Tìm kiếm bài viết theo id

truyện cười xả stress đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lubecenter, 9/4/11.

ID Topic : 3063115
Ngày đăng:
9/4/11 lúc 09:00
  1. lubecenter Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    6/3/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,601
    sáng ngồi buồn nên quăng lên truyện cười cho các bác đọc chơi
    mà em xin nói trước là mấy truyện này em lươm trên các nguồn internet nhé ko phải em sáng tác đâu


    Ngòi nổ ngắn

    Buổi biểu diễn thời trang cây nhà lá vườn được tổ chức trong một bệnh viện tâm thần với chủ đề Chiến tranh.


    Người đầu tiên mặc đồ đen bước lên sân khấu:
    - Tôi là một quả bom nguyên tử - anh ta nói và nhận hàng tràng vỗ tay rồi bước xuống.
    Người thứ 2 mặc đồ da cam bước lên :
    - Tôi là bom sinh học.
    Tiếng vỗ tay rền vang. Người thứ 3 là một anh chàng nhỏ bé và không mặc gì bước lên sân khấu. Mọi người la lên:
    - Thời trang kiểu gì thế này?
    Anh chàng bé nhỏ trả lời:
    - Tớ không là bom, tớ là một bịch thuốc nổ.
    Mọi người vừa nghe đến đây liền chạy tán loạn hết cả để lại các bác sĩ và ban tổ chức đứng chơ lơ chẳng hiểu chuyện gì.
    Khi một trong những bệnh nhân được hỏi lý do tại sao bỏ chạy, anh này trả lời:
    - Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh thấy cái ngòi của nó ngắn như thế nào rồi đấy!


    Gà giáo sư

    Một nhà giáo sư đi công tác về vào lúc nửa đêm, trên đường về qua đoạn đường vắng chẳng may xe ông hết xăng.


    Tìm mãi không thấy chổ đỗ xăng ông đành ghé vào một nhà nọ xin phép ngủ nhờ. Ông ta gõ cửa thì có một phụ nữ tuổi trung niên ra hỏi:
    - Có gì không thưa ông?
    - Xin bà cho tôi ngủ nhờ một đêm xe tôi bị hết xăng không thể đi được nữa!
    - Xin lỗi ông tôi là góa phụ cho ông vào nhà vào đêm khuya sợ xóm làng nói ra nói vào kỳ lắm!
    - Xin bà cứ an tâm, tôi là giáo sư tôi không làm chuyện gì bậy bạ với bà đâu!
    Ông giáo sư năn nỉ mãi cũng được chấp thuận cho ngủ nhờ. Đến sáng thức dậy ông thấy người phụ nữ đang cho gà ăn nhưng chỉ thấy chủ yếu là gà trống rất ít gà mái, ông ta liền hỏi.
    - Sao bà nuôi toàn gà trống không thế?
    Bà ta đáp:
    - Ông thấy gà trống khỏe mạnh chứ chỉ toàn là gà giáo sư thôi, không biết làm gì đâu!

    Đi nhờ xe

    Anh chàng nọ lái xe lên núi vào lúc sáng sớm. Đột nhiên anh thấy một ông lão nhảy ra giữa đường chặn xe của anh lại. Đứng bên vệ đường là một cô gái xinh đẹp.


    Ngắm người đẹp chưa được vài giây đã thấy ông lão quát:
    - Thằng kia! Không muốn chết thì hãy xuống xe chống đẩy ngay!
    Anh chàng lấm lét nhìn khẩu súng kíp trên tay ông lão:
    - Nhưng...
    - Làm ngay, không thì tao bắn.
    Anh chàng lái xe đành nằm xuống xe và bắt đầu chống đẩy, vừa làm vừa đoán xem ông lão là ai? Muốn gì? Được vài chục cái, anh chàng định đứng dậy thì ông lão quát:
    - Tiếp tục!
    - Tôi... tôi...
    - Muốn ăn đạn à?
    Cứ như vậy, anh chàng liên tục chống đẩy suốt gần cứng cả người, nằm vật ra nền đất.
    - Tiếp đi - Ông lão giương súng quát.
    - Cháu sắp chết rồi, bác bắn đi.
    Ông lão nhìn kĩ anh chàng tội nghiệp rồi nhẹ nhàng:
    - Tốt rồi! Anh làm ơn cho con gái của ta đi nhờ xuống núi được không?

    Tiếng khóc đêm tân hôn

    Đêm tân hôn, thấy cô dâu ngồi khóc nức nở, chú rể lấy làm kinh hãi: "Em làm sao thế?"


    - Em… híc! Anh nhìn xem, đây là phong bì của anh X người yêu cũ của em! Anh ấy “đi phong bì” gấp chục lần bạn bè khác đấy!
    - Cái thằng đang làm ở cùng công ty cô phải không? Cô nhớ tới nó vào đúng đêm thiêng liêng này ư?
    - Vâng! Biết người yêu cũ luôn tặng phong bì nặng ký thế này thì… híc, trước khi lấy anh sao em không yêu thêm chục người nữa để bây giờ đám cưới mình lời to rồi không… hic!
    - !!!!!!!!


    Không ngoan sẽ có nhiều cái

    Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh...


    Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:
    - Mẹ ơi! Cái này là cái gì hả mẹ?
    - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
    - Không! Con muốn xem thêm một chút nữa.
    - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái.
    - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ?
    - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có... nhiều cái!!!

    Khỏa thân để trồng cây

    Một hôm, tóc vàng sang nhà bác nông dân, thấy hoa quả nhà bác rất xanh tốt trong khi vườn nhà cô chăm sóc thế nào thì cây củ vẫn còi cọc.


    Cô hỏi:
    - Làm thế nào mà vườn cây nhà bác đẹp thế ạ?
    - À, à - bác nông dân lém lỉnh - phải có mẹo cô ạ. Ví dụ để cà chua đỏ nhanh thì sáng nào tôi cũng “truổng cời” chạy một vòng, lũ cà chua ngượng quá nên đỏ hết mặt mũi lên.
    Một tháng sau, tóc vàng lại sang nhà bác nông dân chơi để cảm ơn bác đã mách cho mẹo hay trong công việc làm vườn. Bác nông dân kinh ngạc:
    - Cô... không mặc quần áo và... chạy quanh vườn như tôi bảo thật à?
    - Vâng ạ! Hiệu quả lắm!
    - Cà chua đỏ hơn?
    - Dạ, cháu không trồng cà chua. Nhưng dưa chuột cứ ngày một dài và to hẳn lên.

    Tố cáo hiếp dâm

    Có đơn tố cáo của một thiếu nữ gửi tới cảnh sát rằng cô ta bị hiếp dâm trong thang máy của một toà nhà. Cơ quan điều tra hỏi nạn nhân để lấy thông tin.


    - Thế anh ta trói 2 tay cô lại để thực hiện hành vi đồi bại đó à?
    - Dạ không.
    - Vậy sao cô không dùng tay để kháng cự lại hành động đó.
    - Dạ vì một tay em phải bấm vào nút đóng thang máy và tay kia thì em chống vào thành thang máy cho khỏi ngã ạ.

    Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: "Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!".


    Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:
    - Nghe thấy không?
    Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
    - Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
    - Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
    Người chồng quay sang vợ nói:
    - Nghe thấy không?


    Mua bao cao su

    Một chàng trai trẻ bước vào hiệu thuốc và nói: "Cho tôi một cái bao cao su. Hôm nay tôi đi gặp bạn gái. À mà không, cho tôi 2 cái: nàng có em gái. Thôi, cho 3 cái luôn, mẹ cô ấy trông cũng rất xinh xắn


    Mua xong, chàng đến nhà nàng. Cả gia đình mời chàng ngồi cùng mâm. Suốt bữa chàng không nói được lời nào, ngồi im thin thít, chẳng ăn uống được gì. Sau bữa ăn, nàng hỏi:
    - Lúc ăn anh bị làm sao thế? Anh không thích đồ ăn à?
    - Không, đồ ăn rất tuyệt... Nhưng anh không thể ngờ được bố em lại là người bán ở hiệu thuốc.


    Đổi vợ lấy lạc đà

    Một cặp vợ chồng người Bỉ đang tham quan thành phố Riad (Ảrập Xêút) thì một nhà buôn đến gần hỏi: "Hai bạn là người Anh, Đức, hay Pháp?"


    Người chồng trả lời:
    - Bỉ.
    Nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng da trắng, người Ả Rập hỏi tiếp:
    - Cô này cũng là người Bỉ à?
    - Vâng, tôi cũng là người Bỉ - cô vợ trả lời.
    - Vợ của ông? - nhà buôn hỏi người đàn ông.
    - Vâng - anh chồng đáp.
    - Tôi muốn tặng anh 50 con lạc đà để đổi lấy người phụ nữ này - nhà buôn nói.

    Người chồng cảm thấy bất ngờ, im lặng một lúc, cuối cùng ông trả lời:
    - Tôi không bán.
    Nhà buôn bỏ đi. Vợ hỏi chồng:
    - Này, anh hãy giải thích tại sao anh phải suy nghĩ một hồi mới trả lời? Có phải anh có ý định sỉ nhục tôi?
    - Ồ không. Tôi chỉ suy nghĩ làm cách nào mình có thể về nhà cùng với 50 con lạc đà.
     
  2. lubecenter Thành Viên Cấp 4

    Có hai vợ chồng được mọi người đánh giá là rất đẹp đôi. Chồng giàu có, đẹp trai, lịch sự, vợ xinh đẹp nết na.


    Vì thế mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy một ngày kia họ dẫn nhau ra toà li hôn. Quan toà liền căn vặn lý do tại sao ly hôn nhưng cả hai cứ đỏ mặt mà không dám nói.
    Sau khi bị quan toà hỏi mãi mà không biết trả lời như thế nào. Chị vợ liền mượn một cây bút của quan toà và xin được phép viết ra giấy. Sau khi cố gắng viết, chị đưa cho lại cho quan toà. Viên quan toà à lên một tiếng và phán đồng ý cho hai vợ chồng ly dị.
    Sau khi kết thúc phiên toà, quan toà trao lại cho viên thư ký một tờ giấy trắng và một cây bút bị gẫy ngòi.

    nhựng câu hỏi tại sao và giải đáp


    1.Tại sao gọi là ông Trăng ( ông tri , ông sao) mà không gọi bà Trăng? Câu trả lời: tại vì con trai đẹp hơn con gái!

    2. Tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy? Câu trả lời: không có người đàn ông nào độc ác hơn đàn bà!

    3. Tại sao chỉ có mỹ nhân kế mà không có nam nhân kế? Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!

    4. Tại sao có ông Noel mà không có bà Noel? Câu trả lời: Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà!

    5. Tại sao gọi là phụ nữ mà lại không có... phụ nam? Câu trả lời: Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!!!!!


    Chàng luật sư & cô gái
    Các bạn cũng biết, luật sư là những người thông minh và giỏi lý luận. Họ rất tự tin với những kiến thức của mình, đôi khi sự tự tin thái quá cũng là 1 nhược điểm
    Trên 1 chuyến bay đường dài, có 1 chàng luật sư ngồi cạnh 1 cô gái trẻ, xinh đẹp, bốc lửa nhưng … kiệm lời. Chàng luật sư muốn bắt chuyện với cô gái :
    - Cô gái xinh đẹp à ^^ Để giết thời gian rảnh rổi chúng ta hãy cùng chơi 1 trò chơi nhé ! Luật thế này, tôi ra 1 câu hỏi, nếu cô ko trả lời được thì cô thua cho tôi 1 $. Nhưng nếu cô ra câu hỏi mà tôi trả lời ko đc thì tôi sẽ thua cho cô 100$.
    - Ok !
    - Tôi hỏi trước, tốc độ của máy bay chúng ta đang đi là bao nhiêu ?
    Cô gái mở ví lấy 1 $ đưa cho chàng luật sư.
    - Hehe !!! Ai là người đầu tiên phát minh ra máy bay ?
    Cô gái lại mở ví lấy 1 $ đưa cho chàng luật sư.
    - Sao cô ko hỏi lại tôi nhỉ ?
    - Con gì buổi sáng đi = 2 chân, buổi trưa đi bằng 3 chân và buổi tối thì đi bằng 4 chân ?
    Chàng luật sư vò đầu, bức tai … làm đủ thứ động tác nhưng vẫn ko tìm ra câu trả lời. Ngồi ủ rủ, ngậm ngùi mở ví lấy 100$ đưa cho cô gái. Chàng luật sư cay cú hỏi :
    - Vậy nó là con gì ?
    Cô gái lại mở ví lấy 1 $ đưa cho chàng luật sư.

    Tưởng là anh hùng
    Ở một nơi nọ người ta mới xây xong một cây cầu. Hôm đó là ngày khánh thành, mọi người đang trên cầu vui vẻ vỗ tay và nghe phát biểu thì bỗng có một cô gái té từ trên cầu xuống sông, tất cả nhốn nháo túm đen lại nhưng không ai dám nhảy xuống cứu cô gái vì cây cầu quá cao.
    Bỗng nhiên có một ông già nhảy vèo xuống sông bơi lại và cứu được cô gái, mọi người hoan hô ầm lên và chạy về phía ông già, sau khi cứu được cô gái tỉnh lại, các nhà báo vây quanh ông già hỏi tới tấp : Thưa cụ động lực nào giúp cụ có đủ dũng cảm và sức khỏe để nhảy xuống cứu cô gái trong khi đó rất nhiều thanh niên trai tráng trên cầu mà không ai dám nhảy ?????????
    Ông già bỗng quắc mắt lên : Tiên sư thằng nào đẩy tao xuống

    Công lực thâm hậu !
    Ba gã vô công rồi nghề chở nhau đi chơi bằng máy bay. Qua một thành phố, mỗi gã quẳng xuống một món đồ để giải khuây. Gã thứ nhất ném quyển sách, gã thứ hai ném viên gạch và gã thứ ba ném trái bom. Sau đó, cả bọn hạ cánh xem xét mức độ tàn phá.
    Thoạt tiên, chúng thấy một em bé đang ngồi bên quyển sách khóc thút thít. Đi được một đoạn, chúng bắt gặp một em bé khác ôm cục gạch khóc váng lên.
    Thêm một quãng đường nữa, cả bọn ngạc nhiên khi thấy một cậu bé ôm bụng cười lăn lộn. Gã ném bom bèn hỏi:
    - Này nhóc! Có chuyện gì vui mà mày cười ghê thế hả?
    Cậu bé nén cười đáp:
    - Nói ra chắc các chú không tin đâu. Cháu vừa “xì hơi” một cái, thế là cái nhà bên cạnh nổ tan tành.

    2 lần rồi !
    Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:
    - Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
    - Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!
    - Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!

    Cũng tưởng thế
    Một chị đến công sở với một bên mặt thâm tím, sưng vù. Đồng nghiệp hỏi:
    - Ai đánh cậu thế?
    - Lão chồng tớ.
    - Mình tưởng ông ấy đi công tác rồi.
    - Thì tớ cũng tưởng thế…
     
  3. Triệu Hán Quang Thành Viên Cấp 5

    hehehe
    ngòi nổ ngắn quá ....
     
  4. lubecenter Thành Viên Cấp 4

    1/Hụt
    * Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên: "Trời ơi, hụt!!!". Ni cô liền nói: "Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy". Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: "Trời ơi, hụt!!!". Ni cô bèn can: "Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy". Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: "Trời ơi, hụt!!!". Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui. Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: "TRỜI ƠI, HỤT!!!"

    2/
    * Tên quốc gia
    Ba bé Tí dang dạy bé Tí học bài về Ðịa Lý. Bỗng Tí quay sang hỏi Ba: -Ba ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần? Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên: -Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của ba má. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước... Cuba nửa hả con? truyện cười xả stress đây

    3/Gái Ngoan
    * Một bà mẹ dẫn cô con gái khoảng 8 tuổi đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng triển lãm gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh. Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:
    - Mẹ ơi! cái này là cái gì ngộ quá hả mẹ, có cả hai trái ping-pong nữa .
    - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
    - Không! con muốn xem thêm một chút nữa .
    - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái .
    - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ ?
    - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có... nhiều cái!!!


    4/ Cấm Cười truyện cười xả stress đây - 1

    * Một anh thanh niên cứ đứng thập thò trước cửa phòng khám bác sỹ. ông bác sỹ thấy lạ mới đến bảo:
    "Này anh, anh làm gì mà cứ thập thò mãi thế?"
    "Cháu đến khám bệnh" - Anh thanh niên đáp khẽ.
    "Ơ hay cái nhà anh này, đến khám bệnh thì vào trong chứ, đứng đây thì tôi khám làm sao được" - Bác sỹ bảo.
    Anh thanh niên rụt rè bước vào trong.
    "Thế anh bệnh gì? " - bác sỹ hỏi
    "Nhưng bác sỹ phải hứa không được cười thì cháu mới dám nói"
    "Được rồi, tôi hứa" - bác sỹ trấn an.
    Nói rồi anh thanh niên tụt quần xuống, ông bác sỹ sửng sốt vì 40 năm trong nghề ông chưa từng thấy cái ấy của 1 người trưởng thành nao lại nhỏ như thế, nhỏ bằng ngón tay út của 1 đưa bé. Không nhịn được, ông bác sỹ cười to lên, anh thanh niên đỏ mặt nói:
    "Bác sỹ hứa không được cười rồi mà"
    "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cười nữa. Thế vấn đề của cậu là gì?"
    "Dạ, cái đấy của cháu....bị sưng 3 ngày nay rồi".


    5/ Thắc mắc

    * Một em trai hỏi cô giáo: Thưa cô, trẻ con có thai được ko ạ ? - ko, trẻ con ko có thai được đâu em. Đứa bé liền quay sang bé gái bên cạnh: thấy chưa, đã bảo ko sao mà bạn cứ lo mãi !!!

    6/ Bình tĩnh

    * Một hôm Francis, Jackie và tèo tranh luận với nhau thế nào là người bình tĩnh.
    Francis nói: "Người bình tĩnh là người khi đi làm về thấy vợ mình đang quan hệ với một người đàn ông khác. Ông ta lấy khẩu súng trong ngăn kéo dí vào mặt thằng kia mà không bắn thì đó là người bình tĩnh"
    Jackie liền nói : "Theo tôi người bình tĩnh là người mà khi đi làm về thấy vợ mình quan hệ với người đàn ông khác mà ông ta nói 'Xin lỗi ! Xin ông bà cứ tiếp tục. Thì đó mới là người bình tĩnh"
    Tèo nghe thế liền cười khẩy và phát biểu : "Có một người khi đi làm về thấy vợ mình đang quan hệ với một người đàn ông khác. Ông ta nói " Xin lỗi ! Xin ông bà cứ tiếp tục". Mà cái thằng đang nằm trên giường vẫn tiếp tục được thì thằng đó mới là người bình tĩnh".


    7/ Học hỏi truyện cười xả stress đây - 2

    * Hai vợ chồng đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: "Con bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua". Người vợ trầm trồ nói với chồng: "Anh cần phải học tập con bò này". Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề: "Con bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua". Người vợ thán phục: "Hơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh". Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc: "365 lần một năm. Tức mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này". Không chịu nổi, người chồng gào lên: "Bà hãy hỏi con bò xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không?".

    8/ Quên đóng cửa

    * Ông sếp đi làm quên kéo khóa quần, cô thư ký nhìn thấy bèn nhắc khéo: "Sếp ơi, hôm nay sếp đi làm quên đóng cửa ga ra". Ông sếp giật mình nhìn xuống, thẹn quá bèn chữa thẹn: - Thế cô đi ngang qua đấy có thấy cái BMW của tôi để trong đấy không? Cô thư ký che miệng trả lời: - Dạ không, em chỉ thấy một chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngoẹo cổ sang một bên thôi... oc oc
    +Chúa chơi shock:

    Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên “chết con rồi chúa ơi !”
    Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống
    -Không con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta : nhặt hòn đá dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy !
    Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên rồi đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt . Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ.
    Từ trên trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên:
    -Bây giờ mới chết thiệt nè con,kaka....


    +Bệnh nan y:

    Một ngày đẹp trời người chồng đi làm về nhưng tay ôm bụng. Vợ thấy liền hỏi:
    _ Vợ: sao anh cứ ôm bụng mãi thế? đau bụng hả anh?
    _ Chồng: Đúng! sáng tới giờ anh cứ đau bụng mãi làm đủ cách mà ko hết. ĐAU QUÁ EM ƠI!
    Người vợ hốt hoảng liền đưa chồng đến TRẠM Y TẾ. Vào phòng khám được 30 phút thì Bác Sĩ chẳng nói năng gì chỉ viết vào sổ khám bệnh 4 chữ "RLTH"(viết tắc của chữ RỐI LOẠN TIÊU HÓA)và cho thuốc uống
    Về đến nhà hai vợ chồng liền kêu thằng con trai mới học lớp 5 mới biết đọc chữ lên đọc cho 2 người nghe(vì 2 vợ chồng không biết chữ)thằng con liền nói:
    _ Má ơi! ba bị mắc bệnh nan y rồi
    2 vợ chồng hốt hoảng. hỏi thằng con:
    _ Con ơi! ba bị bệnh gì thế?
    Thằng con trả lời: ba..a...a...a bị RUỘT LÒI TỚI HÁNG rồi má ơi??!!!


    +Thơ Thuý Kiều:

    Thúy Kiều Bắn Half life
    Cô Kiều ngồi bắn Half life
    Chơi màn Dead Match mạng hai hai người
    Bên cô tròn mười một người
    Có chàng Từ Hải là người cô yêu
    Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
    Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
    Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
    Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang
    Hoạn Thư 5.1 tàng tàng
    Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
    Còn Kiều đường cống chui lên
    Chơi quả đạn khói trúng vào Thúc Sinh
    Bọn cướp ngơ ngác giật mình
    Màn hình hiện chữ Thúy Kiều Hacker...


    +Bể trứng:

    Một cháng trai lên xe bus thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên. Bà già bên cạnh hét to:
    - COI CHỪNG BỂ TRỨNG!
    - Bao này đựng trứng hả?
    - Không! Kẽm gai


    +Chim ai mắc hơn:

    Một hôm vợ sai ông Tám ra chợ mua đồ, trên dọc đường ra chợ ông Tám chợt thấy tiệm bán chim. Ông ghé vào xem những cặp chim được trưng bày trong tiệm, ông chỉ cặp chim cu trước mặt hỏi giá:

    -Chim này bao nhiêủ

    Ông chủ tiệm liền đáp :

    -$50 một con

    Liền lúc đó có cô khách hàng bước vào tiệm chỉ cặp chim sáo và hỏi giá:

    -Làm phiền ông chủ cho biết giá chim này à?

    Ông chủ tiệm cho giá :

    -$60 một con

    Ông Tám nhạy miệng nói :

    -Con chim của chị có giá hơn con cu của tui !(Ai nghĩ bậy ráng chịu)




    +Đực và Cái:

    Thấy 1 cậu bé đi câu cá về 1 mình, người đàn bà chặn lại tỏ vẻ muốn lấy xâu cá . Bà ta tiến lại gần và hỏi :
    - Này cậu bé, nếu cậu trả lời đúng thì ta sẽ để cho cậu đi . Còn ngược lại ta sẽ lấy cá của cậu .
    Nói rồi bà ta cởi quần ra, đập cái bẹp vào chỗ kín của mình và hỏi tiếp :
    -Đố cậu đực hay cái ?
    Cậu bé trả lời ngay rằng cái . Tức thì bị tát cái bốp vào mặt, người đàn bà giựt xâu cá và nói :
    - Cái sao có râu ?
    Cậu bé khóc tức tưởi về nhà méc Bố . Ông BỐ liền đi đến tìm người đàn bà và hỏi :
    -Tại sao bà lấy cá của con tôi ? Nếu bà trả lời ko đúng câu hỏi của tôi thì tôi sẽ lấy cá về .
    Nói rồi ông tuột quần mình ra, chỉ vào phần dưới và hỏi :
    -Vậy chứ đố bà đực hay cái ?
    Người đàn bà trả lời tất nhiên là đực .Tức thì ông bố tát cái bốp vào mặt và giựt lại xâu cá và trả lời :
    -Đực sao có trứng ?

     
  5. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    Đúng là gừng càng già càng cay
    Đi nhờ xe

    Anh chàng nọ lái xe lên núi vào lúc sáng sớm. Đột nhiên anh thấy một ông lão nhảy ra giữa đường chặn xe của anh lại. Đứng bên vệ đường là một cô gái xinh đẹp.


    Ngắm người đẹp chưa được vài giây đã thấy ông lão quát:
    - Thằng kia! Không muốn chết thì hãy xuống xe chống đẩy ngay!
    Anh chàng lấm lét nhìn khẩu súng kíp trên tay ông lão:
    - Nhưng...
    - Làm ngay, không thì tao bắn.
    Anh chàng lái xe đành nằm xuống xe và bắt đầu chống đẩy, vừa làm vừa đoán xem ông lão là ai? Muốn gì? Được vài chục cái, anh chàng định đứng dậy thì ông lão quát:
    - Tiếp tục!
    - Tôi... tôi...
    - Muốn ăn đạn à?
    Cứ như vậy, anh chàng liên tục chống đẩy suốt gần cứng cả người, nằm vật ra nền đất.
    - Tiếp đi - Ông lão giương súng quát.
    - Cháu sắp chết rồi, bác bắn đi.
    Ông lão nhìn kĩ anh chàng tội nghiệp rồi nhẹ nhàng:
    - Tốt rồi! Anh làm ơn cho con gái của ta đi nhờ xuống núi được không?
     
  6. saonam2009 Thành Viên Cấp 4

    hay hay cái này copy trong truyện cười báo vnexpress
     

Chia sẻ trang này