Mình có nguồn tài trợ (đợt 1) 10 xe lăn cho người bị tật nguyền...nhưng thật sự khó khăn. Các bạn trên toàn quốc nếu có trường hợp nào cần tài trợ, xin chụp ảnh post lên đây + ghi thêm ít diễn giải...mình sẽ xem xét, duyệt sớm, cố gắng chuyển đến tận nơi cho các bạn. CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ - AN KHANG THỊNH VƯỢNG - PHÁT TÀI !!!
XIN HÃY GIÚP BÁC CHIẾC XE LẮC TAY, ĐỪNG ĐỂ BÁC LÊ LẾT KHI ĐÔI CHÂN BÁC TÀN TẬT.....( BÁC TỚI BỊ SỐT BẠI LIÊT TEO CƠ, BẨM SINH TỪ NHỎ ) Vào lúc 9h 30 tối, trên đường đi mua ít thức ăn tối, mình vô tình gặp Bác : Vũ Văn Tới - Hỏi thăm gia cảnh : Bác Tới sinh năm 1958, gia cảnh khó khăn, phải vào Tp.HCM, để mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo , quê ở Hải Dương…Bác năm nay trên 50 tuổi, hai chân Bác Tới tàn tật…BÁC TỚI ở nhờ nhà người quen cũng nghèo ở Q.12...( 104/90B Khu phố 1 - đường HT45 - Phường Hiệp Thành - Q.12 - Tp.HCM ) _Mỗi ngày bác Tới phải LẾT HƠN 50 CÂY SỐ KHẮP Q.12 - GÒ VẤP – Q.PHÚ NHUẬN….ĐỂ BÁN VÉ SỐ DẠO -Dù khó khăn nhưng bác TỚi không đầu hàng số phận, Bác hàng ngày vẫn bán VÉ SỐ để sinh nhai… _Bác ơi ! Bác có muốn xe lăn Không??? _Bác có 1 chiếc mà nó cũ quá, hư hết , và rồi Bác phải LẾT ĐI BÁN VÉ SỐ CON ƠI!!! _Vậy để con cố gắng kêu gọi giúp Bác 1 CÁI XE LẮC TAY MỚI – ĐỂ BÁC CÓ PHƯƠNG TIỆN ĐI BÁN VÉ SỐ NHA BÁC ??? -ĐƯỢC VẬY TỐT QUÁ CON, BÁC XIN CẢM ƠN…!!! - TẠ TỪ bÁC TỚI.......tôi trở về nhà …….và Bác Tới tiếp tục LẾT ĐI BÁN VÉ SỐ…..TRÊN CÁC NẺO ĐƯỜNG VỚI ĐÔI CHÂN TÀN PHẾ, NAM MÔ ADIDA PHẬT....XIN HÃY GIÚP BÁC.... ---- NGÀY TỔ CHỨC TRAO XE Ở QUÁN CAFE ĐỒNG XANH TRÊN ĐƯỜNG PHAM VĂN CHIÊU, AI MUỐN ĐẾN THĂM BÁC THÌ XIN VUI LÒNG GỌI THẦY ĐỂ THẦY TRAO ĐỊA CHỈ......RỒI ĐẾN THĂM VA TRAO XE CHO BÁC TỚI... +++MỌI ĐÓNG GÓP LH THẦY: THUẬN 090.99.72.995 +++ NGÂN HÀNG ACB - TÀI KHOẢN: LÊ HỮU THUẬN :60592099 PHÒNG GIAO DỊCH: LÊ QUANG ĐỊNH - địa chỉ 342-344, Lê Quang Định, P.11 - Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh - VIỆT NAM. XIN CẢM ƠN Ạ!!! minh kg thay cho up hinh ban vao fb xem nhe... thanks ban nhieu https://www.facebook.com/photo.php?...830&type=1&theater¬if_t=comment_mention#!/ cam on ban da doc tin va mong nhan duoc cau tra loi tu ban...