Trang 1 của 5 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 41

Chủ đề: Thật buồn!!Có ai giúp karen với!! :(  
ID Topic : 89612

  1. #1
    Thành Viên Cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Đang ở
    QTB
    Bài viết
    131

    Unhappy Thật buồn!!Có ai giúp karen với!! :(

    Da hiu ra , mong mode close topic nay giup minh
    Lần sửa cuối bởi karen, ngày 22-07-2010 lúc 10:18 AM.


  2. Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn
    UP 89612 gửi 8100 UP 89612 HOT gửi 8500
    Topic của bạn sẽ lên đầu Topic của bạn sẽ có nổi bật
    5GIAY 0 gửi 8700
    Nạp tài khoản & Lên lịch Up topic tự động
  3. #2
    R.D
    R.D Đang Ngoại tuyến
    Banned Thành Viên Cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2007
    Đang ở
    75/4 Tân Trang - F.9 Wan T.B
    Bài viết
    125

    Mặc định

    Hiện bạn đã lớn, đã có công việc ổn định, lương tháng có thể là dư giả. Bạn có thể dọn ra riêng, không ai có thể ngăn cản bạn. Nhưng sợ bạn ko tự lập đc thôi, cuộc sống ra riêng vất vả hơn nhiều. Sống chung với gia đình đc chăm lo kĩ hơn.Nói chung hãy làm những gì bạn muốn . Miễn cảm thấy vui vẻ và ko hối hận về sau là đc. Hoàn cảnh gia đình bạn mình rất thông cảm. Người lớn vốn vậy mà, luôn làm ngược lại và cho mình đúng tất cả , chỉ vì sống lâu hơn thôi

  4. #3
    Thành Viên Cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Đang ở
    QTB
    Bài viết
    131

    Mặc định

    Mình cám ơn R.D,mình muốn ra riêng là muốn cuộc sống thoải mái và tự lập,chứ ko phải đi theo bạn trai,có 1 gia đình,1 mái ấm,ai mà ko muốn chứ nhưng mái ấm của mình ko ấm chút nào,cám ơn bạn đã đồng cảm với mình


  5. #4
    Thành Viên Cấp 4 angelia's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2007
    Đang ở
    Bình Thạnh-TPHCM
    Bài viết
    1,461

    Mặc định

    cái này gia đình nào cũng gặp. Không ai không thương người thân của mình cả. Chỉ là mỗi người có cách thể hiện khác nhau thôi. Có thể mẹ bạn không ngọt ngào, tình cảm nhưng không thể nói là không thương bạn được.
    Hồi xưa, nhỏ em mình cũng nghĩ giống y như bạn, không ai thương nó, còn có ý định tự tử nữa chứ (ặc ặc), nhưng thật ra, mẹ mình thương nó nhất nhà (chính mẹ mình nói, mình tình cờ nghe được). Bây giờ thì hết rồi.
    Bạn có coi truyện Harry Potter không? Tại sao gia đình người dì đối xử rất tệ với Harry mà cụ Dumbledore lại không cho phép Harry dọn ra ngoài? Đó chính là gia đình dù có thể nào cũng an toàn hơn bên ngoài rất nhiều.
    Bạn thử suy nghĩ lại xem, bản thân mình có làm gì không? Bạn cũng nói là mình cứng đầu. Mỗi lần bị la rầy thái độ bạn như thế nào? Trả treo lại? Đùng đùng bỏ đi? Bất cần? Thử đặt mình trong hoàn cảnh của ba mẹ xem cảm giác của mình như thế nào/

    Cuối cùng, bạn mời ba mẹ, chị nói chuyện một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh ý muốn của bạn, nói lên mong muốn được đối xử như người lớn của bạn. Lúc đó, ba mẹ bạn sẽ thấy bạn đã lớn và tôn trọng bạn hơn. Một lần không được thì hai ba lần. Nên nhớ là nói chuyện phải thật rõ ràng, rành mạch nhưng bình tĩnh, lễ phép

    Chúc bạn sớm được hạnh phúc

  6. #5
    Thành Viên Cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2007
    Đang ở
    Press Play !!!!
    Bài viết
    324

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi angelia Xem bài viết
    cái này gia đình nào cũng gặp. Không ai không thương người thân của mình cả. Chỉ là mỗi người có cách thể hiện khác nhau thôi. Có thể mẹ bạn không ngọt ngào, tình cảm nhưng không thể nói là không thương bạn được.
    Hồi xưa, nhỏ em mình cũng nghĩ giống y như bạn, không ai thương nó, còn có ý định tự tử nữa chứ (ặc ặc), nhưng thật ra, mẹ mình thương nó nhất nhà (chính mẹ mình nói, mình tình cờ nghe được). Bây giờ thì hết rồi.
    Bạn có coi truyện Harry Potter không? Tại sao gia đình người dì đối xử rất tệ với Harry mà cụ Dumbledore lại không cho phép Harry dọn ra ngoài? Đó chính là gia đình dù có thể nào cũng an toàn hơn bên ngoài rất nhiều.
    Bạn thử suy nghĩ lại xem, bản thân mình có làm gì không? Bạn cũng nói là mình cứng đầu. Mỗi lần bị la rầy thái độ bạn như thế nào? Trả treo lại? Đùng đùng bỏ đi? Bất cần? Thử đặt mình trong hoàn cảnh của ba mẹ xem cảm giác của mình như thế nào/

    Cuối cùng, bạn mời ba mẹ, chị nói chuyện một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh ý muốn của bạn, nói lên mong muốn được đối xử như người lớn của bạn. Lúc đó, ba mẹ bạn sẽ thấy bạn đã lớn và tôn trọng bạn hơn. Một lần không được thì hai ba lần. Nên nhớ là nói chuyện phải thật rõ ràng, rành mạch nhưng bình tĩnh, lễ phép

    Chúc bạn sớm được hạnh phúc
    giáo sư thạc sĩ kĩ sư tiến sĩ tâm lý học là đây

  7. #6
    Thành Viên Cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2007
    Đang ở
    QTB
    Bài viết
    131

    Mặc định

    Mình biết thế,có lần mình nói chuyện với mẹ giống như bạn nói,nhưng ko có kết quả bạn ơi,chỉ nhận được sự khắt khe hơn mà thôi,ai mà ko muốn gia đình êm vui,mình rất bùn bạn à!!!Khi ba mẹ la,mình chỉ im lặng,ko nói gì,ba mẹ la xong,mình mới về phòng,ko trả treo,ko cãi lại!!!


  8. #7
    Thành Viên Kim Cương blue_blue's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2007
    Đang ở
    Gò Vấp Dist.
    Bài viết
    8,888

    Mặc định

    Có lý do nào giải thích cho sự cư xử đặc biệt nghiệt ngã như thế với em k? Em có biết k? Anh thấy rất vô lý khi 3 người con mà 2 cách cư xử như thế. Xưa nay anh vẫn luôn xem những người thân trong gia đình là quan trọng nhất, yêu thương nhất (và tất nhiên anh cũng nhận đc lại đúng như thế), nhưng riêng trường hợp của em anh lại nghĩ, nếu như em đã nói hết sự thật, thì 1 ngày nào đó em sẽ over stress và ... em biết thần kinh mỗi người đều chỉ có thể chịu đựng giới hạn mà!
    Nếu cách nói chuyện thẳng thắn cởi mở mà k nhận đc sự hồi đáp, thì anh nghĩ em nên ở riêng đi. Tình yêu thương của em với những người trong gia đình sẽ k vì thế mà ít đi, có khi lại nhiều hơn. Còn tình yêu thương của họ với em thì lúc đó em sẽ rõ
    Chúc em vui!
    Em chợt đến cầm tay lặng lẽ,
    gió đổi chiều chống chếnh cả mùa Thu...




  9. #8
    Thành Viên Cấp 3 bexame's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2006
    Đang ở
    TPHCM
    Bài viết
    648

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi blue_blue Xem bài viết
    Có lý do nào giải thích cho sự cư xử đặc biệt nghiệt ngã như thế với em k? Em có biết k? Anh thấy rất vô lý khi 3 người con mà 2 cách cư xử như thế. Xưa nay anh vẫn luôn xem những người thân trong gia đình là quan trọng nhất, yêu thương nhất (và tất nhiên anh cũng nhận đc lại đúng như thế), nhưng riêng trường hợp của em anh lại nghĩ, nếu như em đã nói hết sự thật, thì 1 ngày nào đó em sẽ over stress và ... em biết thần kinh mỗi người đều chỉ có thể chịu đựng giới hạn mà!
    Nếu cách nói chuyện thẳng thắn cởi mở mà k nhận đc sự hồi đáp, thì anh nghĩ em nên ở riêng đi. Tình yêu thương của em với những người trong gia đình sẽ k vì thế mà ít đi, có khi lại nhiều hơn. Còn tình yêu thương của họ với em thì lúc đó em sẽ rõ
    Chúc em vui!
    đồng ý với anh/chị blue_blue

  10. #9
    Thành Viên Bạch Kim ~Sophire~'s Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2007
    Đang ở
    TP.HCM
    Bài viết
    5,009

    Mặc định

    Karen 21t gòi nên cho phép pé Sophire xưng karen = chị nhé :">

    Chị biết không?Cuộc sống thật phức tạp,thật đa dạng...em cũng gặp 1 vài trường hợp giống chị.

    Buồn lắm chứ...nhưng...phận làm con,có sai cũng phải ráng nhịn...ko dám cãi Thế đấy.

    Mẹ em thì khá dễ,nói chung là ba mẹ biết quan tâm đến sự riêng tư của con.Nhưng lúc trước thì ba mẹ em cũng giống như chị,một thời gian sau thì dường như do cách góp ý thẳng thắn của em nên ba mẹ bớt dần.

    Cũng một thời gian trải qua trường hợp giống chị nên em cũng hỉu cảm giác của chị...bực bội,ấm ức...chỉ biết buồn 1 mình...ước gì có 1 người có thể hiểu...chia sẻ và cảm thông...

    Chị đã trưởng thành,chuyện riêng tư của chị,chị đã có thể quyết định đc cả rồi...em mong rằng 1 ngày nào đó ba mẹ chị sẽ hiểu và yêu chị nhìu hơn.Ba mẹ nào mà chẳng iu con của mình.

    Hãy sống thật tốt,chị nhé ^_______^
    Set bodysuit - Jumpsuit - Đồ sơ sinh - Bình sữa - Quần áo thời trang cho bé hàng nhập khẩu
    http://www.5giay.vn/6-me-va/3677104-do-cho-cac-hang-carters-gerber-circo.html#post89251885

  11. #10
    Thành Viên Bạch Kim thanhvu4910's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2007
    Đang ở
    442 Nguyen Dinh Chieu F4 Q3 HCM
    Bài viết
    5,552

    Mặc định

    chắc bạn nên nói chuyện rõ ràng , nếu cuộc nói chuyện ko thành đừng gây cãi vã bạn hãy để qua ngày hôm sau khi mọi người nguôi dận hãy nói tiếp . Nếu thấy nói ra quá khó khăn sao bạn ko thử viết thư cho cả nhà. MÌnh nghĩ những lời bạn nói ở đây nếu ng nhà bạn đọc được chắc cũng suy nghĩ đấy ..

    À mà ông xã mình bằng tuổi mình nhưng kêu mình vẫn dạ , và có lần bị la vì những chuyện linh tinh như vậy....Như tiền mình làm ra cũng ông xã giữ hoặc xin tiền dùng vào việc gì đó ....hoặc vâng vâng dạ dạ ...... theo ba mẹ mình thì mình quá sợ và lệ thuộc ......rồi cũng nhiều câu khó nghe .......
    Mình đã nói rất thẳng thắng là mình đã lớn và đó là cuộc sống của mình , mình làm vậy và mình thấy hạnh phúc . nếu thương con ba mẹ đừng xen vào ..........vì xen vào là mất hạnh phúc của con , phá vỡ hạnh phúc của con mà bảo là thương thì mâu thuẫn lắm ......và bây giờ mình đã thắng .........chúc bạn thành công..
    Yahoo: phuongnhi4910(24/24)
    Điên Thoại : 0908 551 600 --- 0903 999 004


    Nuoc hoa - Nuoc hoa Nam - Nuoc hoa Nu- Nuoc hoa Phap -
    The gioi nuoc hoa -
    Shop nuoc hoa -
    Ban nuoc hoa -

Trang 1 của 5 1234 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

  1. các bác giúp em với, buồn ơi là buồn
    Bởi akiross trong diễn đàn Chuyện trò
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 21-12-2009, 03:24 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Welcome 5giay.vn
Partner : Khuyến mãi | Giảm giá

Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:03 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 Nhat Nguyet Computer
Digital Point modules: Sphinx-based search
Giấy phép MXH số 07-GXN-TTDT
Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768

Văn Phòng Website : 5giay.vn
Địa chỉ: 150/44 Nguyễn Trãi - Q1
Tel: 66.520052 – 39.25.35.55
Email: admin@5giay.vn
Liên hệ quảng cáo : Công ty Truyền Thông Số
VPĐD: 14A Sông Đà, F.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (08) 354.727.43, (08) 354.727.44
Email: 5giay@igo.vn
Hotline : 0945.794.497 (Mr. Thao) - 0945.098.890 (Mr. Hải)