Tình hình là hồi đó lâu lắm rồi, khoảng 1990 hay sao đó, trên tivi có chiếu phim của Đài Loan thì phải, tựa phim theo mình nhớ là "Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi" (ko biết chính xác ko), cũng chếu cùng tời với phim Nhật có Yoriko sakai đóng đó (cô gái câm làm tiếp viên hàng không thì phải:sweat Nội dung phim nói về 1 bà mẹ có mấy người con, sau đó vì hoàn cảnh và hình như bà mẹ đó bị bệnh thì đem mí người con đó, đứa thì làm con nuôi, đứa thì về theo cậu dì, hình như có 4 hay 5 đứa con, đứa lớn nhất là con gái, sau này hình như cô chị đi tìm đàn em của mình để tập trung lại sống với nhau. Em nớ có 2 trai, 2 gái và 1 em bé thì phải, 1 ứa mập cho nhà nào ko nớ rõ, còn ứa trai ốm thì cho nhà làm dù (nhớ hok chính xác nha), gái kế thì cho nhànào giàu có ắm, chỉ có 2 ông bà già thì phải, còn cô chị cả thì giữ đứa bé nhỏ xíu. Tự nhiên giờ nhìn mẹ mà nhớ lại bộ phim đó quá, rất có tính nhân văn và cảm động, giờ muốn tìm đĩa hay link để xem lại, ai có giúp giùm nhé.udency:
e đọc thấy ss ghi đứa này đứa nọ loạn xà ngầu hết Cái tựa này e nghe quen quen, hình như có thấy qua rồi mặc dù chưa xem, seo ss hok ra tiệm đĩa hỏi koi sao Lên cho ai giúp giùm ss Trum nà
phim này hình như có mấy nhân vật trẻ con như : Bối bối, bảo bảo và đứa bé gái là gì gì á... phim lâu lắm oy
phim này công nhận hay,hồi nhỏ coi mà còn khóc,mẹ bị bệnh,không lo nỗi cho mấy đứa con,nên cho hết,mỗi bé về 1 gia đình,ngày xưa mỗi lần coi là khóc,mà nhạc phim củng hay,tìm hoài không có ,mà củng không thấy chiếu lại
Phim mà em nói bây giờ mún tìm chỉ có lên HTV hay trung tâm dịch vụ truyền hình thôi Trum còn phim Noriko Sakai đóng em nói đang chiếu song song thời điểm đó là "Ngôi sao may mắn".
hix, ý em hok phải phim người Nhật đóng, em nhớ đó là phim Đài Loan muh, vì em nhớ là cho bé gái lên Đài Bắc sống với 2 ông bà già nhà giàu (2 ông bà già nì tốt bụng lắm), phim xem cực kì cảm động...link mà bro khach5giay đưa thì nội dung ở mí câu chữ thì đúng, nhưng sao diễn viên nhìn lạ hoắc àh, mới xem dc khúc quảng cáo muh nó load lâu wó , em nhớ bà mẹ hình như tóc dài, xoăn hơi rối, bé Bố Bối thì cột 2 bím tóc nhỏng nhỏng 2 bên dễ thương lắm...coi nhiều phim nên nhiều khi hình ảnh nhân vật xọ tới xọ lui, chứ phim Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi rất cảm động, xem mà cứ khóc thôi.
bộ chủ thớt hỏi hình như bản cũ hơn đó,người con trai út trong phim giờ đã 20 mấy tuổi rồi. phim này đúng không?