Cám ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ. Em trai đó đã có xe rồitrên đường đi làm mỗi ngày , tôi hay bắt gặp 1 em trai khoảng 16-17 tuổi ,mặt rất sáng , bị tật 2 chân phải bò lê trên đường đi bán vé số. Có lần thấy trên mặt có vết thương tôi đoán là khi qua đường bị xe quẹt phải , tôi thấy tội thương quá mà ko đủ sức giúp đỡ mua 1 chiếc xe lăn ,
nên vào đây nhờ sự trợ giúp của các anh chị em hảo tâm là thành viện giây. Có người nói tôi nên chụp 1 vài tấm hình để làm tin cho mọi người nhưng tôi thấy tội nghiệp quá, nếu ai có nhã ý giúp đỡ tôi sẵn sàng dẫn đi tìm gặp em trai này.
Chân thành cảm ơn
trần thái tâm



LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời kèm Trích dẫn
nổi bật 

