mình tạo topic bàn luận chuyện chém giết giang hồ nè. hehe
anh em tập JUDO ở đâu vào đây bàn luận cho som tụ nè
mình tạo topic bàn luận chuyện chém giết giang hồ nè. hehe
anh em tập JUDO ở đâu vào đây bàn luận cho som tụ nè
BUTTON SHOP - QUAN AO THAILAND CHINH HIEU
http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4281038
Add: 33 Lê Thị Riêng, Q.1 (đằng sau Zen Plaza)
Tel: 090703 8282 - Hào
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
chẳng ai tham gia hít...buồn ghia nhẩy... <_<
CLB JUDO HỒ XUÂN HƯƠNG đã dời đến địa chỉ mới: (do CLB đang được nâng cấp sửa chữa)
TRƯỜNG Tiểu học TRƯƠNG QUYỀN - 946 TRƯỜNG SA, P.12, Q.3. Từ CLB cũ chạy hết đường Trương Định tới bờ kênh, quẹo phải, chạy qua cái cầu rồi quẹo trái chạy 1 chút là thấy trường Trương Quyền.
Cách 2:-Từ cầu Lê Văn Sỹ chạy vào bờ kênh (bên phía đường Lê Văn Sỹ) rồi rẽ phải (hướng qua Coopmart)
Cách 3: - Từ đường Trần Huy Liệu đi thẳng đến hết đường Trần Quang Diệu rẽ phải là thấy ngay trường Trương Quyền
Hiện có 2 lớp Judo: (giờ học tạm thời)
Lớp tối 2-4-6:18:30 - 20:00 - thầy Lộc + thầy Hòa + thầy Leo + thầy Quang + thầy Thành
Lớp tối 3-5-7: 18:00- 19:30 - thầy Đình dạy + thầy Phương
Học phí: 120.000đ/1 tháng
CHÚ Ý : Các bạn có thể đăng ký và bắt đầu học JUDO bất cứ lúc nào trong tháng cũng được (CLB luôn chào đón học viên mới, nhưng học phí thì đóng theo đầu tháng nên thông thường thì nên bắt đầu học vào đầu tháng. Ví dụ: 14/3 các bạn đăng ký vào học t hì vẫn phải đóng tiền nguyên cả tháng 3, đầu tháng 5 phải đóng tiền tiếp tháng 5-6), nếu 27/3 các bạn bắt đầu học thì đóng tháng 4).
* Văn phòng chỉ làm việc thứ 2 đến thứ 6, đến7h tối; thứ 7 & chủ nhật văn phòng nghỉ!
* Văn phòng có bán võ phục 1 lớp và đai trắng.
Bảng giá Võ phục Tân Việt 2011: áp dụng cho chiều cao 170cm, size nhỏ hơn thì rẻ hơn 1 chút, ngược lại size lớn hơn thì mắc hơn
- 1 lớp vải thường: 230.000đ/ bộ;
- 1 lớp sọc BE: 395.000đ/bộ (Tân Việt nhận may võ phục 2 lớp vải sọc B.E giá gấp đôi bộ 1 lớp,ví dụ 395.000x2 = 790.000 ( > xây xẩm)
- 2 lớp vải thường: 389.000đ/bộ;
- Võ phục gai Tân Việt trắng: 1.440.000đ, Xanh: 1.540.000đ (chóng mặt)
- Đai trắng: 23.000đ/ cái (cái đai quỷ này mỏng lét dùng được khoảng 2 - 3 tháng là vứt), đai màu (dày hơn) 31.000 đ (bạn nào có vòng 2 hơi bự thì nên đến Tân Việt hoặc Tân Tân để mua đai để mua được đúng size)
-Huy hiệu Judo TP.HCM hoặc Judo Việt Nam: 12.000đ/cái
-Bảng tên (không bắt buộc): 12.000đ/cái
Địa chỉ: www.tanvietco.com : 256 Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Võ phục Tân Tân: 300.000đ/ bộ 2 lớp
Địa chỉ: 3 tháng 2 - hẻm đối diện học viện hành chính quốc gia (gần nhà hát Hòa Bình), hẻm số mấy quên rồi sẽ update sau, các bạn cứ đến 3/2 đến cái học viện hành chính hỏi người ta cửa hàng võ phục Tân Tân.
Huy hiệu, bảng tên Tân Tân: 5.000 đ (0 đẹp bằng Tân Việt)
Các bạn nên mua luôn bảng tên và huy hiệu Judo TP.HCM vì khi đi học thì mình là người mới, có tên trên áo thì thầy và các bạn trong lớp sẽ dễ nhớ và gọi đúng tên mình. Còn huy hiệu thì khi nào thi lên đai cũng phải mua (mặc áo có huy hiệu mới được thi). Mua huy hiệu và bảng tên cùng lúc với võ phục sẽ được cửa hàng kết vào áo giúp, cửa hàng họ kết rất ngay ngắn, đẹp và chắc chắn. nhiều bạn tự mua huy hiệu về may méo xẹo làm xấu áo hết.
Võ phục gai (hàng nhập) tùy hàng và brand new hay 2nd giá dao động từ 600.000 đến 1 triệu mấy, nếu may mắn bạn có thể mua được loại võ phục này với giá khá rẻ > các bạn tìm trên mạng hoặc đến cửa hàng hỏi trực tiếp.
Thảm tập mới, rộng rãi thoáng mát, sân tập có mái che nên mưa vẫn học bình thường (mấy môn học ngoài trời mưa là phải nghỉ), đèn sáng sủa, quạt mát mẻ.
Lớp tập vừa phải nhẹ nhàng, chủ yếu là kỹ thuật thích hợp với nhiều lứa tuổi. Lớp hiện nay chủ yếu là sinh viên học sinh và nhân viên văn phòng. Các bạn trong lớp đều dễ thương thân thiện đa số là sinh viên nam..
Môn Judo rất thích hợp với mấy bạn nữ, học judo các bạn sẽ có sức khỏe tốt, dẻo dai để học hành và làm việc. Tập Judo giúp bạn có được vóc dáng cân đối. Trái với định kiến con gái học võ là mất nữ tính, các bạn nữ học judo thường có dáng đi uyển chuyển. Sau một thời gian học judo, các bạn sẽ tự tin hơn, khỏe mạnh hơn và đặc biệt là có phản xạ tự vệ tốt hơn.
Bạn nào quan tâm và muốn đăng ký học có thể đến CLB xem lớp học (vào giờ học đã ghi ở trên). Để đăng ký học các bạn cứ vào thẳng văn phòng đăng ký, sau đó đến chào thầy trước khi vào lớp. Nếu cần tìm hiểu thêm, các bạn có thể liên hệ với mình qua Yahoo Messenger (online mỗi ngày).
YM & facebook email: hanh_pham_0702@yahoo.com
Xem thêm hình ảnh clb Judo Hồ Xuân Hương ở đây:
http://www.facebook.com/hanh.pham.0702 (my fb)
http://www.facebook.com/album.php?id=656081373&aid=184348 (lớp tối 2-4-6)
http://www.facebook.com/album.php?id=656081373&aid=184348#!/album.php?id=1841621797&aid=44819 (lớp tối 357)
Lần sửa cuối bởi joy, ngày 28-11-2011 lúc 11:00 PM.
Bé joy tên là gì đó cưng? tập đến bây giờ mà vẫn đai xanh à. Tập từ hồi đó có lẽ anh biết joy.
sao tập nhiều mà bị mất dáng vậy mấy bro
Bé Joy ơi, anh tập vào năm 90, bỏ từ năm 98 tới giờ, vật đổi sao giời nhiều quá. Bây giờ bảo nhớ tên thì chắc còn vài đứa, con bé Oanh, Ngọc, chíp chíp hơn tí nữa thì có con bé Ngọc xíu xiu... Lúc đó em tầm 16 giờ đã 24 rồi, 8 năm trôi qua bảo có nhận ra hay không chắc xỉn mất. Nếu không nhầm thì lúc đó em vẫn đeo cái đai xanh lục thì phải, tóc để ngang cằm thôi, má thì đầy hơn và trắng hơn bây giờ. Thề là anh cũng tưởng tượng một cô bé trong kí ức nào đó giống em... I'm sorry, I cannot remember ... Thầy Huy thôi đứng lớp, bây giờ ai lên thế thầy Huy vậy? Thực sự từ đó tới giờ anh không còn liên lạc với clb nữa
Hi vọng có thể một ngày nào đó trở lại phòng tập, nhưng sự khắc nghiệt của phòng tập đè chết cơm áo gạo tiền rồi, không biết còn đủ dũng khí quay lại tập không.
Best wishes.
Thầy Huy - Thầy Tuấn + Trạch - Thầy Thắng + Thầy Miên
clb HXH xuống cấp, tối tăm nhưng vẫn dzui
> vẫn đeo đai xanh lục đấy hình như 6-7 năm òy, vác trên lưngcục nhớt castrol lớn wá nên lên đai hok nổi
Lúc sinh viên mình thích môn này, tập ở trung tâm thể thao Phú Nhuận.
Mê nhưng bận học, rồi bận làm thêm wá nên chỉ tới đai vàng thui (mắc cở!!)
Bây giờ thấy topic này tự nhiên thấy nhớ lại nhiều kỉ niệm wá... tks chủ topic.
em ở Tân Bình...chung lứa với Trịnh Công Sơn,Nguyễn Đắc Quỳnh Duy...nhưng mà không được tài năng như tụi nó