Cách đây cỡ gần 1 năm mình gặp một người con gái rồi quen nhau, thời gian đầu thì rất vui vẻ nhưng càng về sau có nhiều chuyện nảy sinh, sau đó thì mình với nhỏ đó chia tay thì nó quen một khác. Mấy tháng ko liên lạc nó gọi cho mình, vì mình còn yêu nó nên cũng đồng ý đi chơi với nó. Rồi 2 đứa kêu quen lại, nó nói nó chia tay thằng kia nhưng quen một thời gian mình để ý là nó quen mình chỉ để đi chơi mua sắm đồ đạc, hoặc cho tiền nó mua sắm đồ thôi. Lần nào hẹn mình đi chơi là y như nó cần mua một cái gì đó hay là một khoảng tiền nào đó, cái đó mình ko tiếc nhưng mình phát hiện ra nó vẫn quen thằng kia. Lúc mình thật sự thật lòng làm tất cả chấp nhận những điều mà từ trước giờ mình chưa bao giờ chấp nhận thì người con gái đó lại như vậy. Mình cũng ko biết xử sự sao giờ.
Mình đã đã từ bỏ tất cả công việc tốt, sống bên cạnh người thân để lựa chọn được ở gần nhỏ đó. Vậy mà giờ lại... Nó ko yêu mình thì nó ko quen mình cũng ko đáng nói. Đằng này lúc nào nó cũng nói yêu thương này nọ rồi mình mới cảm nhận rằng người đó coi mình như trái banh thôi
Buồn làm gì bro ? Đâu có xứng vs bro , kím con khác wen kg sướng hơn sao ??? Cứ shrea ra , cho ae 5s chọc fa kìa
cái thể loại này mình gặp rùi ....và sau này chắc còn gặp nhìu nữa chân lý của thiên hạ giỡn mà như thiệt " phụ nữ thích đàn ông đểu " :))
Nếu đã cảm thấy coi mình là trái banh, chỉ để đào mỏ trục lợi, lại còn bắt cá 2 tay như vậy thì thôi đáng gì nữa. dứt đi bạn ạ. tình cảm mình là thật mà ko được trân trọng thì thôi, nên để dành trao cho người xứng đáng, biết quý trọng.
Hihi! Mình thì nghĩ là bạn biết phải làm gì rồi đó! Chỉ có điều là bạn thiếu sự quyết tâm để thực hiện điều đó thôi. Bài viết này cũng lâu rồi. Hy vọng bạn may mắn!