với em nè mình Nghe xong thiệt..xin lỗi chịu hổng nỗi.. :x :x
thích nhất là tình cảm của những người đi trước nó mộc mạc mà tràn đầy nghĩa tình ,còn bây h hả thôi cho mình xin đi chỉ cần có chuyện thôi là ngay mai có anh khác chở e đi rồi .hahhahahah thời đại này làm gì còn tình và nghĩa nữa ,ước mơ mãi là ước mơ . h chỉ thích chứ không tin những chuyện thần thoại