Có thể ngày Tết thiếu nhi, bạn sẽ đi uống cafe hay đưa con/em/cháu... mình đi vườn bách thú!Thật ý nghĩa & tốt biết mấy nếu cùng những người bạn cảm nhận, sẻ chia với những "số phận kém may mắn"....đôi khi điều đó có thể thay đổi cả một con người...?Những giọt nước mắt của nhóm “Nghị lực” khi lọt vào Bán kết của Vietnam Got Talent (các em không nghe, không nói được) khiến ai cũng phải nghiêng mình trước nghị lực và tinh thần lạc quan của các em khi đến với cuộc thi.Nhưng bạn sẽ thán phục hơn nữa khi biết rằng các em cùng lớn lên từ một mái nhà là Trung tâm trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Nơi hầu hết trẻ em đều không có khả năng tự phục vụ cho sinh hoạt của mình, luôn cần những bàn tay chăm sóc, tình yêu thương, sự sẻ chia từ cộng đồng.Cách trung tâm Thụy An chỉ 20 km, khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà sẽ là điểm đến hấp dẫn, nơi đây là một kì quan thiên nhiên tuyệt đẹp kết hợp giữa núi, khe và thác nước.Thác cổng trời mộng mơ trong vòm lá
Hãy cùng nhau dành tặng những điều thật ý nghĩa tới những số phận kém may mắn trong xã hội và khám phá thiên nhiên diệu kỳ cùng những trò chơi phát triển kỹ năng thú vị bổ ích !!!
Thông tin cơ bảnThời gian: 1 ngày, Chủ nhật, 3/6/2012Địa điểm: Trung tâm trẻ tàn tật Thụy An và Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà, Ba Vì, Hà NộiĐơn vị tổ chức: BCBC là một tổ chức văn hóa & xã hội phi lợi nhuận được thành lập ngày 25 – 12 – 2006; với sứ mệnh hoạt động phát triển cộng đồng. BC viết tắt bởi: BẠN BÈ & CHÂN THÀNH với khẩu hiệu “A Place for Friends”.Phương tiện: Ô tôĐối tượng tham gia: cá nhân/cơ quan/trường lớp
Thông tin chi tiết tại: BC | Trải nghiệm: Tết thiếu nhi yêu thương - khám phá thiên nhiên
Điều phối chương trình
(Ms) Nguyễn Thị Hồng Duyên
ĐT: 0168 8388 794
Web: www.BCernetwork.org
Mail: info@BCernetwork.org
BC hotline: (+84) 968 157 687/ 91 886 9609
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
ba vì nơi tôi để lại đó một kỷ niệm,ba vì đã làm thay đổi cuộc đời tôi,up cho ba vì
mong tất cả ae
mua bán trung thực không lừa đảo
Trải nghiệm: Cùng Bạn bè chinh phục đỉnh Fansipan
Với độ cao 3.143m, đỉnh Fansipan – Nóc nhà Đông Dương là ước mơ chinh phục của rất nhiều người. Cái cảm giác đứng ở nơi cao nhất khu vực Đông Nam Á, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cả thế giới: mây, gió và cây xanh bao la ... thật không gì diễn tả nổi!
Trên đường lên đỉnh Fansipan bạn sẽ đi trên dãy núi Hoàng Liên Sơn trập trùng ẩn hiện giữa mây trắng tạo cảnh tượng hùng vĩ khó quên.
Bạn còn chần chừ gì nữa!!!
Hãy đăng kí tham gia cùng Những Người Bạn: Trải nghiệm núi rừng, văn hoá bản địa và chinh phục đỉnh Fansipan một lần trong đời...
Chương trình chỉ dành cho những bạn trẻ dám chấp nhận thử thách, khó khăn và không bao giờ bỏ cuộc, luôn luôn khát khao tìm tới những đỉnh cao mới.
Chinh phuc dinh Fan
Cột mốc mục tiêu chinh phục Fansipan
man trang
Hoa mận trắng trời Sapa
mot goc fansipan 1
Một góc Fansipan
tuoi tho vung cao
Phút thú vị bên thiên nhiên của trẻ em H’mong
1. Thông tin cơ bản:
Thời gian: 2 ngày 3 đêm, ngày 22/06-24/06/2012
Địa điểm: Sapa, Lào Cai
Đơn vị tổ chức: BC
BC là một tổ chức văn hóa & xã hội phi lợi nhuận được thành lập ngày 25 – 12 – 2006; với sứ mệnh hoạt động phát triển cộng đồng. BC viết tắt bởi: BẠN BÈ & CHÂN THÀNH với khẩu hiệu “A Place for Friends”.
Phương tiện: Tàu hỏa, ôtô.
Đối tượng tham gia: Cá nhân/cơ quan/tổ chức
- Nhận giấy chứng nhận tham gia chương trình: xem thêm
2.Lịch trình: Hà Nội – Sapa – Trạm Tôn – Fansipan – Trạm Tôn – Hà Nội
Leo Phan theo cung Trạm Tôn – Trạm Tôn là cung đường khá ký tưởng cho hầu hết mọi người: đường đi vừa đủ thử thách cho những người thích phiêu lưu, lại không quá vất vả cho những ai muốn thử sức mình một lần chinh phục đỉnh cao.
Ngày 1
20h30: Tập trung tại Ga Hà Nội , số 120 Lê Duẩn. Nghỉ đêm trên tàu.
Ngày 2
6h30: Cả đoàn có mặt tại thị xã Lào Cai. Xuất phát đến thị trấn Sapa, trên đường đi bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vỹ của dãy Hoàng Liên Sơn.
Ăn sáng. Nhận phòng & gửi đồ tại khách sạn.
8h30 - 9h30: Giao lưu với các em học sinh trường tiểu học San Sả Hồ II, tặng "tủ sách Bạn bè & Chân thành"
10h: Tập trung tại cổng trời, chuẩn bị chinh phục Fansipan.
Đoàn sẽ nghỉ trưa ở độ cao 2.200m và dừng chân nghỉ tối ở độ cao 2.800m. Buổi tối chúng ta sẽ được quây quần bên bếp lửa, uống café, trà gừng, ngồi hát múa, nghe kể về văn hóa – tập quán của người H’Mong.
Ngày 3:
Đoàn sẽ dậy từ lúc 6h để vệ sinh cá nhân, ăn sáng và tiếp tục chinh phục độ cao 3.143m, sau đó sẽ quay về độ cao 2.800m ăn trưa.
16h -17h30: Về thị trấn Sapa, tắm rửa ở khách sạn, sau đó về thị xã Lào Cai.
18h30 – 20h30: Ăn tối và đi mua quà lưu niệm ở thị xã Lào Cai.
Tập trung tại ga Lào Cai và lên tàu trở về Hà Nội.
5h10: Kết thúc chuyến trải nghiệm.
Thông tin thêm: http://bcernetwork.org/tin-tuc-/su-k...-fansipan.html
Trải nghiệm: Tôi làm nông dân ngày 23 - 24/6/2012
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cánh đồng bạt ngàn lúa chín vàng như màu nắng? Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đứng trước cánh đồng bao la, hít hà mùi hương lúa chín, và ngắm nhìn những cái lưng cúi lom khom, mồ hôi ướt đẫm trên vai áo nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc, hân hoan? Bạn đã bao giờ tự tay mình cầm liềm gặt lúa, rồi để chân trần gánh lúa men theo những con đường nho nhỏ về nhà?
Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình “Tôi làm nông dân” để cùng trải nghiệm những cảm giác thú vị đó. Để biết rằng đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại là những điều hạnh phúc nhất , để càng trân trọng hơn những giá trị đích thực của cuộc sống. Hòa Bình – vùng đất có nhiều dân tộc anh em sinh sống: Dao, Tày, Mường, Thái, Kinh…Văn hóa dân gian sâu rộng, đậm nét với nhiều phong tục độc đáo, đặc sắc song vẫn còn nhiều hủ tục. Các xóm Yên, xóm Tát, xóm Diều Luông tập trung chủ yếu người Dao Tiền, với tục “nhận con nuôi” kỳ lạ. Bản Mít, bản Trầm Trong mịt mù trong mây núi, chủ yếu là người Tày sinh sống với hủ tục “thách cưới” nặng nề. Tân Minh là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Hòa Bình, đời sống của người nông dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn do thu nhập chính từ nghề nông nhưng ruộng ít và nương trên núi cao. Đến với Tân Minh bạn sẽ được tự tay cầm cuốc, xẻng san bằng đoạn đường đá lởm chởm trước xóm Yên – đoạn đường men sườn núi, một bên là cây lá bạt ngàn, một bên là thung lũng xanh ngút ngàn những ruộng lúa, nương ngô.
Chung tay cùng với chúng tôi để cùng giúp đỡ những gia đình khó khăn về kinh tế, đặc biệt là bà con nghèo vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số đồng thời khám phá những nét đặc sắc về văn hóa vùng miền các dân tộc nơi đây.
Đẹp tuyệt vời - mùa lúa chín
Một góc sông Đà - Đà Bắc - Hòa Bình
Bình yên Bản Lác![]()
1. Thông tin cơ bảnHòa Bình sớm tinh khôi
Thời gian: 2 ngày 1 đêm, ngày 23 - 24/6/2012
Địa điểm: xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Đơn vị tổ chức: BC
BC là một tổ chức văn hóa & xã hội phi lợi nhuận được thành lập ngày 25 – 12 – 2006; với sứ mệnh hoạt động phát triển cộng đồng. BC viết tắt bởi: BẠN BÈ & CHÂN THÀNH với khẩu hiệu “A Place for Friends”.
Phương tiện: Ô tô
Đối tượng tham gia: cá nhân/cơ quan/trường lớp (trẻ em xem phía dưới) *Giấy chứng nhận tham gia chương trình:xem thêm
2. Lịch trình:
Ngày 1: 6h30: Tập trung tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình (Cổng số 1). Khởi hành lúc 7h Đoàn sẽ đi qua thành phố Hòa Bình, rồi tiến thẳng lên Tân Minh. Đường đi có lúc quanh co theo sườn núi, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thung lũng xanh ngô, những cánh đồng lúa chín vàng và những vạt đồi mận chín đỏ.
10h30 - 12h30 : Đến xã Tân Minh. Nghỉ ngơi, ăn trưa
13h30: Giúp bà con san phẳng đoạn đường lởm chởm đá trước xóm Yên. Mỗi người sẽ được phát cuốc, xẻng, … và những vật dụng cần thiết khác để cùng hợp sức với bà con làm nên con đường mới bằng phẳng hơn, dễ đi hơn.
17h30: Ăn tối
19h30: Trao quà, giao lưu văn nghệ, vui chơi cùng trẻ em trong bản. Học các bài hát, điệu múa của người Dao Màn đốt lửa trại diễn ra ngay sau đó. Ánh lửa bập bùng cùng tiếng nhạc sẽ khiến cho không khí thêm phần sôi động, vui tươi. Mọi người cùng nắm tay nhau nhảy xòe, học hát, múa với bà con người Dao, người Tày.
Ngày 2:
5h30: Lên nương cùng bà con. Mỗi một thành viên sẽ trở thành “nông dân” trong một ngày: người gặt lúa, người bó, người khuân vác lúa, người chở lúa về nhà dân.
12h: Ăn trưa
13h: Đây là thời điểm để mọi người thỏa sức thưởng ngoạn thiên nhiên núi rừng Tân Minh, ngắm Thác Diều Luông, tận hưởng cảm giác mát lành của nước suối vùng núi Hòa Bình. Cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm. 14h30 – 15h30: Trên đường về, cả đoàn sẽ ghé qua xóm Tát, thăm và tặng quà cho em Lò Văn Lực – bị bệnh tim bẩm sinh.
Em Lực còn 3 tháng nữa là tròn 3 tuổi, cân nặng chỉ 6kg, chân tay bé xíu, nhưng đôi môi đỏ hồng và đôi mắt sáng tinh anh. Tuổi thơ em không được vui đùa, nghịch nghợm như những bạn nhỏ khác, vì trái tim bé nhỏ của em quá yếu. Mới đây, bố em – anh Lò Văn Thế đi rừng bị gẫy chân, mẹ em – chị Xa Thị Chắc, bị u nang phải mổ ở bệnh viện huyện, cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
15h30: Xuất phát về Hà Nội. 18h: Tổng kết chương trình, chia tay đoàn.Bé Lực (3 tháng nữa, tròn 3 tuổi) ngồi chơi cùng chị
Thông tin chi tiết:
http://bcernetwork.org/tin-tuc-/su-k...-nong-dan.html
Bị bệnh tim bẩm sinh – Bé Lực cần lắm những tấm lòng nhân ái!
Gần 3 tuổi, bé chỉ nặng hơn 6kg, chân tay bé tẹo, xương dính liền da, hơi thở yếu ớt, nặng nhọc. Đó là bé Lò Tuấn Lực, một cậu bé người dân tộc Tày, bị bệnh tim bẩm sinh. Đến nay, bé vẫn chưa biết nói, biết đi, đôi chân khẳng khiu, yếu ớt thậm chí không đủ sức đứng vững.
Bé Lò Tuấn Lực đáng thương được chị gái Xa Thị Hà trông nom lúc bố mẹ đi làm.
Nhà bé Lực rất nghèo, ngôi nhà lá nhỏ lụp xụp, nằm chênh vênh trên sườn đồi, trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Bố mẹ bé là anh Lò Văn Thế và chị Xa Thị Chắc quanh năm với nương, với rẫy, vất vả kiếm từng đồng mưu sinh.
Mới đây, anh Thế đi rừng bị gẫy chân, chị Chắc bị u nang phải mổ ở bệnh viện huyện, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Ngày trước có đoàn bác sĩ tình nguyện lên khám bệnh cho bà con nghèo nơi đây, bố mẹ cho Lực đi khám. Các bác sĩ khuyên gia đình nên cho bé xuống bệnh viện nhi Hà Nội chữa trị ngay, không sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và nếu để lâu sẽ không kéo dài được sự sống cho bé. Anh chị đã nghèo, bà con xóm Tát và xã Tân Minh cũng nghèo, không vay mượn được tiền, nên mặc dù thương con, anh chị cũng đành ngậm ngùi để con ở nhà chăm sóc.
Bé Lực không thể chơi đùa như bao đứa trẻ khác, chỉ biết ngồi nhìn chị chơi trước hiên nhà
Gặp chị Xa Thị Chắc (SN 1985, xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình), nghe chị kể về bệnh tình của đứa con yêu, giọng run run khi nhắc lại những lần trái gió trở trời, toàn thân bé Lực tím tái, hơi thở dồn dập đứt quãng…, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Vén áo bé lên tôi nhìn, trái tim bé nhỏ đập phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt như đang cố níu giữ sự sống.
Để đưa con xuống Hà Nội khám lần này, cả 2 vợ chồng chị Chắc và anh Thế phải đi vay nóng số tiền 3 triệu đồng với lãi suất 15.000 đồng/ngày. “Tôi cũng chỉ cho cháu khám thôi, chứ để theo đuổi việc chạy chữa cho con thì quá sức. Hy vọng có phép màu…”, chị Chắc kể, giọng lạc đi, mắt ngân ngấn nước nhìn xa xăm như chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy đến.
Hiện bé Lực đang được thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Quãng đường xa từ Tân Minh, Đà Bắc (Hòa Bình) xuống Hà Nội khiến cho bé càng thêm mỏi mệt. Bệnh tim quái ác hành hạ, lại thêm thời tiết nóng nực, sức đề kháng yếu, thành ra mấy hôm nay, bé Lực bị sốt liên miên, không ăn uống được gì, bệnh tình càng thêm trầm trọng!
BC – “Bạn bè và Chân thành” xin được làm cầu nối những tấm lòng nhân ái tới với bé Lò Tuấn Lực. Mong rằng cùng với sự giúp đỡ từ cộng đồng, Bé Lực có thể được phẫu thuật, vượt qua căn bệnh quái ác, sẽ được vui chơi và tới trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Xin chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đầu tiên đã góp phần ủng hộ bé Lò Tuấn Lực:
1. Công Đoàn Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vinashin
Địa chỉ: Phòng 1402B tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Gồm các mẹ: Mẹ cháu Nguyễn Huy Gia Huy
Mẹ cháu Nguyễn Đắc Nhật Minh
Mẹ cháu Mía
Mẹ cháu Vũ Lương Vũ
Mẹ cháu Tạ Đức Minh
Tổng số tiền: 510 000 đ
2. Chị Lê Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Tổng Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Giới Hà Nội
Số tiền: 500 000 đ
Mọi đóng góp hảo tâm xin được gửi về:
- Anh Lò Văn Thế, chị Xa Thị Chắc (xóm Tát, xã Tân Minh, Đà Bắc, Hòa Bình)
SĐT: 01628.661.474
Hoặc đến trực tiếp tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương, phòng 1, tầng 5, khoa Nội Tim Mạch.
- Thông qua BC:
Mọi chi tiết vui lòng truy cập link sau nhé: http://bcernetwork.org/hien-tang/hin...hanh-toan.html
BC rất mong những ai quan tâm có thể cùng các thành viên BC đến thăm em Lò Tuấn Lực tại bệnh viện Nhi Trung Ương, dự kiến vào lúc 16h30, thứ 7 ngày 23/06/2012.
Mail: info@bcernetwork.org
Trải nghiệm: Đường Lâm – làng Việt cổ & tình nguyện (khởi hành từ tháng 7)
Mái tóc bạc phơ, dáng ngồi cô độc, ánh mắt nhìn xa xăm hướng về một phía, mỗi khi nhắc đến người thân hay con cháu…
Đôi vai gầy guộc lại rung lên theo tiếng nấc nhưng đôi mắt cũng đã chẳng còn nước mắt để khóc…
Có thể đấy sẽ là một vài cảm nhận đầu tiên của bạn đến các cụ già tàn tật, không nơi nương tựa tại Trung Tâm bảo trợ xã hội, Ba Vì, Hà Nội.
Đồng thời đây cũng là dịp để bạn trải nghiệm khám phá vẻ đẹp cổ kính, bình yên của làng Việt cổ – Đường Lâm – một ngôi làng cổ nhất của đất nước ta, có tuổi đời hàng thế kỷ, gắn liền với cuộc sống và nếp sinh hoạt văn hóa của người nông dân vùng đồng bằng sông Hồng.
Ánh mắt nhìn xa xăm hướng về một phía...
Thành viên khám chữa bệnh & tặng thuốc cho các cụ
Niềm vui sướng làm được những việc ý nghĩa
Hành trình của những trái tim tình nguyện
Hoàng hôn tại Đường Lâm
Thiên nhiên tuyệt đẹp & sâu lắng Đường Lâm
Cuộc sống yên bình của cụ Bà tại Đường Lâm
Hoa tại Đường Lâm
1. Thông tin cơ bản
Thời gian: 1 ngày. Hàng tuần (hoặc theo yêu cầu). Các đợt khởi hành:
- Ngày Chủ nhật, 8/07/2012
- Ngày Chủ nhật, 15/07/2012
- Ngày Chủ nhật, 22/07/2012
- Ngày Chủ nhật, 29/07/2012
Địa điểm: Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, Ba Vì & Làng cổ Đường Lâm
Phương tiện: Ô tô
Đối tượng tham gia: cá nhân/cơ quan/trường lớp (trẻ em xem phía dưới)
* Giấy chứng nhận tham gia chương trình: xem thêm
Số lượng: 17 người
Đơn vị tổ chức: BC là một tổ chức văn hóa & xã hội phi lợi nhuận được thành lập ngày 25 – 12 – 2006; với sứ mệnh hoạt động phát triển cộng đồng. BC viết tắt bởi: BẠN BÈ & CHÂN THÀNH với khẩu hiệu “A Place for Friends”.
Đặc biệt: BC dành tặng mỗi thành viên một bộ ảnh chuyên nghiệp tuyệt đẹp. Đánh dấu một kỳ nghỉ ý nghĩa của bạn nhé!
2. Lịch trình
6h45 – 7h: Tập trung tại cổng TT hội nghị Quốc gia trên đường Đại lộ Thăng Long (cổng số 1)
8h30 – 11h: Tham gia các hoạt động xã hội để cảm nhận & sẻ chia:
- Hoạt động tình nguyện: giao lưu, thăm hỏi, nấu cơm, quét dọn, khám chữa bệnh… và hiến tặng: sách vở cho tủ sách “Bạn Bè & Chân Thành”, bánh kẹo, đồ dùng học tập, đồ dùng thiết yếu cuộc sống... cho trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn.
- Hoạt động nhóm “teamwork”, trò chơi kỹ năng hấp dẫn và bổ ích được đan xen nhằm kết nối Bạn Bè, giúp phát triển kỹ năng mới.
11h30 - 17h: Nghỉ ngơi, ăn trưa. Khám phá Đường Lâm:
Một làng văn hóa giàu truyền thống được mệnh danh là nơi lưu giữ “hồn” Việt cổ.
Đến Đường Lâm bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi chùa cổ nơi lưu giữ nhiều tượng nghệ thuật nhất Việt Nam như: tượng Tuyết Sơn, tượng Di Lặc, tượng Bát bộ Kim Cương, tượng Bà Chúa Mía... đặc biệt pho tượng Quan Âm tống tử thường được gọi là tượng Bà Thị Kính là một tuyệt tác.
Khám phá những ngôi nhà cổ được xây dựng bằng đá ong – một loại vật liệu sẵn có được đào lên từ lòng đất và chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính, bình yên của làng quê Việt Nam.
17h15: Trở lại trung tâm Hà Nội & kết thúc chuyến trải nghiệm
3. Thông tin chi tiết : http://bcernetwork.org/du-an/du-lich...nh-nguyen.html
4. Đăng ký: Click (BC Form)
- Hạn đăng ký: 5 ngày trước ngày khởi hành. Có thể đóng đơn trước thời hạn. Ưu tiên hoàn tất đăng ký sớm.
- Do BTC đã có chuẩn bị trước. Nếu bạn huỷ chuyến:
+ Trước 5 ngày khởi hành hoàn 80% số kinh phí.
+ Trước 4 ngày khởi hành hoàn 50% số kinh phí.
+ Trước 3 ngày hoặc ngày khởi hành hoàn 15% số kinh phí.
5. Hành trang nên mang theo khi đi trải nghiệm: xem
Để luôn nhận thông tin hoạt động xã hội nhanh tiện lợi nhất, chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký nhận tin qua MAIL tại trang chủ website BC nhé!
Trải nghiệm: Đảo Cô Tô - Ngọc xanh trao yêu thương (khởi hành từ Tháng 7)Trải nghiệm: Đảo Cô Tô - Ngọc xanh trao yêu thương (khởi hành từ Tháng 7)
Cô Tô được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất miền Bắc.
Một viên ngọc xanh tuyệt đẹp. Cô Tô còn hoang sơ đầy quyến rũ: cát trắng mịn như nhung, nắng vàng rực rỡ, núi xanh cao thẳm, nước biển xanh biếc và trong vắt...
Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi được hòa mình vào dòng nước mát lạnh của biển khơi, đi dọc theo những bãi cát trắng mịn, nghe tiếng sóng ì oặp vỗ vào bờ đá, lắng nghe tiếng thở dịu dàng của biển đêm, bao muộn phiền theo những con sóng tan biến, để hồn mình theo gió xa khơi.
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh là ngôi nhà của hàng trăm số phận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Người già cô đơn, người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần mãn tính mất khả năng lao động, thương bệnh binh, vợ, mẹ liệt sĩ... Và cũng là nơi dừng chân của những người lang thang cơ nhỡ trên khắp đại bàn tỉnh Quảng Ninh.
Bạn hãy cùng BC tận hưởng một kỳ nghỉ ý nghĩa. Đồng thời cùng chung tay quan tâm, chia sẻ gửi tặng những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt: BC dành tặng mỗi thành viên một bộ ảnh chuyên nghiệp tuyệt đẹp. Đánh dấu một kỳ nghỉ ý nghĩa của bạn nhé!
Đến Cô Tô nào bạn ơi!
Cô Tô - một thoáng bình yên
Hải Đăng Cô Tô: Một trong con mắt biển đẹp nhất Việt Nam
Một góc Cô Tô nhìn từ ngọn Hải Đăng
Thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp trên đường đến Cô Tô
Cảnh đẹp trên mỏm đá hình Móng của Rồng (theo tên BCers đặt) tuyệt đẹp
1. Thông tin cơ bản
Thời gian: 3 ngày 2 đêm. Các đợt khởi hành:
- Ngày 13 - 15/07
- Ngày 20 – 22/7
- Ngày 27 – 29/7
Địa điểm: Trung tâm bảo trợ xã hội và đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị tổ chức: BC là một tổ chức văn hóa & xã hội phi lợi nhuận được thành lập ngày 25 – 12 – 2006; với sứ mệnh hoạt động phát triển cộng đồng. BC viết tắt bởi: BẠN BÈ & CHÂN THÀNH với khẩu hiệu “A Place for Friends”.
Phương tiện: Ô tô, tàu thuỷ, xe máy
Đối tượng tham gia: cá nhân/cơ quan/trường lớp (trẻ em xem phía dưới)
* Giấy chứng nhận tham gia chương trình: xem thêm
2. Lịch trình
Ngày 1:
4h45 – 5h: Tập chung & xuất phát tại cổng trường ĐH Ngoại Ngữ Quốc Gia(trên đường Phạm Văn Đồng, có thể gửi xe qua đêm tại ký túc xá).
9h-10h30: Tham gia các hoạt động xã hội để cảm nhận & sẻ chia:
- Hoạt động tình nguyện: giao lưu, thăm hỏi, nấu cơm, quét dọn… và hiến tặng: sách vở cho tủ sách “Bạn Bè & Chân Thành”, bánh kẹo, đồ dùng học tập, đồ dùng thiết yếu cuộc sống…. cho trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn.
- Hoạt động nhóm “teamwork”, trò chơi kỹ năng hấp dẫn và bổ ích được đan xen nhằm kết nối Bạn Bè, giúp phát triển kỹ năng mới.
10h30 - 11h30: Ăn trưa và đi đến cảng Vân Đồn ra đảo Cô Tô. Trên đường ra đảo bạn sẽ được ngắm nhìn & chụp ảnh cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời, hùng vỹ: Vịnh Hạ Long, Bái tử Long, Quan Lạn, khu nuôi trồng thuỷ hải sản & Ngọc trai...
15h-18h30: Nhận phòng, nghỉ ngơi & thăm quan thị trấn Cô Tô, tắm biển tại bãi tắm Bác Hồ.
19h: Ăn tối & thời gian tự do khám phá đảo Cô Tô về đêm.
Ngày 2:
5h: Tự do ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
6h: Ăn sáng
7h – 18h: Khám phá “Trekking” Cô Tô bằng xe máy:
Thăm đường tình yêu: Con đường lát đá chạy dọc 2 bên là hàng phi lao thơ mộng
Thăm bãi đắm tàu: Thưởng thức màn trình diễn ngoạn mục của những đàn cá đối - chúng có thể bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt bạn bằng những cú nhảy cầu vồng lên khỏi mặt nước đến nửa mét.
Thăm Hải Đăng Cô Tô: Được xem là một trong những nơi có tầm nhìn tuyệt vời nhất ở Việt Nam
Khám phá các bãi tắm tuyệt đẹp trên đảo Cô Tô:
Hồng Vàn: Một bể bơi khổng lồ ngoài trời với bãi cát trắng được nối tiếp bởi làn nước phẳng như mặt gương và trong vắt tới đáy ngay cả ở độ sâu 2m.
- Bắc Vàn: Nơi có thể nhảy từ cầu cảng xuống biển để bơi ra xa hoặc lặn xem các rặng đá phía dưới làn nước biếc.
- Vụng Ông Tiên, Vòm Si: Ngắm những vỉa núi có hình thù cổ quái hoặc đi nhặt ốc và đập hà.
- Hoạt động nhóm “teamwork”, trò chơi kỹ năng hấp dẫn và bổ ích được đan xen nhằm kết nối Bạn Bè, giúp phát triển kỹ năng mới.
19h: Ăn tối & hát hò trên bãi biển
Ngày 3:
5h – 7h30: Tự do ngắm bình minh & tự do ăn sáng, mua quà trên đảo Cô Tô
8h – 12h: Xuất phát về Cảng Cái Rồng & Ăn trưa
12h30: Xuất phát về Hà Nội
18h30: Kết thúc chuyến trải nghiệm
3. Kinh phí: Học sinh/sinh viên: 1.545.000 đ Người đi làm: 1.655.000 đ
- Có thẻ thành viên BC còn giá trị (kỳ phát thẻ 06/2012, mã số thẻ ghi: HN1212xxxxx) giảm 5%
- Đăng ký theo nhóm/cơ quan/trường lớp, tiết giảm chi phí: 15 người trở lên giảm 5%
- Có thể đặt trước 50% kinh phí để giữ chỗ và hoàn tất kinh phí trước ngày đi 5 ngày.
- Trẻ em dưới 5 tuổi: Được miễn phí vé (ăn chung cùng cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 5 – 11 tuổi: Mua 50% vé (ăn riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em 5 – 11 tuổi
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Mua một vé như người lớn.
* Bao gồm: đi lại, vé thăm quan, các bữa ăn theo chương trình, nước uống, quà tặng, đồ chơi, ...
* Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu nào thêm (ăn, ngủ, đi lại...) xin vui lòng liên hệ số hotline hay mail nhé.
4. Đăng ký: Click (BC Form)
- Hạn đăng ký: 5 ngày trước ngày khởi hành. Có thể đóng đơn trước thời hạn. Ưu tiên hoàn tất đăng ký sớm.
- Do BTC đã có chuẩn bị trước. Nếu bạn huỷ chuyến:
+ Trước 5 ngày khởi hành hoàn 80% số kinh phí .
+ Trước 4 ngày khởi hành hoàn 50% số kinh phí.
+ Trước 3 ngày hoặc ngày khởi hành hoàn 15% số kinh phí.
5. Hành trang nên mang theo khi đi trải nghiệm: xem
Cùng Bạn bè & Chân thành thăm đảo Cô Tô
Chúng tớ tổ chức BBQ bãi biển đấy...
Thành viên BC tạo dáng tại bến cảng Cô Tô
Đẹp +...
Cùng nắm tay anh... đi hết "con đường tình yêu"... em nhé!
Chúng tớ đã có một cuộc trải nghiệm ý nghĩa trên đảo Cô Tô....
Kết quả 2 người (trong bức ảnh) đã đến với nhau, 2 năm sau với đám cưới trong mơ và một em bé xinh xắn chào đời...!!!
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Rg1HNuALuwU
Cơn bão lớn chuẩn bị ập đến... Họ đã bên nhau... BC là vậy!!!
Để luôn nhận thông tin hoạt động xã hội nhanh tiện lợi nhất, chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký nhận tin qua MAIL tại trang chủ website BC.
Trải nghiệm BC: Khám phá nét đẹp các vùng miền và chia sẻ yêu thươngHãy cùng BC – Bạn bè và Chân thành đến thăm, khám phá và hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp của các vùng miền. Đồng thời, cùng chúng tôi chung tay quan tâm, chia sẻ gửi tặng những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.
1. Đường Lâm: làng Việt cổ & tình nguyện
Click this bar to view the full image.
Đến thăm các cụ già tàn tật, không nơi nương tựa tại Trung Tâm bảo trợ xã hội, Ba Vì, Hà Nội. Đồng thời đây cũng là dịp để bạn trải nghiệm khám phá vẻ đẹp cổ kính, bình yên của làng Việt cổ – Đường Lâm – một ngôi làng cổ nhất của đất nước ta.
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: BC Group | Đường Lâm: l
2. Tân Minh, Hoà Bình: Tận tay giúp đỡ...!!!
Cùng đến Tân minh để trải nghiệm những cảm giác thật thú vị khi đứng trước cánh đồng bao la, hít hà mùi hương lúa. Ngắm nhìn những cái lưng cúi lom khom, mồ hôi ướt đẫm trên vai áo nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc, hân hoan.
Và hơn thế nữa, chung tay để cùng giúp đỡ những gia đình khó khăn đồng thời khám phá những nét đặc sắc về văn hóa vùng miền các dân tộc nơi đây.
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: BC Group | Tân Minh, Ho
3. Đảo Cô Tô: Ngọc xanh trao yêu thương
Click this bar to view the full image.
Bạn hãy cùng BC trải nghiệm một kỳ nghỉ ý nghĩa tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh để cùng chung tay quan tâm, chia sẻ gửi tặng những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời hòa mình vào dòng nước mát lạnh của biển khơi, đi dọc theo những bãi cát trắng mịn, nghe tiếng sóng ì oặp vỗ vào bờ đá tại hòn đảo được mệnh danh là đẹp nhất Miền Bắc – đảo Cô Tô.
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: BC Group | Đảo Cô Tô: Ngọc xanh trao yêu thương (khởi h
4. Sapa: Mong em được tới trường
Hãy cùng BC tham gia chuyến trải nghiệm tới SaPa để cùng khám phá những nét văn hóa độc đáo đặc sắc, thưởng thức các đặc sản cùng cao, đắm chìm vào hơi thở núi rừng sapa và cùng chung tay mang đến những tặng phẩm cần thiết để giúp các trẻ em nghèo vùng cao được tiếp tục tới trường.
Click this bar to view the full image.
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: BC Group | Sapa: Mong em được tới trường
5. Ba Vì: Chia sẻ yêu thương – khám phá kỳ quan Thiên Sơn
Click this bar to view the full image.
Thật ý nghĩa và hạnh phúc nếu CÙNG những người BẠN cảm nhận, chia sẻ với những "số phận kém may mắn"....
Bạn + bạn của bạn + Tôi + Bạn của tôi và ngày càng nhiều người hơn nữa cảm nhận sự ý nghĩa nhỏ bé từ những việc nhỏ bé…
… đôi khi điều đó có thể thay đổi một ai đó...?
Và tiếp sau đó chúng ta cùng khám phá vượt qua bản thân bằng cuộc trải nghiệm rừng núi:
Thiên sơn - Suối Ngà với nhiều hệ động thực vật phong phú và nhiều loại thú hiếm như chồn sóc, nai, trăn, khỉ...các loài chim quý như vẹt, sáo và phượng hoàng.
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: BC Group | Ba Vì: Chia sẻ yêu thương – khám phá kỳ quan Thiên Sơn (khởi h
Đơn vị tổ chức: BC Group là một tổ chức văn hóa & xã hội phi lợi nhuận được thành lập ngày 25 – 12 – 2006; với sứ mệnh hoạt động phát triển cộng đồng. BC viết tắt bởi: BẠN BÈ & CHÂN THÀNH với khẩu hiệu “A Place for Friends”.
Website: BCgroup.vn
500,000 trẻ em nghèo đang chờ đợi tình yêu thương và nụ cười của bạn
Mùa hè đã tới, rất nhiều những cô, cậu bé đang tận hưởng kỳ nghỉ hè và bỏ đi những vật dụng cũ của mình. Trong khi đó, tại những ngôi làng hẻo lánh, thật đáng buồn khi có hàng ngàn trẻ em khát khao được đến trường nhưng không thể có đủ sách vở, áo quần. Chỉ một hành động nhỏ - hiến tặng sách vở, quần áo,… - đã có thể giúp các em được tiếp tục tới cuộc sống .
Chúng tôi kêu gọi các Quý Trường/Doanh nghiệp/Tổ chức cùng chung tay với BC tham gia chiến dịch ý nghĩa “Gom yêu thương – Chia nụ cười” để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh cũng như giúp chính Quý đơn vị hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng. Chiến dịch được thực hiện trên quy mô lớn toàn thành phố Hà Nội từ 1/08/2012 đến 30/08/2012.
BC Group đã tổ chức thành công những chuyến đi hàng tuần tới những vùng quê xa xôi hẻo lánh của Tổ quốc như Vân Hồ (Mộc Châu), Tả Phìn (Sapa), Ba Vì, Dế Xu Phình, Mù Cang Chải (Yên Bái)… để phát quà, học bổng, khám chữa bệnh cũng như sơn sửa trường học cho gần
500,000 trẻ em. Những hoạt động từ thiện này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người
dân địa phương, thành viên tham gia và đơn vị truyền thông.
Hiện nay, hơn 500,000 trẻ em đang cần sự giúp đỡ của Quý tổ chức/đơn vị. Chúng tôi đang nỗ lực giúp đỡ 10 tỉnh thành xây dựng thư viện, bao gồm tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Hòa Bình,…Để thực hiện dự án này, chúng tôi rất cần Quần áo, Sách, Vở, Văn phòng phẩm, Báo và Tạp chí, Truyện tranh, Sách truyện, Đồ chơi, Bánh kẹo, Lương thực, và đặc biệt là Hỗ trợ tài chính từ Quý tổ chức/công ty/mạnh thường quân. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm với việc sử dụng những đóng góp của quý vị. Đội ngũ của chúng tôi sẽ theo dõi sát sao cả quy trình để chắc chắn những đóng góp hảo tâm của quý vị sẽ được tiếp nhận. Sau chiến dịch chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về danh sách nhà tài trợ và các tài liệu, ghi chép được sử dụng trong suốt chiến dịch. Chúng tôi sẽ thiết lập một phần đặc biệt trên website ghi lại những phát triển của các đơn vị tài trợ.
Chiến dịch này không chỉ hướng tới việc cải thiện chất lượng giáo dục tại vùng sâu vùng xa mà còn mang lại những giá trị tinh thần và đạo đức to lớn cho nhà tài trợ. Hiện nay chúng tôi cần: nhà tài trợ Vàng, Bạc, Đồng và vẫn đang chờ đợi nhiều hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện. Chúng tôi đang chờ đợi sự giúp đỡ của Quý đơn vị!
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị!
Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
BC Group - Tổ chức văn hoá và xã hội phi lợi nhuận
Chủ Tịch: Lê Xuân Lương
Website: http://bcgroup.vn/
Đị a chỉ : Số 113, Khu TT Lữ Đoàn 17, Km 12+500 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà
Nội
Hotline: 0968 157 687 / 0918 869 609
Lần sửa cuối bởi socialmediavn, ngày 02-08-2012 lúc 09:46 PM.
Đánh dấu