Tìm kiếm bài viết theo id

1 dạng tình yêu không cần sở hữu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi marketing02, 7/2/12.

ID Topic : 4509854
Ngày đăng:
7/2/12 lúc 16:29
  1. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    giờ hết cảm giác với boy rùi hay 2 đứa mình tìm hiểu nhau đi bà ha ^__^
     
  2. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    ý hay, khi nào tui có cảm giác lại đá bà wa 1 bên ha:misdoubt:

    hơ hơ hơ
     
  3. gsm_modem Thành Viên Cấp 2

    bà con có thể đọc thêm cuốn "Hiểu thương tùy hỷ" có bán trong nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Q5 để hiểu rõ hơn ý của chủ thớt
     
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Bệnh này là bệnh thèm có người yêu, thèm có người ở bên cạnh quan tâm chia sẻ. Biểu hiện mà đã như này thì nghĩa là vô phương cứu chữa, đông tây y kết hợp với thầy cúng cũng bó tay.

    Kiếm đại thằng nào mà "yêu" đi em, bảo đảm hết bệnh ngay. Đạo hạnh của em cũng thuộc loại kha khá, nhưng chắc chắn 1 điều kn còn ít, số lượng cũng như chủng loại trai "quen" được chưa nhiều. Cái này đọc qua có thể nhận ra dc.
     
  5. boydauchua Thành Viên Cấp 2

    mấy bác bới móc quá, người ta chỉ share kinh nghiệm bản thân thôi. đã từng có cảm giác này và vẫn đang có cảm giác yêu không chiếm hữu này, nói thì dễ nhưng cũng dập mật đấy
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thì ra nàng là les :cry_002:
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    :beat_brick:
     
  8. ABHome Thành Viên Cấp 1

    ví dụ chồng bạn tòn ten vs người khác thì bạn vẫn vô cảm, vẫn yêu chồng như bt được ko ? nếu bạn trả lời vẫn bình thường thì mình đi ra vì đỡ ko nổi rồi!
     
  9. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Thà chung thủy mà vô tâm...còn hơn giả vờ quan tâm mà phản bội ngầm
    Chồng e mà làm thế thì e ct ngay:canny::canny:
     
  10. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Em chưa chồng nhưng em sẽ giải quyết như sau,tìm hiểu kĩ lý do vì sao chồng tòn ten với người khác,nếu là do bản thân em thì em sẽ xem xét và sửa chửa lại mình,vẫn tạo cho chồng cảm giác vui vẻ,hạnh phúc,những bữa cơm ngon khi chồng trở về nhà thì làm sao chồng bỏ em được,giả sử chồng có bồ nhí thì cái đó do chồng ham vui,con mèo đó tự dâng mỡ cho chồng mình ăn thì chồng mình sướng chứ sao,những em mèo nhí một là vòi tiền hai là muốn phá hoại hạnh phúc gd mình,nếu mình là người vợ đó thì còn lâu mấy em đó mới chen chân vô được,được 1 time là mấy em đó tự nản mà tránh xa chồng mình thôi,nếu lỡ có baby thì em nhận nuôi dùm chồng luôn,khi ấy chồng sẽ nhận ra đâu là mái ấm thật sự,dù gì vợ cũng là người cưới hỏi chính thức,được pháp luật công nhận,mèo vẫn là mèo,ko hơn được...^__^

    Bổ sung thêm: nếu chồng tòn ten mà người vợ vẫn chu toàn trách nhiệm,1 time dài mà ông chồng vẫn ko thay đổi thì....vứt đi là vừa!!!!Cái bản chất đó ăn sâu vô máu rồi...

    Ngay cả khi có bạn trai em cũng vậy,ko ghen,ko ràng buộc,ừa thì anh cứ đi tìm hiểu đi anh,bởi vì mình chưa chắc chắn là ji của nhau mà,anh đi rồi xem thử ai hơn được em thì em mới rời xa anh thôi,đàn ông mà,cho họ chơi đã rồi lúc họ chán,họ cưới mình thì họ mới toàn tâm với mình,còn mấy ông hiền hiền chơi chưa đã,cưới xong về sinh tật tùm lum,phiền lắm ^__^
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Giữa lý thuyết và thực tiễn là 2 chuyện hoàng toàn khác nhau.1 dạng tình yêu không cần sở hữu
    Khi nào đụng chuyện mới biết đc,tuỳ cơ ứng biến1 dạng tình yêu không cần sở hữu - 1
     
  12. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ai cũng vậy, nghĩ theo xu hướng, nói theo sở học nhưng lại làm theo thói quen.
     
  13. Continental_man Thành Viên Cấp 2

    pé Trúc lúc xưa và giờ khác nhau trời vực, da trắng dặm thêm chút phấn đẹp dã man con ngan luôn. Anh chịu đoạn kết của em ,nhưng thực tế chưa thấy gái nào làm được .:smile:
     
  14. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    anh là ai,biết em lúc xưa luôn à 1 dạng tình yêu không cần sở hữu
     
  15. HV 9999 Banned

    Thực tế là những người đàn bà nói nhiều toàn bị ngược lại thôi . Thấy chok đi ăn mỡ là lồng lộn cả lên chứ ở đó mà điềm tĩnh mà suy nghĩ đến phương phán : ừ kệ , cho a đi ăn mỡ dù gì thì mỡ lỗ chứ a đâu có lỗ rồi pla pla ............
     
  16. Continental_man Thành Viên Cấp 2

    E bít a là cái nick này đc rùi.A bít e nhiều hơn e có thể nghĩ, nếu có chỗ nào hok rõ a gọi dt là có hồ sơ e ngay. Lúc này e đẹp tới nỗi a hox nhận ra là pé trúc. Hoho
     
  17. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    thủ đô HN,làm em liên tưởng đến.....^__^
     
  18. usranger Thành Viên Cấp 3

    Cách xử lý tình huống chuẩn đấy, 1 bài khá tốt trong lúc nhân tài như lá mùa thu trong cái Cốc này. Anh bổ sung thêm ở đoạn đầu (trường hợp phổ biến): Nếu thằng chồng còn chống đối , dối quanh co ... chứng tỏ thằng đó còn thuốc chữa, nếu có việc đó thì hoạ chăng chỉ là trăng gió thôi các em ạ.

    Chỉ cần bình tĩnh , không nặng nhẹ , không cau có , không truy đuổi. Người đàn ông sợ nhất đay nghiến, trì chiết ... cứ bình tĩnh chờ đợi thời cơ, nói chuyện thiệt hơn, nhỏ nhẹ. Chứng tỏ mình là người không thể thay thế.
    Tất cả những phản ứng tiêu cực khác chỉ đẩy chồng lại gần em út xinh tươi kia thôi.

    -Trường hợp ít xảy ra hơn: Thằng chồng dắt gái về nhà công khai, đến mức này là rất nguy hiểm. Nếu các em tự chủ dc tài chính thì nên ly hôn.
     
  19. Continental_man Thành Viên Cấp 2

    Đi làm thôi,cuối tuần a vẫn về nhà sài gòn. Khi xưa chẳng trai nào thèm ngó , giờ anh nghĩ pé Trúc xoá tin nhắn làm wen cũng mệt ha. Đúng là hox có "phụ nữ xấu....chỉ có hox biết điệu" ha.. Ha
     
  20. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    (_ _!) hồi đó chưa dậy thì mà ông anh...
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,115 (Thành viên: 0, Khách: 1,095, Robots: 20)