Câu lạc bộ BỪNG SÁNG (Q.10, TP.HCM), do thầy Phaolô Đào Khánh Trường sáng lập năm 1986…
Đây là nơi nuôi dưỡng và cưu mang các em khiếm thị không nơi nương tựa trong suốt gần 22 năm qua. Nơi đây thầy đã lo lắng, chăm sóc cho các em miếng ăn giấc ngủ, dạy học, dạy nhạc cụ và dạy các kỹ năng thực tế trong thế giới riêng của các em.
Ngoài những điều trên, các em còn được thầy dẫn dắt đi trong nhân cách làm người, được soi sáng tâm hồn bằng tình yêu thương và sự hiền từ hết mực của mình.
Thật buồn, trung tuần tháng 11 vừa qua, thầy Trường đã ra đi vĩnh viễn…
Hiện nay tại đây còn gần 50 em khiếm thị bơ vơ lạc lõng từ 6 đến 20 tuổi, trong đó có 25 em đang đi học ĐH-CĐ và văn hóa ở ngoài, tất cả mọi chi phí cho các em đều do CLB đảm trách từ nguồn ủng hộ thiện nguyện của các ân nhân xa gần. Nhìn các em tự lo cho mình bằng các giác quan còn lại, mới cảm nhận được ý nghĩa của tên BỪNG SÁNG. Quả thật họ luôn bừng sáng, luôn hy vọng, luôn lạc quan rằng thế giới xung quanh mình còn bao nhiêu điều tốt và những người tốt, mà họ đã được đón nhận bao nhiêu năm qua.
Lại nhìn nhưng khuôn mặt thánh thiện đó, bừng sáng đó ôm nhau khóc và đổ tuôn bao nhiêu cảm xúc bi ai trong ngày chia tay vĩnh viễn người cha, người thầy, người anh… của mình, mới cảm nhận được sự mất mát tinh thần cho các em là hết sức đau thương và ngã quỵ.
Giật mình, suy nhớ đến những ngày mai các em sẽ ra sao? Các em có được đến trường nữa không? Ai sẽ lo cho các em? Và ai san sẻ cho các em tình thương tận đáy trái tim mình?
Một dấu chấm hỏi cho tất cả mọi băn khoăn…?
Hy vọng chúng ta, những người được may mắn có được đầy đủ ngũ quan, có được đôi mắt để đọc bài này, có trái tim để đồng cảm… sẽ tiếp một ít công sức để cùng giúp đỡ và duy trì sự bừng sáng cho sự sống các em nơi đây…
Nguyện cầu cho mọi người luôn an bình và hiệp nhất trong tình yêu thương. Xin cảm ơn đã chia sẻ.



LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời kèm Trích dẫn
nổi bật 


