Lần đâu tiên chồng em chỉ mới cho vào ,nhưng do em đau quá nên đã rút ra ngay..Sau đó màu chảy rất nhìu , màu đỏ tươi và loãng, em sợ đau nên đã ko dám quan hệ nữa ( Xem như chồng em chỉ mới phá thui )
----Em cứ mang cái tâm lí sợ đau nên ko dám gần gũi...1 tháng sau ( tức là hum nay ) , vc em quyết định thử lại..Chồng em vừa mới cho vào em đã cảm thấy đau nhói , bắt anh phải rút ra..Sau đó em vẫn thấy có máu chảy..Vẫn màu đỏ tươi và loãng như lần đầu ..
Em thấy đau nên vc em cũng ko dám quan hệ ( xem như chưa chính thức quan hệ lần nào cả)
----Cho em hỏi là tại sao lần thứ 2 rồi mà em vẫn bị chảy máu và đau..Bây h em phải làm j , có nên đợi mấy ngày nữa chỗ đau lành và thử lại ko ? Đến bác sĩ ..em ngại lắm...
Em rất sợ đau nên cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi định làm chuyện đó hjx hjx
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
đi bs có gì đâu mà ngại....đi đến bs họ sẽ kiểm tra xem thế nào,vợ chòng mà hok gần gũi nhau thì còn gì mà hạnh phúc nữa...chòng bạn sẽ chán bạn cho coi...nên đi bs càng sớm càng tốt
Thổi bay "violông"
http://www.chosimypham.com
Chuyên Bán buôn bán lẻ mỹ phẩm hàn quốc,làm đẹp giá rẻ nhất
website mỹ phẩm,thời trang,làm đẹp,bán buôn,bán lẻ
Trao đổi banner với các web khác nha...Chi tiết vui lòng liên lạc
http://www. hoamypham.info
ua, ngại hỏi pác sĩ thì có đt tư vấn, mà lên mí site tư vấn sức khỏe í,search google ra nhìu muh ^^ đừng ngại, chuyện đâu có gj đâu,vào khám phụ khoa chỗ bác sĩ tư vấn cho đúng
còn...vc là cái chi chi!!!
hehehehe, vạn sự bắt đầu nan
chồng em chắc tức chết luôn
up cho mấy chị em tư vấn, tui đi ra. Nghe tả là chịu ko nổi rùi
Giáo viên: "Cậu là đồ mất dạy ! Cậu ra khỏi lớp ngay !"
Học sinh: "Hèmmm.... thưa thầy: Thầy đuổi em ra thì em là thằng mất học còn thầy mới là thằng mất dạy!"
chẹp, làm ơn mua KY bôi trơn, dạo đầu cho nhuyễn nhừ đã, đầu tỉên dùng ngón tay trỏ "ngón tay thối - bọn Tây hay gọi thế vì dùng nó để xxx" (phải rửa sạch hoặc tròng BCS vào cho vệ sinh) khám phá cửa mình em nó trước, cho âm đạo làm quen đã, nếu thấy ok thì xxx bằng cái kia, nên nhớ là nhẹ nhàng, bình tĩnh keke. trường hợp của U có thể do màng trinh quá dày, nếu làm theo hướng dẫn trên hok dc thì đi BS để họ xử lý.
Chúc 2 bạn hạnh phúc
"mà hok bít cha nội kia lấy vợ làm gì để cả tháng trời k xxx, HCE n mà chít thui"
He..he...ha..ha....Nói chồng em cái gì cũng từ từ,thong thả,làm gấp quá "dục tốc bất đạt" .he..he....
nản
bs củng có bs nử vậy.có gì mà ngại.đâu còn nhỏ nửa đâu?
con nít vô nghe mấy chị kể chuyện chơi
cưới chồng rầu mà còn hjx hjx, teen ghê hê hê...
Em thì em công nhận, chồng chị là ng kiên nhẫn"!
Nhớ anh êu quá đi... Ai muốn êu pé k nà?
Đánh dấu