đúng rồi thầy ơi, chữ kí phải đi lên chứ ko đc đi xuống, phải có gạch đít nữa, nếu ko là giống như ko có chỗ đứng trong xã hội
chữ ký mình rối nùi, lại còn chéo qua chéo lại, ai nhìn cũng nói ko tốt, nhưng ký như vậy từ nhỏ tới lớn luôn, giờ đổi ko biết đổi thế nào
cứ làm theo người ta đi, mình ko tin nhưng ko để người ta nói mình kỳ quặc là dc, với lại thay đổi cũng chả ảnh hưởng gì
Không biết em nhận xét như vầy có đúng không: mọi người để ý xem đa số người việt nam mình hay ký như kiểu trên. Thường là một nét là xong, nhìn chính xác như là một ký hiệu nào đó chứ không thể hiện khái quát được tên của mình. Và chính vì ký kiểu này nên mọi người cứ phải tin theo kiểu mê tín là ký đi lên thì mới được làm sếp, hay chữ ký thì phải có gạch chân thì cuộc sống mới vững chãi được. Nhưng mình thấy chữ ký của người nước ngoài lại khác, điển hình nhất là chữ ký của Obama: chữ ký không có gạch chân, nét cuối thì hướng đi xuống, vậy mà vẫn được làm tổng thống của nước giàu nhất thế giới đấy thôi. http://www.luyenchudep.com/71.html Hay như chữ ký của abraham lincoln: chữ ký cũng không có gạch chân, lại còn nằm ngang hẳn, không thấy hướng lên hay hướng xuống, vậy mà lại là nhân vật cực kỳ tầm cỡ. Mà để ý thấy chữ ký thì gần như ghi nguyên tên ra vậy. Nói tóm lại, người á đông mình quá mê tín, mình chả bao giờ tin vào vụ chữ ký phải theo phong thủy này nọ thì công danh sự nghiệp mới đi lên. Cứ ký theo phong cách của mình là hay nhất, miễn sao không ai giả được chữ ký của mình là được rồi.
trước tên e là Lộc .. kí Đ.Lộc. ... ! ngoằn nghèo.. ! 1 cô giáo nói : chữ ký con như vậy ! số khổ lắm.. thế là kí giản đơn .. loc................. đánh cái gạch đít hướng đi lên.... thế là ..ổn ..........
Mình hông bik ký tên >"<. Mà thấy bf ký đẹp lắm , nhưng nhìn phức tạp wa''. ko bik người ta ký đơn giản hay phức tạp có nói lên tính cách con người hông ha.
chữ kí em cũng bị đi xuống , bạn em cũng nói là không tốt .hic em sủa mãi mà nó có đi lên được đâu.em chuẩn bị tốt nghiệp ko biết tương lai thế nào.
ông tổng giám đốc bên em ổng là người nhật, ký như con nít học lớp 3 viết chữ vậy mà thằng nào cũng sợ ổng, kể cả đối tác chiến lược...