Chào mọi người,em trai đã tìm được gia đình rồi sau gần 1 năm ở BV 175 . Chân thành cám ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ. http://m.tuoitre.vn/tin-tuc//Phong-su-Ky-su/1059680243,Song-lai-nho-tinh-yeu-thuong.ttm Và đây là một trường hợp Vô danh nữa. Em bị tai nạn giao thông, đã vào bệnh viện 175 hơn 5 tháng nay, mà không có một thông tin nào về gia đình, người thân. Tuy nhiên em có hiểu những gì người khác nói. Mọi người lấy tấm bản đồ chỉ thì em có gật mấy lần ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Không biết có chính xác không? Tuy nhiên địa điểm này điểm em gật nhiều nhất. Về tình hình bệnh thì em này có hy vọng sống nhiều hơn. Nhưng có lẽ cũng đời sống thực vật. Em ăn được, uống sữa được. Quỹ "Thiện tâm" hỗ trợ 1.000.000đ cho 2 trường hợp vô danh, và nhờ chịMuoi Thu hàng ngày mua tả lót, sữa và 1 vài vật dụng cho em. Mọi người share giúp trường hợp này, hy vọng gặp lại thân nhân! NGHỆ AN nhé quý vị. A Di Đà Phật. Số ĐT 0903712239 Cô Mười Thu Hình ảnh chụp được từ fb nuôi người bệnh ở BV 175 [/URL]
CA đem vô phòng cấp cứu đó bạn ơi,hơn 5 tháng rồi,cũng đang tính hỏi bv ,khi nhận ca này,CA của quận nào đem đến,bóp thì có thể bị kẻ gian lấy rồi,giờ đang share trên fb hy vọng sẽ tìm đc thân nhân
CA muốn tìm thì ra chứ gì đâu, a này mình nghĩ chắc là có chứng minh thư rồi. nên việc tra ra chổ ở là chuyện trở bàn tay thôi.
okay có thể mọi người nói đúng,nhưng vấn đề đầu tên là tiền đâu hjj,để mình hỏi thử xem sao. thks mọi người đã quan tâm
thks mọi người nha ; thông tin mới nhất thì em trai cho biết là quê quán NGHỆ AN - NGƯỜI DÂN TỘC mình sẽ update ngay khi có thể ;thks