Vui quá trời vì canh nồi bánh chưng đêm giao thừa ! còn làm đc mứt gừng mới ghê :ah:. chỉ hơi bùn 1 chút là 18h tối 30 tết ko bit mấy thằng điện lực nó làm cái ji mà đi cúp điêện .cả thị trấn bóng tối và ly cafe :sure: muốn lên đốt cái trụ sở của điện lực ghê
Giữ nhà thờ nên trước Tết và ngày Tết hơi bận rôn- Mệt nhưng vui vì ngày xuân sum họp gia tộc:đông vui.
ngồi nấu bánh = củi, lai rai qua đêm sẵn tiện canh lửa vui nhỉ. còn nhà bên này cách đây vài năm cũng có nấu bánh tét, mà nấu = than tổ ong, nằm ngủ để đồng hồ 2 tiếng thức dậy 1 lần thay than, cái nối bánh nặng chịt, lại nóng kinh khủng, thiệt là ác mộng:sad::sad:
:confident: Con giống Chú, M1 năm nào cũng đón tiếp gia tộc Nội mấy chục người, xe đậu lấn sang vài căn nhà của hàng xóm Lúc còn teen thì thấy bực mình lắm, vì phải làm việc mà kg được ngồi bàn ăn. Giờ già rồi thì thấy vui lắm, nếu năm nào mà bà kon kg vào nữa thì chắc là buồn lắm Chúc bà con có không khí tết hạnh phúc cùng người thân :baffle: