Cái thật cái lòn..g là tự nhiên có người hỏi muốn kết hôn với mình dạo gần đây (mình là con trai), nhưng người đó mình không thấy yêu...các bạn nghĩ sao ??? hic :confuse:
Giàu không? Gia đình có địa vị không? Nếu có thì cưới. Hãy lấy người yêu mình và đừng bao giờ lấy người mình yêu ^_^
mấy bác phán như thánh , nói trung thớt nói không rõ lên để anh em đoán già đoán non . có các trường hợp sau thớt phải điều tra kỹ chút khi mà quyết định cưới em nó : 1_ xem có bị kẻ ăn ốc người đổ vỏ không 2_có bị xem là vật thế thân không ( nó đem mình ra chọc tức thằng boy nó ) 3_cô ta muốn gì ở mình ( biết đâu nói đùa ) 4_yêu hay không yêu không bàn tới , quan trọng là có duy trì được thời gian dài không ( biết đâu nhà nó bắt nó cưới để có gia đình dễ chia ra tài , xong ly hôn )
Tùy bạn quan niệm hôn nhân ra sao thôi,mình thì ko cưới ng mình quá yêu. Cưới ng thích thôi đủ rồi,có tài chính,biết suy nghĩ. Yêu nhau và lập gia đình là 2 chuyện hoàn toàn khác.
Hic... Pa này phân tích chi tiết quá... nhưng mà nói ĐÚNG !!!! QUOTE=heodauto;1004918451]mấy bác phán như thánh , nói trung thớt nói không rõ lên để anh em đoán già đoán non . có các trường hợp sau thớt phải điều tra kỹ chút khi mà quyết định cưới em nó : 1_ xem có bị kẻ ăn ốc người đổ vỏ không 2_có bị xem là vật thế thân không ( nó đem mình ra chọc tức thằng boy nó ) 3_cô ta muốn gì ở mình ( biết đâu nói đùa ) 4_yêu hay không yêu không bàn tới , quan trọng là có duy trì được thời gian dài không ( biết đâu nhà nó bắt nó cưới để có gia đình dễ chia ra tài , xong ly hôn )[/QUOTE]
Xì, ngày xưa ông bà nội của chú không bị "ép duyên" như thế thì giờ có lòi ra chú ngồi đây mà thắc mắc không? Mình ko hp thì con cháu mình nó sẽ hp,sống là phải biết hi sinh.
Nếu như hồi nhỏ (Hồi còn cấp 3) mà hỏi mình câu này, mình sẽ trả lời là không nên cưới người mình không yêu, cho dù người ta có yêu mình hay không (Thực tế là hồi cấp 3, có thằng bạn hỏi mình câu này thiệt, và mình cũng trả lời vậy thiệt). Còn bây giờ, nếu hỏi mình câu hỏi đó, thì mình sẽ trả lời: Y như cũ. Haha! Kết hôn với người mình không yêu, trời! Chán như con gián! Chả có gì thú vị! ayy1986!
Trời ...tui cũng đang xoắn vụ này đây ( mình là boy nhé , tuồi đời ngoài 30 ) ....Đã cố gắng rất nhiều nhg vẫn ko thể yêu người mới đc . hic hic mặc dù e này thuộc con nhà có điều kiện ..có cái là đã qua 1 lần đò + hơi cá xấu , mình thì là boy nhà nghèo !!!!Đã từng yêu rất nhiều ( gần 4 năm ) nhg cuối cùng ng mình yêu cũng đòi chia tay do quen thằng e chủ tiệm vàng ( và đã làm vợ nó sau vài tháng chia tay mình ) . Ko lẽ trái tim mình đóng băng rồi sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SỰ THẬT 100% NHÉ CÁC BÁC .
Đời người hạnh phúc nhất là được cưới người mình yêu, tiền bạc có thể vung đắp cho tình yêu nhưng khi hết tiền thì sao ?! Tiền bạc chỉ là vật chất tầm thường, nếu người ấy có Audi Q7, Mec 300 hay Bmw 250i thì cũng nên suy nghĩ lại !!! ^^