Chuyện là thế này, thằng bạn thân của mình nó cá độ đá banh, thíu nợ khg 10t. Bị chủ ơợ dí quá nên nó đến cầu xin mình giúp đỡ, nghĩ chổ bạn bè mình cho nó mượn 5t. Sau khi thanh toán hết nó về quê lun. Minh điện thoại cho nó thì nó nói cho nó thời gian có tiền là nó trả liền. Mình sợ số tiền này chắc đi lun quá . Cứ ngỡ bạn bè thân 5 năm trời ai dè nó lại chơi mình 1 vố như vậy:beat_shot: Bùn quá các bác ơi, số tiền đó mình dành giụm để đóng học phí giờ chắc có nước đi mượn lại người ta quá
"Thằng cho vay là thằng dại. Thằng trả lại là thằng ngu" - Ông bà xưa đã dạy thì đố có sai! Mốt bro rút kinh nghiệm đi nha
5t cũng ko ít đối với SV như bạn , nhưng đành fải chịu thôi, tình bạn lớn hơn 5t nhiều, sau này đi làm tháng chục trịêu là bình thường, nên thôi coi như gửi tiết kiệm ko ls đi
Đồng ý kiến Tui gặp nhiều người rơi vào hoàn cảnh như bro rồi,thường thì chỉ lấy được <50% số tiền thui. Chúc bro gặp vận may để bù vào 5tr.
giờ nó nợ nần như vậy , bị dí quá thì nó trôn thui, giờ chỉ hi vọng là nó xoay sở đâu ra được tiền để trả cho bác thui, chứ nó không có tiền thì lấy cái khỉ khô gì mà trả cho bác , Mình có cách này : chiều chiều bạn ra đốt nhang khấn cho thằng bạn thân của bạn trúng số thì may ra bạn thu hồi được vốn nhanh nhất:snicker:
Hồi trước mình còn đi Độ cho tụi nó rùi nó biến luôn. Thua làm ôm đống, cuối cùng đứng ra trả hết... Tiền Bạc làm mất bạn bè... Vì vậy đừng bao giờ cho Bạn bè mượn tiền. Mày muốn nhiu tao có ít cho mày vậy thôi chứ tao ko có tiền cho mày mượn cứ nói thẳng ra vậy !
Chẳng có cách giải quyết nào hết, nó cá độ đá banh, đã vào con đường cá độ thì...mơ mới đòi dc tiền của nó.
bạn xem chữ ký của mình đi.mình buồn lắm,cũng như bạn vậy á,đòi nó cứ hẹn,cứ thế ngày này wa ngày khác,năm này sang năm tới
mình nhớ có câu " khi cho bạn mượn tiền, 1là mất bạn, 2 là mất tiền" - chỉ là vui thôi nhưng có lẽ nó đúng với bạn trong hoàn cảnh này. mình cũng bị mấy lần, giờ cũng lăn tăn lắm, không thể đụng ai cũng cho mượn được. Một ông bạn mình mới đây cho bạn cùng phòng mượn xe, đi luôn không về, hoá ra là cắm trong tiệm cầm đồ rồi. Ổng tìm khắp không ra nó, gọi về nhà thì bố nó bảo là kệ, nó có chết ổng cũng không cần (cậu chàng này làm nhiều vố quá rồi), cho đến giờ cái xe vẫn nằm trong tiệm cầm đồ còn ổng thì không có xe đi làm, đi học. híc, chán thế đấy, bạn bè gì kì cục thôi chủ thớt coi như rút kinh nghiệm đi, bạn í còn bảo có tiền sẽ trả, còn nghe điện của chủ thớt là mừng rồi.