Mình bị chạy nợ [hơn chục triệu], nhưng còn giữ Sổ Hộ Khẩu và CMND của nó. Giờ ko biết nó đang ở đâu. Sổ Hộ Khẩu thì đ/c bên quận 4 TP.HCM Làm thế nào để đòi nợ được mà ko phải sự dụng bạo lực vậy mọi người. thank mọi người nhiều nhiều
ui trời, Sổ Hộ Khẩu và CMND nó ra báo cớ mất thì làm lại chứ có gì quan trọng,nếu như bạn cho nó mượn mà có giấy tờ hẳn hoi thì ra nhờ chính quyền xử lý còn ko của đi thay người, vậy thôi
có làm giấy mượn nợ hok bạn ? nếu có thì lên công an thưa thì ok.ngày xưa cho thằng kia mượn 10T bằng miệng ko giấy tờ sau phải chơi chiêu cuối năm đưa lại cộng sổ rồi cho mượn gấp đôi vẫn lấy lời như cũ mới lấy đủ được,hên ghê.làm thằng nhỏ cầm xe,cầm điện thoại trả nợ hi vọng mượn được "gấp đôi".lấy tiền xong bỏ sim bye bye nó luôn
ko bạo lực thì chỉ còn cách:trải chiếu trước nhà nó...quỳ lạy...van xin...khóc lóc...ngày đêm.Hy vọng nó trả.
có làm giấy nợ, nhưng chỉ 2 bên kí với nhau thui. zậy có được ko nhỉ ? đưa ra chính quyền có đươc giải quyết ko ta? giờ ko biết nó đang ở đâu nữa, nó thuê nhà chỗ khác mất tiêu rồi.