Tìm kiếm bài viết theo id

1 dạng tình yêu không cần sở hữu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi marketing02, 7/2/12.

ID Topic : 4509854
Ngày đăng:
7/2/12 lúc 16:29
  1. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/4/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    414
    Nói chắc khó tin, thường thì mình yêu ai mong người đó đáp lại, nếu không đáp lại thì thế nào cũng bị tự kỷ, buồn bả, khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, hay thế nào đó. 1 dạng tình yêu không cần sở hữu

    Đôi khi nghĩ lại thì đó ko fai là tình yêu mà chỉ là mình yêu bản thân thôi, cái mong muốn được sở hữu, cái ích kỷ. Tất nhiên tui cũng đã từng thuộc dạng này và hay chửi mấy tên bắt cá nhiều tay.

    Sau này ngẫm lại thấy đúng là mình yêu bản thân quá , nên không được đáp ứng như mong đợi thì phản ứng dữ dội, tự dằn vặt mình. Giờ thì cảm giác này không còn nữa. Vẫn yêu một người, nhưng mặc kệ họ là ai, có yêu mình hay không, có bạn gái hay không, thích vẫn cứ thích, nghĩ vẫn cứ nghĩ nhưng ko còn cảm giác phải yêu cầu người ta thế này thế nọ, hay thế kia. Thoải mái, dù mình yêu họ, họ yêu cô kia, đi vs cô kia, âu yếm cô kia thì vẫn bt, chả tác động gì, bình thường như ở chợ.

    Cái này là ngộ. đôi khi nghĩ đến 1 người cũng là 1 hạnh phúc, còn hơn ko có ai để nghĩ.

    Nắm chặt cảm thấy mệt sao không buông ra để thoải mái hơn, tình yêu vẫn còn đó, chứ không hề mất đi, suy nghĩ là của mình, như thế nào là do mình, tại sao phải thế này thế nọ.

    Hiện tại tui vẫn yêu đó, nhưng chắc do bản tính long bong, bản tính không thích ràng buộc ai, nên tâm trạng rất thoải mái , ghi cái cảm nhận này để chia sẻ những ai đang yêu, sẽ yêu và sắp yêu, đừng để khóc ^^

    Nói thì nói vậy, ko fai ai cũng ngộ được điều này đâu. Khi nào bạn thấy người bạn yêu đi cạnh 1 cô gái khác mà thật lòng bạn vẫn cười vui vẻ được thì đúng là ngộ ra chân lý tui muốn nói rồi đó.

    Tặng : Cố gắng là tốt - Nhưng cố gắng vì những thứ ko nên thì thật ko đáng

    Lâu rồi ko ghé 5s rồi. Miss wa1 dạng tình yêu không cần sở hữu - 1
     
  2. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    dù biết là vậy
    nhưng mình chưa có ngộ được điều này như bạn
    chỉ là học được cách không níu kéo những gì không thuộc về mình
     
  3. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Đã trở lại rồi à ... Ăn hại hơn xưa ko :sweat: ... dạo này ra sao rồi :snicker:
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hạnh phúc khi người mình yêu đc hạnh phúc nhưng mà đừng cố lừa dối bản thân mình ^^
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Yeah!1 dạng tình yêu không cần sở hữu - 2
    Nị ngộ ra yêu là thế nào rồi.Khi nào nị thăng thiên đây?
     
  6. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    a, con bé này, theo dõi c trên Plus ah 1 dạng tình yêu không cần sở hữu

    Không co đâu, c h tu ghê lắm, ăn chay này, thoải mái tinh thần, heheh, tết này phơi nắng lên cả chùa kìa.

    Mà c ko tự dối đâu, kaka, sure đó
     
  7. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    bận rộn 1 xíu, rảnh rủ snow đi kara nào 1 dạng tình yêu không cần sở hữu
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    :smile:
     
  9. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    đang tính mai đi kara nè , you trên PXL , ra pm yh đi marketing 1 dạng tình yêu không cần sở hữu - 1
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Em quên anh đã tích phân em rồi à: thuộc dạng gái cá tính, có tính độc lập cực kỳ cao, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm thì yếu đuối và đa cảm hơn những cô gái khác. Yêu là yêu hết mình mà dứt thì cũng ko có cửa nối lại. Tóm lại em sống theo phương châm ko thích thua kém ai cái gì, đặc biệt là đàn ông bình thường ko bao giờ lọt vào mắt em.

    Gái cá tính thì thường cũng xinh, thông minh, cộng thêm cái tính chảnh là đặc trưng không lẫn đâu được. Vì cái thể loại xấu - giỏi, hoặc xấu - dốt thì rất biết mình biết người không điên-điên như thế.

    -Trước anh cũng hay bị cuốn hút với mẫu gái cá tính nhưng dần không có ấn tượng mấy.

    Không phải vì anh sợ nó khôn hơn mình mà là gái thì tư duy mãi cũng chỉ đến thế. Có cá tính thực ra là thích thể hiện. Ở đời càng thể hiện lắm thì càng học được ít, có thế thôi. Cá tính thì cũng làm thuê ăn lương chứ nước non x gì
    Cá tính mà lương cao nhà trăm tỷ thì còn xem xét.
     
  11. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    :smile:
     
  12. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Có 5 loại yêu:
    Loại 1: Yêu thật lòng nhưng không thích dài dòng
    Loại 2: Yêu điên loạn, nhưng ko bao h sờ soạn
    Loại 3: Yêu tha thiết nhưng chỉ nói dối khi cần thiết
    Loại 4: Yêu chả có, chỉ thích chém gió và sờ mó
    Loại 5: YÊU LÀ YÊU ...... và ....... KO YÊU LÀ KIÊU


    :smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile:
     
  13. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Điều này thể hiện trạng thái bất lực và buông xuôi,nếu đã ngộ ra được sao ko tiêu dao tự tại,xem ra thí chủ tưởng đã ngộ nhưng chỉ mới chạm đến ranh giới thôi,thiện tai thiện tai
     
  14. remy1984 Thành Viên Cấp 3

    ít vào nhưng mỗi lần vào là có topic bà ha,^^
     
  15. zzzsaudoizzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lót dép ngồi hóng
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    cách nói này giống 1 người:go:
     
  17. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    cua ko được thì thui,time tự dằn vặt,khóc lóc thì tụi mình để chăm sóc,làm đẹp bản thân còn tốt hơn(trai tự bu theo à),him ko chấp nhận bà thì đó là do him ko có mắt nhìn,bi quan chi người đẹp ơi ^__^ (hecarte16 nè)
     
  18. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Ồ, phát hiện ông xách cặp cho con nào, khai mau, cặp nữ1 dạng tình yêu không cần sở hữu nhé =)))
     
  19. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Dear, ông anh,

    Phải công nhận ông anh nói đúng cái câu : yêu là yêu hết mình, bỏ là có đóng ngõ cũng trẻo tường ra

    Nhưng phải nói thế này, thứ nhất em không cá tính, và cũng thể hiện, cái tính e thế, hay phản ứng với cái cách người ta đối xử với mình, người ta sao mính vậy. Em cũng từng yêu, thích được làm nũng, thích được vênh mặt, mỗi thứ 1 chút, con trai đôi khi còn vậy thì đừng nói ai.

    Thứ 2, cái gì cái chứ Trong tình cảm là thứ khó nói nhất, có những người yêu suốt đời vẫn khờ dại, vẫn ngây ngô, tại sao, không phải người ta ngu, mà là khi yêu, làm người ta làm nhiều điều mà trước đây chả bao giờ làm.Mãi khờ dại
    Đặc biệt khi gặp người mình thật lòng, thì đá còn mềm. Em chỉ chảnh, chỉ điên vs mấy thằng ko ưa thôi =)), còn dv người mình ưa thì chỉ vẫn là 1 con mèo nhép

    Tính e thì thích dắt mũi những người kém em thật, nhưng vẫn thích một người trị được cái tính của mình, thích người to đầu hơn mình để quản lý mình, khiến mình nể, tất nhiên hiện tại chỉ sợ mỗi sếp, nhìu khi còn chửi nhau vs ổng.

    Những gì nói phía trên ko phải thể hiện, mà là ghi trải nghiệm bản thân, và những gì thu thập dc wa 2 mươi mấy năm ngu muội thôi :haha:

    Còn 1 điều nữa, đôi khi e muốn học ít thôi, trong tình cảm mà khôn quá thì chả ma nào dám bén mảng tới, và đánh mất cái cảm nhận trọn vẹn trong tình cảm. Và bây giờ tác hại thấy rồi đó, cái gì cũng nghi kỵ, cái gì cũng sợ cái này, nghi cái kia ( cười )
     
  20. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Người đẹp ah, tui có nói câu nào là tui khóc lóc ỉ ôi ko nhỉ, dìm hàng wa1 dạng tình yêu không cần sở hữu

    Ý tui đang phân tích cái sự cố vài người đang gặp và một số vướng mắc của tui thôi người đẹp ah. Tui chưa từng khóc vì điều gì tương tự thế này à ( trừ tình đầu ) =)):beat_brick:

    Mà thường tui cũng ko hãnh diện gì mấy cái vụ được nhiều trai theo, trừ thời ngu muội, được ai thik là khoái ra mặt, h thì không, mog được yên ổn, và ổn định là mừng hết lớn rồi, chỉ là tình cảm bị nhiều thứ tác động wa, như nghề nghiệp, công việc, địa lý nên đâm bực thôi
     

Chia sẻ trang này