Mình vừa nhận được thông tin từ Sơ Hồng Ân quản lý các em ở trại trẻ Vinh Sơn 6 nói về tình hình của các em mùa đông này thiếu quần áo ấm và lương thực, khu dân cư xung quanh tình trạng cũng khá khó khăn nhất là các em nhỏ có khi trần truồng không có quần áo mặc nên dự định làm một chuyến phát động nhanh gom quần áo và gạo lên cho trại và cho bà con, được bao nhiêu hay bấy nhiều tùy duyên của chúng ta. Thời gian chuyến đi : Tối ngày 30/11 đi, tối 2/12 về Số quà dự định : Gạo và quần áo ấm, quần áo trẻ em Số người đã đăng ký : Mèo, Anh Phát (Gấu Mập), Chị Linh Lịch trình: Đi thẳng từ SG - Kon Tum Tối t6 Sáng t7 mua gạo và chuyển đến trại Vinh Sơn 6 ở Kon Rẫy mua thêm ít bún, thịt nấu ăn cho các em một bữa đơn giản Tối t7 và sáng CN ở lại cùng các em nghỉ ngơi lấy lại sức Chiều CN về lại Tp Kon Tum vào lại SG Chuyến đi khá gấp vì tình hình đang cần nên anh em nào đi xác định sẽ chịu khó và vất vả cùng đoàn nhé! Đây là một số hình ảnh về chuyến đi gần nhất mà bên mình đã đi gửi bà con xem: Hình ảnh chuyển đi mèo sẽ úp ảnh nhà Vinh sơn 6 trước còn nhà Vinh sơn 4 do mạng yếu nên chưa thể up lên được sẽ bổ sung sau (Hình ảnh tổng hợp nhiều nguồn nên kích cỡ ảnh không đều lắm bà con xem thông cảm dùm hen! Đến Gia Lai lúc 7h sáng bà con đi ra chợ mua hàng chuẩn bị cho chuyến đi Đến chiều anh em mới nhận hàng và đưa lên xe hàng để chuẩn bị cho sáng mai đi Để hôm sau có rau đem đi sớm thì 10 h đêm anh chị và mèo ra chợ đêm mua rau nhưng mãi tới 12h chợ mới họp nên chỉ mua được mấy bó rau cải về trước Ghé qua chỗ mẹ bề trên để xin phép và gặp người dẫn đường Lên đường Đến nhà Vinh Sơn 6 Chuẩn bị nấu nướng Các bác nhà ta nhiệt tình tham gia Tăng gia sản xuất Chuyển hàng vào kho Xong vụ hàng hóa anh em tranh thủ chụp hình với các em, các em ở đây hồn nhiên và rất ngoan Anh Shinichi phát vở, tập tô màu, bút chì màu cho các em chơi Chụp cùng các em và các phần quà Tới giờ ăn các em xếp hàng đi Và lúc chia tay ... Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0934152346 Shuchi
Sau khi trao đổi với Sơ Hồng Ân mình xin phép công bố lịch trình chuyến đi như sau ; 1/ Tối t6 lên đường, Sáng t7 đến Kon Tum 7h 3/ Liên hệ đặt gạo 2/ Đi chợ mua đồ về nấu ăn trưa cho các em, Thực đơn bún nước, chả giò chiên, bánh mì (Để tối phụ vào cơm của nhà sơ) - Số lượng 85 người (80 em và 5 sơ) - Một số thực phẩm cần : Bột ngot, bột nêm, dầu ăn 10h vào đến nơi nấu ăn (tầm 1h30p) 3/ Nghỉ trưa đến tầm 3h dậy chơi với các em 4/ Tối ở lại một đêm giao lưu tìm hiểu cuộc sống của các em 5/ Sáng hôm sau về lại Kon Tum các bạn có thể tự do tham quan tìm hiểu Kon Tum và thăm các trung tâm mồ côi ở gần đó (Khu vực này có rất nhiều trung tâm mồ côi). 6/ Tối 7h lên xe về lại SG, đén SG vào sáng hôm sau (Tầm 6h)
tổng hợp lại danh sách số tiền như sau : 1/ Quỹ : 5.000.000 2/ Anh Phát (Gấu mập) : 500.000 (Đã nhận) 3/ Bạn mèo + Mèo : 500.000 (Đã nhận) 4/ Vợ chống nhà Gấu (Cường + Trang) : 500.000 (Đã nhận) 5/ Bạn Huyền : 500.000 6/ Em Hằng : 200.000 (Đã nhận) 7/ Bạn Thư : 50.000 (Đã mua thú nhồi bông theo yêu cầu) 8/ Anh Hòa CMC: 50.000 và 30 thú nhồi bông 9/ Vợ chồng chị Khuê : 100.000 (Đã nhận) 10/ Cô Út : 500 000 (Đã nhận) 11/ Chị Linh và các bạn : 3.000.000
Trao quà cho đại diện nhà Vinh Sơn - Sơ Hồng Ân Một bạn người nước ngoài cũng đến thăm và chơi trò chơi với các em, anh em nhà mình cũng tham gia — tại Kon Rẫy- Kon Tum . Hào hứng chơi từ bé đến lớn ... Kết quả đây Mặc dù ai cũng ướt nhem nhưng rất chi khoái chí nhé Chơi xong mấy nhóc phải đi tắm để giải tỏa mồ hôi và cát bụi, lâu lâu mới thấy cảnh này he he Trong khi anh em chơi ngoài sân thì ở sau bếp hậu trường của bữa ăn được bắt đầu Hậu trường Chuẩn bị thêm nồi chè để tối chơi xong các em có ăn Giao lưu buổi tối, các em đã hát, múa và tham gia các trò chơi với sơ và các anh chị, các em hát rất hay và múa rất đẹp, thật may mắn khi anh em chúng tôi có dịp được thấy điều này. Ăn chơi xong tới giờ ăn chè nè Các em xếp hàng rất nghiêm chỉnh Thơm ngon tới miếng cuối cùng (Lý do là hẻm có thìa nên hai chị em húp chè đây hii) Ăn no, chơi vui, tới giờ đi ngủ rồi nè : Chúc ngủ ngon ! Sáng sớm hôm sau hơn 5h chúng tối đã nghe tiếng loẹt xoẹt của chổi, mèo tôi lần mò ra khỏi cái chăn ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra ... Các em nhỏ đang quét dọn nhà cửa từ trước ra sau Các em nữ lớn hơn thì vào phụ bếp, nấu nước, pha sữa, nấu đồ ăn sáng Sáng chủ nhật các em đi lễ nên chúng tôi tranh thủ chụp chung với các em và các sơ vài tấm ảnh lưu niệm