|
Tình hình e la winner của topic http://www.5giay.vn/cac-dau-gia-da-ket-thuc/5458745-dau-nhanh-0977-789-910-end-23h59-ngay-02-08-2012-a.html ,chủ topic la bạnTkey.
+Sau khi end chủ topic có liên hệ e lần đầu vào ngày 3/8 lúc khoảng 9h30.Lúc đó e đang đi làm nên hẹn lại 9h sáng t7.
+Sáng thứ 7 8h20 e ngủ dậy cầm đt lên xem thấy chủ topic gọi lúc khoag 6h30 3 cuộc.1 tn,bạn k lấy m lên cry.hr...tỉnh ngủ,k đỡ nổi.lúc này mới hơn 1 ngày từ lúc kthuc đấu giá.và chưa tới giờ hẹn.m liện lạc lại thì chủ topic bảo jo 9h30 mới xuống kịp.mà giờ đó m đi cv rồi.nên m nói thôi chìu m đi cv o biên hòa rồi gé jao dịch lun.chủ topic kêu chìu bận.m ok.tuần sau cũng đc.chủ 2pic lại kêu tuần sau bận nguyên tuần.m nói vậy bạn sắp xếp lúc nào rảnh m chạy lên cũng đc.sang tên khoảng 5' thôi.nhất định k chịu.bảo mình lần trc có winner r hẹn k lấy v.v...m khẳng định sẽ lấy nên tuần sau sắp xếp thời gian rồi pm m.hnay m liên lạc lại hỏi khi nào jd đc thì bảo jao sim cho winner thứ 2 rồi.k chờ đc.m nói sẽ cry,2pic trả lời,ok,m cũng chẳng vô đó làm j nữa......
mong mod và ace xem giúp e.tks bà con![]()
| Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn | ||||||||
|
||||||||
Anh nói đúng gần hết, nhưng em sẽ nói cái ko đúng của anh nha: em gọi anh từ đầu đến cuối, anh gọi em cuộc nào chưa nhỉ? Anh nhắn tin cho em toàn số lạ và 11số (em ko quen đọc tin nhắn hay nghe cuộc gọi của 11số dù em cũng xài 11số). Em và anh đều hẹn rõ ràng là 9h gặp nhau ở Hàng Xanh, anh ok. Em có thói quen cứ đi nửa chừng thì alô khách để khách chuẩn bị ko bị lỡ việc. Lúc đó gọi anh như thế mà anh ko dậy được nữa. Nhắn tin đầu (sau khi gọi) "anh có lấy ko, ko lấy nói 1tiếng", tin 2 "anh ko lấy phải ko...(gì gì đó)" cũng chẳng thấy anh hồi âm. Lúc đó em đang ở Suối Tiên chỉ cách Hàng Xanh ko đến 30km. Sim đấu sau lần 1, winner có lấy đâu, mặc dù hẹn em ở Hàng Xanh suốt 1tuần. Thấy bài cry của em ở dưới ko anh trai. Em là dân lao động, ko phải vip như anh, ko có thời gian chờ với đợi anh khi chúng ta đã hẹn, mà đấu từ thứ 6 mà đêm thứ 3 mới hỏi em là sao? Nhưng, cái này thực sự làm em thất vọng bởi câu nói của anh "bạn ham tiền, làm ăn như con nít...(gì gì đó)". Đúng, em giao sim cho người thứ 2 (sau khi liên lạc anh ko được) cũng với giá 400k + anh ta chịu phí em 50k. Anh ta đang làm ở công trình bình thạnh rất bận nhưng ngược lại rất nhiệt tình và sẵn sàng trích thời gian cho em 20' để em mời cf... Em ko nói nhiều với anh, anh bid 390k+30k xăng, anh cho em là em tham 30k mà đánh mất uy tín thì thôi tuỳ anh. Mod thấy mình sai thì hãy làm việc đúng, mình chấp nhận. Chúc 5s ngày càng phát triển...
Nói chung là gặp winner kiểu này thì cũng khổ cho chủ topic, nếu xác định không lấy trong 48h thì thôi hủy bỏ quyền winner luôn chứ nhập nhằng lúc này lúc khác mà chủ topic đang kẹt nữa thì khác gì treo cổ ngta![]()
b đọc kỹ dùm nha b.m k hẹn nh lần nha,dân 5s hay me đấu ja.thức khuya sáng t7.6h30 m có thói wen dậy muộn.8h30 m dậy.thấy tn m đã chũ động ll lại.chủ topic hẹn 9h30.9h30 m lại bận.nên m nói chìu m sẽ lên biên hòa khỏi mất công b xuống.chủ topic kêu k đc,chìu bận.m ok hen t2.chủ topic nói t2 bận lun,bận cả tuần sau.m cũng ok,khi nào b rảnh thì alo m jao dich cũng đc,mình chờ b lun tuần sau cũng đc.t2 b nói b bận.m k ll,t3 k thấy m ngĩ b bận,j b nói bận cả tuần.tới t4.m sợ bạn wen nên nt nhắc khi nào rảnh thì pm m jao dịch.b kêu sáng t7 xuống jao sim cho winner thứ 2 lun r.m đã khẳng định rất nh lần m rất thích và sẽ lấy.sáng t7 cũng chưa đủ 48h từ lúc end za m hẹn b 9h.8h30 m dậy chuẩn bị ra hàng xanh.vậy hỏi b m hẹn đi hẹn lại chỗ nào?m xài sdt 11 số là wuyen của m,11so k fai sdt ha,đừng nói m k gọi cho b.trog dt vẫn lưu ds cuộc gọi đây.k đã zay 8h30 sáng t7 sau 1 hồi nc bạn đã đòi k jao sim cho m nữa r.trog khi m chưa hề thất hẹn với bạn.
với lại m mà nói câu bạn ham tiền ra đường xe cán chít liền,nói thì nói cho đúng.m nói nếu b tiếc kai sim thì cứ nói....k hề kêu b ham tiền.đừng nói sai sự thật z
Tôi nói anh 9h30 hồi nào cha? Từ 6h đến 8h chả thằng nào rảnh như tôi như trâu tìm cọc mà cắm đâu. Nói nhiều làm gì với anh, mời anh lên bienhoateen.vn tìm nick Tkey nhé, tiếc sim hay ko thì cứ điều tra sẽ rõ, anh đã nghe bán sim 3tr trả góp chưa ạ? Nếu chưa thì hãy alô tôi. Hãy nhớ 1điều, những cuộc nói chuyện trước tôi chả thấy chắc chắn anh lấy gì cả. Anh vip thế sao ko chuyển khoản tôi hay nạp card tôi ít ra 100k đi? Sao ko tự lên 5giay hay search số tôi điều tra uy tín của tôi trên các diễn đàn rồi hẵng phán "tiếc sim cứ nói, làm như vậy thì bừa lắm"(đúng tin nhắn anh chưa?). Tôi nói sao nhỉ? Anh ko nhờ ai dưới biên hoà hay trên đó sang tên giùm, anh nhất quyết nói anh có quyền lấy sim và ko chịu, ko thì cry, gặp người như anh tôi thấy có chữ ký cầm đồ là vip thôi chứ chẳng gì là chắc chắn cả. Tôi tiếc sim lắm đấy anh bạn à, tôi mua sim đó 950k của anh số 0915408888 (làm ơn check google số này giùm tôi nha) cho khách mà khách huỷ tôi mới đấu. Gặp anh bạn tôi cũng chả tiếc gì cái nick. Ok, mod thấy mình sai thì hãy band, mình chấp nhận, rồi khoá topic vào chứ anh ấy nói riết thấy choáng quá ạ.
Tôi chỉ khuyên anh 1câu, anh có quyền hạn của winner, ko phải có quyền áp đặt người khác vì anh như thế, à sim đấu từ thứ 5 rồi mà, à, tôi hẹn là 9h gặp mà anh nói như mới lên 3 là "lát mình đi công chuyện", lúc đó 8h20, thử tính xem từ suối tiên lên hàng xanh nhiêu phút với 60km/h ạ? Tôi nói tôi lên đó giãn thời gian tầm 9h30, ANH CĂN GIỜ MÀ SẮP XẾP, sao anh ko sắp xếp mà nói tôi phải sắp xếp ngược lại khi anh rảnh, thứ 6 thì anh ko lấy thì thứ 7, thứ 7 ko lấy thì bye. Tôi lo bữa cơm hằng ngày ko rảnh để đợi anh BAN CHO TÔI 390k đâu ạ. À, anh phải dân công nghệ ko sao ko làm ơn lấy số vt hỏi giùm tôi chỗ sang tên ở biên hoà rồi check google map xem địa chỉ tôi đi xem 5' chạy vù vèo chí tử để 2 cùng mất việc nha. Chúc anh thành công nhé! Xong rồi đó. Tôi ko trả lời thêm nữa. Xin lỗi nếu có mất lòng.
bị cry nóng quá .. bình tĩnh cùng giải quyết ổn thỏa.. bây h sim cũng đã bán rồi, cry nhau làm gì.Dĩ hòa vi quý đi các bro
nếu dc thì bị cry còn sim nào giá trị tương đương bán cho cry ^^
Trong thời gian 2 bên còn đang thỏa thuận mà chủ topic đã vội bán sim đó mà không có 1 lời nào với cry là không đúng. Nếu bạn đang kẹt tiền thì cứ nói cry liền để 2 bên giao dịch nhanh. Việc uy tín của bạn đến đâu trên các diễn đàn và trao đổi sim ntn thì phim không cần biết mà chỉ cần biết trong topic này bạn giải quyết thế nào thôi. Bạn là dân bán sim thì chắc còn những sim khác, vậy bạn để lại cho cry 1 con khác đuợc không? Phim cho bạn hết ngày hôm nay để thỏa thuận với cry về việc này trong topic...
Những câu nói như thế này chính bạn sẽ tự làm khó mình đấy...Xong rồi đó. Tôi ko trả lời thêm nữa. Xin lỗi nếu có mất lòng.
Đánh dấu