chuyện là thế này gia đình 2 anh chị này ở dưới quê cũng nghèo,chồng làm công nhân,có 3 con nhỏ :7t,3t và 1t và ở với người mẹ chồng bị câm và điếc,không có anh em ,1 bữa kia xe bị hư người chồng tự sửa ,không may xăng chảy ra nền nhà, đứa con nhỏ nhất cầm cái hộp quẹt nghịch, xăng phực cháy làm cho anh bị phỏng toàn thân ,vợ anh liền đưa anh vào bệnh viện và chuyển lên bệnh viện chợ rẫy, nhà cũng nghèo nên đã gom góp hết đồ đạc và vay mượn để chữa trị cho anh,thậm chí còn vay tiền nóng của xã hội đen vay 1t thì lãi 20k 1 ngày để chữa trị cho anh, hiện tại thì không vay mượn được nữa và không còn gì để bán nữa ,nên không còn tiền điều trị cho anh nữa nên bệnh viện từ chối không chữa trị tiếp, nếu không có tiền để trả viện phí và tiền chữa trị ,thuốc men,hiện tại bệnh viện cũng đuổi vợ chồng chị vì không có tiền trả viện phí, nhưng chị ráng ở lỳ lại hy vọng bệnh viện hoặc ai đó giúp chữa cho chồng chị ,ai cho chị tiền ăn uống ,chị đều để dành tiền mua thuốc cho anh còn chị thì ăn cơm của xe từ thiện ở dưới cổng bệnh viện ,thậm chí vài hôm trước có 1 người con của 1 đại gia giàu có bị phỏng toàn thân da hư hết ,cần da để thay ,chị đã có ý định bán da của chị để lấy tiền lo cho chồng nhưng 1 ngày sau thì con của đại gia kia chết nên chị không thực hiện được ý định của mình,chị nói chỉ cần bệnh viện chữa khỏi cho chồng chị thì chị sẽ hiến máu cho bệnh viện cứu người hiến bao nhiêu cũng được không cần điều kiện gì cả ,chị vừa kể vừa khóc ,và theo nhận định của vicgiap thì phỏng rất nặng cho dù anh được chữa trị thì sau này cũng khó mà còn khả năng để lao động Thông tin của anh chị Mọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân có thể đến trực tiếp Bệnh viện Chợ Rẫy - Khoa Phỏng - Lầu 4 - Phòng 2-Giường Số 2 Bệnh Nhân Đinh Văn Đào 1986 đang ở trọ tại Hòa Khánh -Đức Hòa - Long An, quê ở Sóc Trăng số điện thoại vợ anh Đào : 0908.961.371 vợ tên là Lại Thị Ngọc Giàu