mấy nay nghỉ hè ngồi không ở nhà chán quá nên lên 5s lầm cái topic hỏi bà con xíu bà con chỉ bảo nhiệt tình nhé em cao khoảng 1m61,62 cân nặng cỡ 44kg(suy dinh dưỡng hì hì )mặc đồ nói chung là không thấy đẹp thấy áo cứ bị trễ xuống bèo nhèo còn quần thì không cái nào ra hồn hết...mặc đấy cứ dài xuống một khúc(ko phải quần xệ nha ) nên ra đường không được tự tin lắm vì vậy em quyêt định đi may quần hè hè em tính may một cái quần thụng,còn áo thì chắc mặc áo dài tay và áo hơi dài xuống một chút,em còn teen nên mấy kiểu sơ mi quần tây không hợp đâu :doubt: theo mấy anh chị thì sao hè hè
ăn muốn thủng nồi trôi rế mà không lên được 1kg nào thì mặc vào nhìn nó mập mập ra không lẽ mặc đồ bó:misdoubt:
gầy thì mua sơ mi sọc ngang kết hợp với quần Jean ống suông đáy xệ mặc là khỏi chê Phong cách của em là quần Jean+Áo sơ mi kiểu cách đơn giản
nên chọn áo thun có cổ áo như áo sơ mi thay vì mặc áo cổ tròn sẽ làm lộ xương cổ cò của bác,nhớ chọn màu sáng nhé
giống mình 1m69 nặng 47.5 kg hên nhờ đi làm toàn mặc quần tay áo sơ mi đóng thùng nên nhìn cũng ko tới nỗi nào ốm thì bạn nên mặc áo có cổ, quần đừng thụng quá, nhìn ghê lắm
theo anh thì em nên chơi thể thao + ăn uống nhiều nhiều vào mà trước tiên là ra ngoài tiệm thuốc Tây mua 1 viên Fugaca về uống đi
Tui thuộc dạng lùn, 1m64. Hồi vừa tốt nghiệp đại học thì 41kg, giờ 67kg. Kiêng khem lắm thì còn khoảng 64kg
he he gia đen mà chơi màu sáng quá e là không hợp anh à sao ngộ vậy,vậy còn quần bự bự túi hộp như quân lính thì sao dạ vâng em quên uống lâu rồi hồi bữa uống sai cách nữa chứ :smile: là sao :| thôi hông dám ú nu =))
http://www.youtube.com/watch?v=mueTXRoXwrE bộ này thế nào bà con cho ý kiến ai có đồ mẫu cho em xem nhé