Link: http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120311082641AA5f50M Tối rảnh đi lang thang, gặp dc câu hỏi này bên YH, mấy anh chị xem góp ý cho anh trai này với, coi bộ ảnh sắp điên thật ồi ế. Cơ mà anh này cũng dai ghê gớm, cò cưa những hơn 5 năm ko dc vẫn ko chịu buông tay.
Hoàn cảnh gia đình đôi khi làm con người ta trở nên như vậy. Hãy thử vài biện pháp xem: - chờ người ta về. ĐI về thì đi theo . Hai người sát nhà mà. ( vừa nói rõ là mình có tình ý với người ta. Vừa được gần bên. Mưa dầm thấm đất) phải kiên nhẫn ngày nào cũng đi. - Nhân dịp lễ hãy chờ ở trước cổng để tặng một món quà bất ngờ . ( nhưng đừng nói gì cả. Tặng xong rồi về. ( món quà đã nói dùm bạn ). Đặc biệt : đối với cô này thì không thể thành công một sớm một chiều mà phải tính bằng vài tháng hoặc vài năm ) Chúc bạn may mắn thân.
cái này là bị ghiền thôi ... rồi tự kỉ 1 mình ... ai bít dc con ng ta sao mà đòi nhào vô tươm tướp ah
là jống 1 mem tên là 7 sờ mai đó.. ai zô box này thường xuyên đều bít hết á. :surrender: hehe.. bệnh nặng quá, bviện trả về rồi ..
nghe kể lại " đáng yêu lắm mà ko dám làm phiền" thì đợi 10 năm sao duyên trời sắp đặt sẽ cua dc. Giải quyết dc vấn đề bản thân trước rồi hãy nghĩ chuyện làm sao chinh phục nàng
mía, gần nhà + thêm hiểu hoàn cảnh chị ấy mà ko làm gì đc thì anh này kém thật. Cứ lấy cớ gần nhà ko có ai đi ăn chung rủ nta đi Lâu lâu mua cái gì cho nta ăn, nhẹ nhàng thôi, ko cần cầu kỳ Nếu thấy nta ko làm gì thì alo nói chuyện nói chung là cần tập trung thời gian cho chị ấy Cần lắng nghe nhiều hơn là nói, làm sao mà đề cập tới chuyện gia đình nta thì hãy im lặng thôi, đừng biến thành ông trọng tài. Cơ bản là cần tốt với nta. thời gian có lẽ cũng sẽ lâu nhưng nếu anh thương nta thật thì mấy thứ đó có nghĩa gì đâu chứ. Cố lên!
... Có lẽ nên nghĩ lại, nhiều khi cô ta yếu đuối thì có. Một cô gái mạnh mẽ, lạc quan yêu đời thì chắc chắn không có vụ bị ám ảnh gia đình gì đâu. Hai người gần nhà nhau, tuy cô ta chưa yêu bạn, nhưng cũng hổng ghét bạn. Cơ hội thiếu gì ông bạn ơi! Cái bạn cần là quyết tâm, có chiến lược, và phải thật lòng đeo đuổi, phải đẩy mạnh, áp dụng các biện pháp tán tỉnh mạnh vào .... Hic! Nghe cứ như chuyên gia, mặc dù chưa từng có ... Nhưng mà mình nghĩ vậy đó. Trong phim nó thường như vậy! hihi! ayy1986!