Uoc gi minh duoc nhu anh ay ^^"
@: best wish 4 you and your family
Chúc mừng bạn có thêm thành viên mới. Chúc em bé chóng lớn, ngoan ngoãn. Cuối năm sinh được em bé, xem như con bạn là "heo vàng nguyên con" rồi. Hên lắm đó nha
có ai muốn tui làm chồng hem ta?
chúc mừng chủ topic nhá
Thanks hichic, mọi người rồi sẽ được nếm trãi hạnh phúc của riêng mình thôi em à, chỉ có điều hạnh phúc mỗi người mỗi khác.
Chúc em được như ý!
Angelia, có heo con là đã hên rồi, bây giờ thiên hạ "tịt" dữ lắm, Bạn xem mấy tấm hình sau xem bé có xinh không nhé!
Cám ơn Sinbadlou nha, không được "rao ké" đâu à nha..
Nhân dịp năm mới 2008 xin chúc mọi người năm mới thành đạt, hạnh phúc và mọi điều may mắn, như ý.
Chúc một đêm giao thừa ấm cúng bên gia đình, người thân và bè bạn.
Cám ơn Thượng Đế đã ban cho một năm mới bình an và hạnh phúc
Cu tí Noel hôm nay được sáu ngày tuổi nhưng bị sốt và vàng da (mấy hôm nay trời Sài Gòn mát nên không phơi nắng được). Nhập viện chiều nay, tối nay ba Noel đón năm mới không có mẹ và bé..
Hình chụp sáng nay 31.12.2007
![]()
Chúc mừng bác đã có được niềm vui làm bố nhé !
Có thể đây là món quà mà Santa Claus mang lại cho bác chăng ?Hề hề ,mặc dù Santa Claus chỉ là nhân vật truyền thuyết nhưng trong con mắt nhiều người ,ổng vẫn luôn là một người bạn tốt đấy !
Hic ,tui già khú đế rồi mà vẫn độc thân .
À ,có vẻ như bác hiểu rõ từng thành viên trong đây quá nhỉ .Qua cách trả lời của bác với các mem vào chúc mừng ,mình thấy bác có vẻ là người rất sắc sảo và nhạy bén đấy.
Một lần nữa chúc mừng bác ,tui thích trẻ con lắm .
Bé trông đáng yêu quá, gương mặt sáng sủa thông minh. Nhân trung sâu sau này có hiếu với cha mẹ lắm đây ^^!
Bé sơ sinh nên chắc chắn mọi ng sẽ vất vả khá nhiều rùi. Chúc bé mau chóng bình phục, hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn nữa nè. bro đừng lo rùi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Bạn Anderstones ơi,
1. Cám ơn bạn với lời chúc mừng.
2. Mình không còn trẻ con nữa nhưng mình tin Santa Claus vẫn tồn tại đấy. Nhưng có thể là dưới một cái tên khác, một hình thức khác.
Có bao giờ bạn nhận được một sự may mắn bất ngờ
không? Bạn lý giải như thế nào?
3. Người càng lớn tuổi thì càng kinh nghiệm, càng chín chắn. Mình chúc bạn sớm tìm gặp được phần còn lại của mình: trọn vẹn, hài lòng, hạnh phúc..4. Cám ơn bạn đã chúc mừng và còn khen tặng. Có lẽ khi vui cuộc sống trở nên thăng hoa và tinh tế hơn chăng (nếu có)?
5. Bạn nghĩ sao khi làm bố tinh thần cho một đứa trẻ nhỉ?
Đêm giao thừa hạnh phúc bạn nhé.
Thân
Sun: Sun edit thêm cái quote
Bé chưa chào đời được một tuần nên cũng mong ước được như những gì chị Sun - Moderator chúc.
Nhà có 3 thành viên thôi nên chưa kịp rữa chén phải nhảy qua ủi đồ em bé. Chưa kịp dọn đồ dơ phải pha sữa cho cu Noel (có rữa tay).. tuy cực mà vui. Tối nay nhớ con ghê!
Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Dì có đủ hai thành viên còn lại để thành Holy Family chưa?
Hàng Xanh có tiện cho Dì không? Chỗ quỳ êm, nhỉ?
|
|