Hôm qua do nóng giận tui đã làm 1 chuyện động trời là : " tán cho bạn gái vài bạt tai nảy lửa và có nhiều lời lẽ xúc phạm "
hix , suy nghĩ lại thấy hối hận quá , nhưng giờ dthoai nàng ko nghe , nhắn tin thì ko thèm trả lời , tìm gặp thì giờ phải nói sao đây ? có người chỉ vẽ mua 1 bó hoa rồi đến đó xin lỗi ! thấy cách này ko ổn lắm !
giờ có ai có kinh nghiệm chỉ tui cách nào 100% để hàn gắn lại được ko ?
Mấy bạn đọc xong thế nào cũng chửi rủa ! vâng ạ , em biết lỗi ! có chửi thế nào em cũng nghe ! nhưng đừng chửi tới cha mẹ em thôi !
cám ơn tất cả các bạn ! tình hình có sự chuyển biến mới
tui và ông anh ( pà kon xa ) kua 2 chị em nhỏ đó ! nên hôm qua tui nhờ ông anh làm chuyên gia đàm phán lên nói chuyện năn nỉ giùm ! và dự định là sau khi nói xong tui sẽ làm như bạn Phuongtl là bay dzô ôm , nhìn thẳng vào ánh mắt và hun tới tấp ! Trước khi đi tui còn mua 1 trái sầu riêng hạt lép cơm vàng ( món nàng khoái nhất ) blush.gif Kế hoạch xem ra rất được !
Nhưng ... !!! khi lên nhà trọ của em đã hay tin , em dọn đồ đi rồi !!!! sad.gif wallbash.gif
Lập tức chạy từ Bình dương lên Long thành ( nhà đứa chị của em ) nhưng cũng ko có --> thế là mọi kế hoạc vỡ tan !
Về dthoai cho em , lần này em nghe máy và nói hết 17p , câu nói cuối cùng của em là : " Càng nhìn anh , em càng thấy ghét anh " xong , cúp máy , sáng nay dthoai chuông reng mà em hok thèm nghe luôn !
Giờ biết tìm em nơi đâu , tìm em như thể tìm chim !!!!!!!!!!!!!!!!!!
To all : Lý do tui " nựng vài cái bạt tai " là vì : tui cấm ko cho đi chơi với thằng kia ( kẻ có nguy cơ giựt bồ mình ) , thế mà em đi sinh nhật bạn với thằng đó , mà đi sinh nhật từ 9h tồi tới 5h chiều hôm sau mới về . Tui biết là hok có gì xảy ra ! ( Theo thám tử hồi báo là nhậu xỉn quá nên ngủ ở nhà đứa bạn , rồi chơi tới chiều ) Nhưng vẫn giận vì đã nói dối tui nhiều lần . Trong lúc cãi nhau do nàng nói ngang quá : " đi sinh nhật thôi chứ đâu có làm gì mà anh cấm " . Tui hỏi các bạn nha . đợi tới lúc có làm gì rồi còn cấm cái gì nữa ?



LinkBack URL
About LinkBacks
nổi bật








