Mình thì cũng ko phải là cao thủ bi-a gì nhưng mà cũng hay đi oánh cùng với tụi bạnMà đều đánh ở quán quen nên mỗi lần chuẩn bị đi chơi thì đều nt hỏi thèng quản lý còn bàn thì mới đi (do đánh hoài nên cũng có chút quen biết)
Do đi chơi với đám bạn hoài nên mình vẫn đang sống cuộc sống .... cô đơn
Mà mấy hnay thấy quán có 1 em mới xin vào làm rất là dễ thương(sn 93-năm nay bắt đầu học năm 2 nhé, cái này là hỏi từ thèng quản lý)
Chắc em nó cũng đi làm thêm vào dịp hè thôi. Hiện giờ mình có cảm giác như say nắng em nó rồi(dạo này mình rất siêng rủ đám bạn đi oánh bi-a để ... nhìn em nó
)
Bác nào có kinh nghiệp thì chỉ giáo cho em cách làm quen em nó vớiem xin cám ơn và ... hậu ta (nếu có thể)
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
Tình hình là bắt chước anh Dưa Leo nè
Lần sửa cuối bởi tungai89, ngày 03-08-2012 lúc 09:27 AM.
quán nào vậy bác, bác phải cho địa chỉ anh em mới biết đường tính tiếp cho bác![]()
co len
Lần sửa cuối bởi relaxman, ngày 04-09-2012 lúc 01:03 AM.
Tranh thủ mà tán đi chứ em nó mà nghỉ làm thì có mà tạch =))
xin sdt + nick yahoo về tối nhắn tin or chat, trong khi oánh bia có thể bắt chuyện đc mà![]()
Đơn giản. Mua cái cưa về mà cưa thôi
Còn muốn tán tỉnh em nó thì tốt nhất bác hỏi: em có người yêu chưa. Có rồi thì rút, ko thì đẫm máu, mà ko đẫm máu thì sau này quen em nó cũng ko đặng.
Nếu chưa thì tính sau
bác vứt số đt thằng quản lý đi! mới có cớ mà xin số của e chứ! lần đầu hỏi có bàn trống ko, lần sau hỏi trái tim e có trống ko!
MỖi khi oánh thì nhờ em nó ghi điểm rồi tranh thủ tán chuyện với em nó là được thôi
|
|